Chạm để tắt
Chạm để tắt

Giáo trình đào mỏ - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-05 08:17:59
Lượt xem: 1,986

[Tôi sắp bị PTSD, thấy thi viết tôi nghĩ đến giáo viên chủ nhiệm trung học của mình.

[Một chiến thắng nữa cho mô hình Hành Thủy.]

**(衡水:Thành phố cấp tỉnh Hành Thủy ở Hà Bắc, bạn nào biết rõ mô hình này thì nói cho mình với nhé)**

Còn có người trêu chọc:

[Vợ Giang Mộ cố gắng như vậy, bạn có tư cách gì không cố gắng?]

……

Khi tài liệu của Mạc Văn Hi tung ra, quan hệ xã hội của nhà họ Giang trong nháy mắt bất lực. Ai còn quan tâm ngôi sao lưu lượng yêu đương với ai chứ?

Cư dân mạng đã phát hiện ra khoảng cách giữa mình và giới hào môn chỉ có hơn 60 trang PPT mà thôi.

15

Nhưng nhà họ Giang không có biện pháp chống lại Mạc Văn Hi.

Mặc dù thế lực nhà họ Mạc không bằng nhà họ Giang, nhưng những năm gần đây họ đầu tư ở nước ngoài kiếm được rất nhiều tiền, chèn ép thương mại không làm tổn thương được anh ta.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

Tiệc mừng thọ của nhà họ Giang kết thúc trong vội vã, hiện tại thân thể ông đã khôi phục, một lần nữa nhà họ Giang lại chuẩn bị tổ chức tiệc để đáp tạ quan khách.

Các vị khách đã cố gắng hết sức để thể hiện và làm như thể vụ bê bối ở nhà họ Giang chưa từng xảy ra khiến ông nội Giang gia vui vẻ ra mặt.

Bàn con cháu bên này không có nhiều cố kỵ như vậy, tôi nghe được Phùng Vĩ nhỏ giọng hỏi Giang Mộ: “Người anh em, đã nghĩ ra phải làm gì chưa?"

Giang Mộ cũng không kiêng dè: “Ngó lơ trước, sau đó chia tay.”

Phùng Vĩ lại hỏi: "Vậy cô ta có quấy rầy anh không?”

“Đã dặn dò ban quản lý căn hộ và bảo vệ công ty không cho cô ta vào.”

Giang Mộ lại nhấp thêm mấy ngụm rượu, chậm rãi nói, không biết là nói với Phùng Vĩ, hay là đang cho mình một lời giải thích: "Khoảng thời gian đó, áp lực công việc của tôi rất lớn, cậu cũng biết đấy...

“Không sợ ngươi ta chê cười, lúc đó tôi rất muốn tìm được một người cái gì cũng nghe theo tôi, lấy tôi làm trung tâm.

“Sau đó tôi gặp cô ta, dịu dàng, hiền lành, nói chuyện với tôi rất hợp, lại có cùng sở thích.”

Anh ta chậm rãi lắc đầu, cười khổ: “Làm sao có thể có người như vậy chứ? Họ chỉ cố ý làm như vậy thôi.”

Giọng của anh ta không nhỏ cũng không lớn, cũng không cố ý đề phòng ai, những người ngồi gần đều nghe được.

Phùng Vĩ cùng anh ta uống một ly: “Tôi chỉ cảm thấy mối quan hệ giữa anh và thanh mai Chiêu Chiêu của anh thật đáng tiếc.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giao-trinh-dao-mo/6.html.]

Giang Mộ nhỏ giọng nói một câu: "Đúng vậy.”

Rồi anh ta ngước mắt lên và nhìn tôi đầy hy vọng.

Lục Tuyền nhìn không qua: "Đừng có ra hiệu cho Chiêu Chiêu, người ta hẹn hò với một diễn viên phim nghệ thuật cực đẹp trai, ngọt ngào lắm. Loại người phàm tục như anh, bây giờ không chỉ là chướng mắt cô ấy thôi.”

Giang Mộ đột nhiên hỏi: "Là Tề Mục sao?”

Tôi gật đầu.

Anh ta thở dài: “Lúc cùng em xem bộ phim đó, tôi đã ghét anh ta rồi.”

16

Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ.

Đến cuối ngày, Chloe đến.

Mấy người trẻ tuổi xuống lầu hút thuốc, nhìn thấy cô ta và mấy người bảo vệ, vội vàng gọi điện thoại cho Giang Mộ.

Nếu đó là một ngày bình thường, chắc cô ta cũng được để yên. Nhưng tiệc đã kết thúc và khách khứa sắp rời đi, ông nội Giang đã được bố Giang Mộ đỡ đứng dậy...

Giang Mộ đành phải xuống lầu giải quyết.

“Cuối cùng anh cũng chịu gặp em." Chloe chạy về phía anh ta.

Cô ta vẫn xinh đẹp như trước, nhưng đã trải qua mấy ngày khốn đốn, cô ta đã mất đi năng lượng vui vẻ và tinh thần phấn chấn trước đây, toàn thân toát ra một luồng khí buồn bã.

Mọi người trong giới đều ghét kẻ lừa đảo, không ai cho cô sắc mặt tốt nữa: “Ulatr, chị dâu đến rồi! Ăn gì chưa? Lần này bít tết nên chín thế nào đây?"

"Em gái Crystal của chị khá xinh đẹp. Có thể giới thiệu cô ấy cho tôi được không?"

[Bạn đang đọc truyện của Nhân Trí page đăng tại Monkeyd.vn]

“Gợi ý cho tôi xem năm nay vùng sản xuất rượu vang đỏ nào được ưa chuộng?”

Chloe cắn chặt môi, đầu ngón tay co quắp nắm lấy làn váy, nhưng Giang Mộ sẽ không bao giờ bảo vệ vì trông cô ta đáng thương nữa.

Anh ta cứ như vậy nhàn nhã đút một tay vào túi, từ trên cao nhìn xuống cô ta với nụ cười trịch thượng, thích thú, dần dần sinh ra khoái cảm trả thù.

“Cô đi theo tôi." rốt cuộc thì Giang Mộ cũng mở miệng.

Chloe nghe vậy hai mắt sáng lên, chạy một mạch theo anh ta đến căn phòng nhỏ ở hành lang khách sạn. Cô ta nghĩ cuối cùng Giang Mộ cũng sẵn lòng chú ý đến mình.

Nhưng Giang Mộ chỉ ngẩng đầu ý bảo cô ta vào trong phòng, sau đó sai mấy nhân viên trông chừng, một giờ sau mới thả ra.

Hành lang bên cạnh cách âm, dù cô ta có gây ra tiếng động thì khách trong đại sảnh cũng không nghe thấy. Huống chi, cô ta căn bản không dám gây ra tiếng động, sau khi sự việc xảy ra, cô ta trở nên cực kỳ phục tùng, không dám chọc giận Giang Mộ nữa.

Giang Mộ phiền não xoa xoa lông mày, quay trở lại đại sảnh chào khách.

 

Loading...