Giả thanh cao - Phần 7

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:53:37
Lượt xem: 1,403

13

 

Mỹ nhân Tây Vực mới vào cung đã được phong Thanh phi.

 

Các tỷ muội trong hậu cung lo lắng, tranh nhau khuyên ta: “Hoàng hậu nương nương, người nhất định phải có phòng bị.”

 

Ta vân vê chuỗi phật châu, thờ ơ gật đầu.

 

Đùa sao.

 

Não của Thanh phi so với Tư Kim Bình y chang nhau, đối với ai cũng kiêu ngạo xem thường, dáng vẻ bên ngoài cô đơn.

 

Kiếp trước, sau khi Thanh phi vào cung, không biết tại sao lại tràn ngập thù hận đối với vị trí Đáp ứng nhỏ bé này của ta, mở miệng ngậm miệng chính là luận tội thứ nữ, châm chọc ta xuất thân thấp kém, dùng thủ đoạn thấp hèn câu dẫn Huyền Minh, làm hại Tư Kim Bình ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.

 

Lúc đó ta thật sự muốn moi não ả ta ra xem một chút.

 

Rõ ràng là Tư Kim Bình lúc trước vì muốn phục sủng, cố ý lên kế hoạch làm cho ta thất thân với Huyền Minh.

 

Ta chỉ là một Đáp ứng nhỏ bé ở vị trí cuối cùng, sao lại để cho Tư Kim Bình ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt?

 

Ả không ghen tị với quý phi đang được thánh sủng mà lại ghi hận ta.

 

Nếu ả ta và Kim Tư Bình thân thiết như vậy, vậy nhất định phải có tỷ muội cùng chung hoạn nạn mới được...

 

Thanh phi năm lần bảy lượt không thỉnh an ta, coi ta như không khí làm như không thấy.

 

Ta hạ lệnh nhốt ả vào Thận Hình ti vả miệng.

 

Ai ngờ hai mắt ả trừng lên, đúng là ngang ngược: “Ngươi dám! Hoàng Thượng làm việc đều phải để cho ta ba phần thể diện, ngươi dám đánh ta, đồng nghĩa với đánh toàn bộ Tây Vực phía sau ta!"

 

Ta cười nhạo ra tiếng, giơ một bạt tai lên chào hỏi: “Cống phẩm nên có bộ dáng cống phẩm, mở to hai mắt nhìn rõ, nơi này, ai mới là chủ tử chân chính.”

 

Ta để cho tất cả phi tần nhìn thấy Thanh phi bị ta áp giải quỳ ở trên đường phố, bị vả miệng.

 

Thanh phi vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục tranh luận: “Ồ, nếu không phải Cúc nương nương tính tình nhạt nhẽo, không thích tranh giành quyền lực, nếu không ngôi vị hoàng hậu sao lại rơi vào trong tay tiểu nhân như ngươi.”

 

Ả ta nhìn Tư Kim Bình, nói năng có khí phách bênh vực kẻ yếu.

 

Nhưng Tư Kim Bình mở to hai mắt, vẻ mặt mờ mịt, giống như không quen Thanh phi chút nào.

 

Ta hất cằm, cố ý không buông tha ả: “Cúc phi, lời này của Thanh phi là...”

 

Tư Kim Bình thẳng lưng, đầu lắc lư điên cuồng như trống bỏi: “Thần thiếp không biết, thần thiếp chưa từng nói như vậy, kính xin Hoàng hậu nương nương minh xét.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gia-thanh-cao/phan-7.html.]

Ta gật đầu như có điều suy nghĩ.

 

Sau đó cho người thỉnh chỉ Huyền Minh ban c..hết cho Thanh phi.

 

Thân là phi tần hậu cung, trắng trợn coi thường trung cung, nói năng lỗ mãng với thiên tử.

 

Huyền Minh ghi hận nhất người khác khiêu chiến thiên uy của hắn.

 

Câu nói “Hoàng Thượng làm việc đều phải để cho ta ba phần thể diện” của Thanh phi đã đủ để cho ả ta bị ngũ mã phanh thây.

 

14

 

Đây là lần thứ hai ta ở trước mặt Huyền Minh chảy nước mắt.

 

Huyền Minh vì trấn an ta, không chỉ sảng khoái đồng ý ban c..hết Thanh phi mà còn ban cho ả ta cực hình, ngũ mã phanh thây còn chưa đủ, trước khi c..hết còn bị bẻ gãy tứ chi, hủy đi dung mạo, ngày ngày thay nhau sử dụng mỏ hàn châm hình.

 

Nghe nói trước khi c..hết, Thanh phi còn bảo người tìm Tư Kim Bình cứu ả.

 

Nhưng Tư Kim Bình sợ m..áu Thanh phi b.ắ.n lên người mình, đóng chặt cửa cung, liên tiếp nửa tháng xưng bệnh không ra.

 

Ta đang nghe điệu hát dân gian, nhìn về hướng cung điện của Tư Kim Bình, cười mà không nói.

 

Cho dù nàng ta có muốn trốn, cũng không tránh khỏi con đường c..hết đã định trước cho nàng.

 

Thật sự thì đây cũng không hoàn toàn xem là ta hại nàng. Rốt cuộc, nàng ta đã c..hết vì sự ngu ngốc của chính mình.

 

Hôm nay.

 

Ta nghe nói Tư Kim Bình bắt đầu noi theo việc làm từ thiện của ta, dùng tư khố của mình, cứu tế cung nữ, thái giám gặp phải khó khăn trong cung, dùng cái này để lôi kéo lòng người.

 

Nàng ta tự tay may đệm giày cho bọn họ, thêu hà bao đuổi muỗi, nấu canh đậu xanh giải nhiệt.

 

Ngoài mặt những cung nữ thái giám kia mang ơn nàng. Nhưng trên thực tế, cái này nào nhanh bằng mấy chục lượng bạc ta vung tay lên?

 

Nô tài tiến cung đều là vì kiếm mấy lượng bạc vụn trợ cấp cho gia đình.

 

Nàng ta ấy à, chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều giống như mình, trong đầu tràn đầy tình yêu thương.

 

Những người được nàng ban phát lòng tốt đều phải nghe nàng kể vài câu chuyện về thời thơ ấu của nàng ta và Huyền Minh mới có thể đi.

 

Vẫn là câu nói: "Ta chỉ nguyện được một lòng người, cùng bệ hạ bạc đầu không chia lìa..."

 

Ta thật sự là nghe chán ròi, giao cho thám tử, nếu như vẫn là những lời này, lần sau không cần đến hồi bẩm ta.

 

Bình luận

4 bình luận

Loading...