🍀Gian Kế Của Gã Trai Hai Lần Đò🍀 - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:15:25
Lượt xem: 5

Cảnh sát chậm trễ chưa thấy đến, Chúc Viễn cũng bắt đầu bồn chồn.

Vương Hà nảy sinh nghi ngờ, "Viễn ca, hay là bà ta đã bảo Phương Hồng báo cảnh sát rồi?"

"Làm sao có thể, anh vẫn luôn nghe đây mà, không nghe thấy cô ta báo cảnh sát."

"Vậy cũng không thể cứ chờ đợi như vậy, nhỡ đâu Phương Hồng không nhịn được mà báo cảnh sát thì sao, cô ta vẫn nắm giữ thông tin nhân thân của anh đó?"

"Anh đã đe dọa cô ta rồi, dám báo cảnh sát, anh sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t con đàn bà hèn hạ đó ngay lập tức!" Chúc Viễn lạnh lùng nói.

"Nhưng em vẫn thấy lo, hay là chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi, mang cả bà ta đi, chờ bà ta chết, chúng ta sẽ có được tài sản, còn lại thì thôi, nhiều tiền như vậy chúng ta cũng không có phúc để hưởng!" Vương Hà lo lắng vừa nói vừa xoa bụng.

Chúc Viễn suy nghĩ một chút, hình như cũng cảm thấy cứ chờ đợi như vậy không phải cách hay, "Để anh nghĩ xem nên đưa bà ta đi đâu..."

Ta nằm trên sàn nhà nghe bọn họ nói chuyện, thầm cười nhạo bọn họ dù có chạy trốn đến đâu cũng vô dụng, tội lỗi lần này thật ngu ngốc!

Bọn họ dù có đưa ta đi đâu, đoạn video ghi hình trong camera của Phương Hồng có thể chứng minh tội của bọn họ, chỉ là Chúc Viễn vẫn tưởng rằng hắn ta đã phá hủy toàn bộ video rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gian-ke-cua-ga-trai-hai-lan-do/chuong-6.html.]

Hơn nữa trong tay Phương Hồng còn có chứng cứ Chúc Viễn bỏ rơi vợ cả, giả mạo thân phận, trọng hôn, cả đời này hắn ta đừng hòng ra khỏi tù.

"Để em đi dọn đồ đã, chúng ta phải bắt được con đàn bà Phương Hồng kia đã, nếu không chuyện của chúng ta sẽ bị bại lộ, nếu không tìm thấy cô ta, chúng ta sẽ trốn trước!" Vương Hà hoảng hốt chạy đi dọn đồ.

Nhưng cô ta vừa mới bước vào cửa phòng ngủ, tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài, như đòi mạng, mỗi tiếng đều như viên đạn b.ắ.n vào gáy.

Chúc Viễn hoảng sợ, chiếc gậy trên tay rơi xuống, hắn ta trừng mắt quát ta: "Là lúc nào cô đã báo cảnh sát! Đáng chết!"

"Vương Hà, chúng ta mau đi thôi! Đừng quan tâm đồ đạc nữa!" Chúc Viễn lao vào phòng, kéo Vương Hà chạy ra ngoài, nhưng cảnh sát đã ập vào, bao vây bọn họ.

Sau đó, Phương Hồng xuống xe cảnh sát, cởi trói cho ta.

Ta nhìn thấy cô ấy bình an vô sự xuất hiện trước mặt ta, còn đưa cảnh sát đến bắt Chúc Viễn bọn họ, sợi dây căng thẳng trong lòng ta cuối cùng cũng được nới lỏng, ta mỉm cười, sau đó choáng váng, ngất đi.

 

Bình luận

2 bình luận

  • truyện hiện đại mà sử dụng từ ngữ cổ đại nhiều quá đọc loạn hết cả lên @@

    w 1 tháng trước · Trả lời

    • Cảm ơn bạn đã phản hồi, tụi mình sẽ cố gắng chỉnh chu hơn trong câu chữ ở những bản dịch sau để bạn có trải nghiệm tốt nhất. Cảm ơn bạn nhiều ạ

      Giải tích về nỗi nhớ 1 tháng trước · Trả lời

Loading...