🍀Gian Kế Của Gã Trai Hai Lần Đò🍀 - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-07 17:00:11
Lượt xem: 57

Chờ đến khi tỉnh lại, ta đã nằm trong bệnh viện, vết thương trên người đã được xử lý, Phương Hồng ở bên cạnh chăm sóc ta.

Thấy ta tỉnh lại, cô ấy vui mừng hỏi han tình hình của ta, còn nói với ta rằng Chúc Viễn và Vương Hà đã bị tạm giam, cô ấy đã đệ đơn kiện lên tòa án, ba ngày nữa sẽ mở phiên tòa xét xử, đến lúc đó ta có thể đi cùng, xem pháp luật trừng trị bọn tội phạm như thế nào.

Nghe vậy, ta vội vàng cảm ơn cô ấy, nếu không có cô ấy giúp đỡ, có lẽ ta đã bị Chúc Viễn bọn họ hại c.h.ế.t rồi.

Lúc trước, khi Chúc Viễn và Vương Hà lén lút bàn bạc ở bên ngoài bệnh viện, bọn họ đã lên kế hoạch, thần không biết quỷ không hay bỏ thuốc cho ta, khiến bệnh tình của ta nhanh chóng chuyển biến xấu, như vậy bọn họ có thể nhanh chóng có được tài sản, chỉ là ta không hiểu tại sao bọn họ lại làm như vậy, rõ ràng chỉ cần tiếp tục giả vờ, chờ thêm ba năm nữa là có thể ung dung có được tiền rồi, tại sao còn phải mạo hiểm, phạm tội ác tày trời như vậy?

Nếu chỉ là sợ chuyện thân phận giả bị bại lộ, hắn ta hoàn toàn có thể nhân lúc ta sắp c.h.ế.t giở trò quỷ quái, hoặc là nói thẳng ra sự thật, ta có thể làm gì hắn ta, chẳng phải hắn ta vẫn có thể có được tài sản sao?

Phương Hồng nghe ta hỏi vậy, liền kể lại chuyện cô ấy đến quê của Chúc Viễn cho ta nghe: "Chúc Viễn ở quê có một người vợ mù tên là Trương Lan, lúc trước Chúc Viễn bỏ mặc cô ấy, nói là lên thành phố làm việc, nhưng đi một cái là năm năm, biệt vô âm tín, mà cô ấy bị mù lại không có cách nào tìm người, chỉ có thể nhờ người quen đi hỏi thăm, kết quả có người nhắn cho cô ấy biết Chúc Viễn bị tai nạn lao động ở công trường, đã mất rồi."

"Vậy là vợ hắn ta tin luôn sao? Chuyện như vậy không nên đi kiểm chứng lại sao?"

"Ban đầu cô ấy không tin, nói gì cũng muốn lên thành phố tìm hắn ta, nhưng người đến truyền tin đã mang theo chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận tai nạn của Chúc Viễn, cô ấy chỉ có thể tin tưởng, ở quê làm tang lễ cho Chúc Viễn."

"Nhưng sau đó, có người nhìn thấy Chúc Viễn ở thành phố, trở về nói với Trương Lan, cô ấy bắt đầu nghi ngờ, liền nghe theo lời khuyên của người khác, đến cơ quan công an địa phương báo mất tích. Sau đó chuyện này không có kết quả nữa, phải đợi cảnh sát điều tra xong mới biết đã xảy ra chuyện gì."

Ta đoán lúc trước Chúc Viễn nói muốn về quê có lẽ là để giải quyết chuyện này, không biết hắn ta đã dùng cách nào để xử lý nữa.

"Đúng rồi, bác sĩ nói bệnh tình của nàng không quá nghiêm trọng, chăm sóc tốt có thể sống thêm năm sáu năm nữa, cho nên nàng yên tâm đi, những ngày tháng sau này hãy sống cho tốt." Phương Hồng vừa nói vừa lấy phiếu kết quả kiểm tra cho ta xem.

Hóa ra ta vẫn có thể sống thêm năm sáu năm nữa, ta còn tưởng mình sẽ không thọ quá ba năm, chắc là đây chính là nguyên nhân khiến Chúc Viễn nóng lòng muốn hạ độc ta.

Hôm đó sau khi nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, ta liền chú ý đến hành động của bọn họ, sau đó ta phát hiện ra mỗi lần Vương Hà đều lén lút bỏ một ít bột màu trắng vào cơm của ta, ta liền nhân lúc cô ta không có ở đó lấy trộm một chút thuốc mà cô ta cất trong tủ.

Ta nói cho Phương Hồng biết nơi cất giấu thuốc, nhờ cô ấy lấy giúp ta, mang đi kiểm tra xem đó là thuốc gì.

Ba ngày sau, phiên tòa xét xử được diễn ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gian-ke-cua-ga-trai-hai-lan-do/chuong-7.html.]

Ngoài ta và Phương Hồng ra, Trương Lan cũng đến, lát nữa cô ấy sẽ làm nhân chứng quan trọng.

Ta và Phương Hồng kiện Chúc Viễn và Vương Hà tội bắt cóc, lừa đảo, trọng hôn... Chúng ta lấy đoạn video quay được ra, trong đó có hình ảnh Chúc Viễn giam giữ ta ở nhà, đe dọa ta ký vào bản di chúc.

Ngoài ra, ta còn lấy chứng minh nhân dân và giấy đăng ký kết hôn của hắn ta ra, cộng thêm chứng minh nhân dân và giấy đăng ký kết hôn mà Trương Lan mang đến, chứng minh hành vi làm giả giấy tờ, trọng hôn của Chúc Viễn.

Trương Lan còn tìm được một nhân chứng, chứng minh lúc trước Chúc Viễn đã ngược đãi cô ấy.

Phương Hồng cũng lấy loại thuốc mà ta nhờ cô ấy đi kiểm tra ra, sau khi kiểm tra, phát hiện trong đó có chứa thành phần gây rối loạn tinh thần, sử dụng trong thời gian dài sẽ dẫn đến rối loạn tinh thần, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến tử vong.

Ta lấy hình ảnh quay được từ camera giám sát ra, trên đó có chứng cứ Vương Hà bỏ thuốc vào cơm của ta.

Sau khi xét xử, hành vi phạm tội của Chúc Viễn và Vương Hà đã rõ ràng.

Đầu tiên, Chúc Viễn đã bỏ rơi người vợ khuyết tật của mình là Trương Lan, hai mắt cô ấy bị mù, không có khả năng tự chăm sóc bản thân, nguồn thu nhập duy nhất của cô ấy hoàn toàn phụ thuộc vào tiền trợ cấp của chính phủ.

Chúc Viễn là chồng phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng vợ, thế nhưng hắn ta lại lấy cớ đi làm ăn xa, một đi không trở lại, bỏ mặc vợ, hơn nữa theo như lời kể thì hắn ta còn nhiều lần thực hiện hành vi bạo lực gia đình với vợ, điều này đã cấu thành tội bỏ rơi và ngược đãi.

Tiếp theo, Chúc Viễn làm giả chứng minh nhân dân, lợi dụng để kết hôn với ta, khi kết hôn với ta thì hắn ta vẫn chưa ly hôn với vợ, vì vậy đã phạm tội làm giả giấy tờ và trọng hôn.

Cuối cùng, Chúc Viễn cùng Vương Hà cố ý hợp tác lừa đảo, ép buộc, đe dọa ta lập di chúc, nhằm chiếm đoạt tài sản của ta, bọn họ còn bắt cóc ta, giam giữ ta ở nhà, hạn chế tự do cá nhân của ta, phạm tội lừa đảo, bắt cóc và giam giữ người trái phép luật.

Nhiều tội đồng phạm, cuối cùng Chúc Viễn bị kết án mười lăm năm tù giam, cuộc hôn nhân giữa hắn ta và ta bị xét vô hiệu, bản di chúc ép buộc ta lập cũng bị xét vô hiệu, Vương Hà tham gia lừa đảo, bắt cóc, hơn nữa còn dùng thuốc độc hại người chưa thành, bị kết án ba năm.

Chúc Viễn và Vương Hà nghe thấy kết quả xét xử, lập tức quỳ rạp xuống đất ăn năn hối hận.

Ta nghĩ bây giờ chắc hẳn bọn họ rất hối hận, bọn họ quá nôn nóng muốn hại c.h.ế.t ta để chiếm đoạt tài sản, kết quả lại để lộ bản chất, ngược lại khiến bản thân phải vào tù.

 

Bình luận

2 bình luận

  • truyện hiện đại mà sử dụng từ ngữ cổ đại nhiều quá đọc loạn hết cả lên @@

    w 1 tháng trước · Trả lời

    • Cảm ơn bạn đã phản hồi, tụi mình sẽ cố gắng chỉnh chu hơn trong câu chữ ở những bản dịch sau để bạn có trải nghiệm tốt nhất. Cảm ơn bạn nhiều ạ

      Giải tích về nỗi nhớ 1 tháng trước · Trả lời

Loading...