Chạm để tắt
Chạm để tắt

Gặp Lại Người Quen Cũ - Chap 13

Cập nhật lúc: 2024-08-30 10:39:58
Lượt xem: 10

Chuyện vào được lớp A1 của Đường Mỹ Yến đã xôn xao khắp khối 10 

 

Thế nên cô chẳng có lấy một người bạn thật sự 

 

Những kẻ gọi là bạn kia đều là vì muốn lợi dụng Đường Mỹ Yến và gia đình cô 

 

Chuyện bắt nạt ban đầu được giữ khá kín đáo, nhưng về sau mọi chuyện càng trở nên trầm trọng hơn 

 

Đường Mỹ Yến bị đám lớp cá biệt chặn đường ở sân sau trường bốc lột 

 

Chúng còn hành hạ chú mèo nhỏ mà Đường Mỹ Yến nuôi ở đây

 

Bọn chúng nhiều lần uy h.i.ế.p cô đưa tiền để giữ an toàn cho chú mèo nhỏ 

 

Bé mèo này là Đường Mỹ Yến vô tình cứu giúp

 

Khi trời mưa tầm tã, trên cây cổ thụ cao có 2 bé mèo đang run lẩy bẩy ở trên cao 

 

Meow Meow Meow...

 

Đường Mỹ Yến đi ngang vô tình nghe được tiếng mèo kêu cứu 

 

Nhìn lên cao cô nhìn thấy có 2 con mèo cam trắng đang run trên cây 

 

Cô trèo lên cứu 2 bé ấy xuống 

 

Vì trời mưa lớn, thân cây lại trơn, Đường Mỹ Yến trợt chân té 

 

Tay cô vẫn ôm chặt 2 bé mèo nhỏ vào lòng 

 

Vì té từ độ cao xuống nên một bé không may mắn đã mất mạng 

 

Đường Mỹ Yến chôn cất bé ấy ngay cạnh gốc cây đặt tên là Tiểu Nhị, chú mèo được cứu sống là Tiểu Nhất 

 

 

Cô đơn lẻ loi một mình nên Đường Mỹ Yến rất yêu thương bé mèo 

 

 

Cô chỉ biết bất lực chịu trận, trơ mắt nhìn chú mèo con trút từng hơi thở yếu ớt 

 

Cho đến khi .....

 

Tiếng còi xe xe cảnh sát vang lên

 

Bọn bắt nạt sợ bị công an bắt liền quăng bé mèo xuống tảng đá bên cạnh 

 

Chân đá Đường Mỹ Yến thêm một cú đau đớn mới hả dạ rời đi 

 

"Hôm nay xem như may hên, lần sau mày sẽ biết tay" tao

 

Nhìn thấy bọn kia rời đi, Diệp Hân mới ló đầu ra từ bụi cây phía xa 

 

Tiến gần đến chú mèo nhỏ Diệp Hân ôm vào lòng rồi mới tiến tới Đường Mỹ Yến 

 

"Không sao chứ" 

Tuệ Nghi

 

Đường Mỹ Yến hơi mơ hồ nhìn về phía Diệp Hân 

 

Nhận ra đây là cô bạn trầm tính ở lớp, rất ít khi tiếp xúc và giao tiếp với mọi người 

 

"Cảm ơn cậu" 

 

Thì ra ban nảy chẳng có cảnh sát nào cả, là do Diệp Hân giả tiếng muốn cứu Đường Mỹ Yến 

 

"Tên cậu là gì vậy, tớ muốn đền đáp cho cậu"

 

"Không cần" 

 

Đỡ Đường Mỹ Yến đứng dậy, dìu đến bệnh viện thú y để chữa trị cho bé mèo trước vì Đường Mỹ Yến nhất quyết muốn đi bệnh viện thú y trước 

 

Rồi cả hai mới đến bệnh viện khám cho Đường Mỹ Yến sao 

 

Vết thương ngoài da nên bác sĩ xử lý khá nhanh, tầm khoảng nữa tiếng là xong

 

Trên đường dìu Đường Mỹ Yến về nhà 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-lai-nguoi-quen-cu/chap-13.html.]

 

Diệp Hân không nói một lời cũng không nhìn Đường Mỹ Yến một lần 

 

"Cậu tên gì" 

 

Một tay dìu Đường Mỹ Yến, tay còn lại sờ vào túi áo móc ra vài quả hạnh nhân đưa cho Đường Mỹ Yến trong lúc chờ đèn đỏ 

 

Thấy Diệp Hân không muốn trả lời 

 

Đường Mỹ Yến luống cuống nhận quả hạnh nhân 

 

"Cảm ơn" 

 

Đây là lần đầu tiên trong đời Đường Mỹ Yến, có người giúp đỡ cô thật lòng không màn đến lợi ích từ cô, phút chốc trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp 

 

Nụ cười tươi cũng nở trên môi 

 

"Nếu cậu không muốn nói cũng không sao" 

 

Liếc nhẹ qua Diệp Hân, Đường Mỹ Yến nghiên đầu nhìn rồi rụt rè hỏi

 

 

"Tớ gọi cậu là Hạnh Nhân được không" 

 

"Vì trong cậu hệt như quả hạnh nhân, rất dịu dàng lại tốt bụng" 

 

Diệp Hân nhìn sang Đường Mỹ Yến rồi gật đầu đáp 

 

"Được" 

 

 

"Chúng ta kết bạn với nhau nha. Cậu đồng ý làm bạn thân tớ không" 

 

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ từ phía Đường Mỹ Yến Diệp Hân cũng không nỡ từ chối 

 

"Được" 

 

Vì thân hình hơi mũm mĩm nên cô cũng thường bị chê bai, rất ít bạn bè

 

 

Lần đầu tiên Diệp Hân cảm thấy tình cảm bạn bè

 

Diệp Hân mỉm cười đáp

 

"Được, tớ đồng ý"

 

Cứ thế trong cơn mưa lất phất nhẹ hai đứa nhỏ cô đơn vô tình tìm thấy nhau 

 

Năm tay nhau đi trong cơn mưa, cùng sưởi ấm cho nhau

 

 

Bỗng Đường Mỹ Yến nhỏ giọng nói

 

 

"Sau này ở trường cậu đừng tỏ ra thân với tớ nhé. Cậu sẽ bị tớ liên lụy nhiều lắm. Cậu là bạn thân của tớ, tớ không muốn cậu bị bắt nạt vì tớ"

 

"Không được, là bạn bè thì phải cam chịu cùng nhau. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia" 

 

"Ngày mai tớ và cậu cùng nhau dũng cảm đứng lên phản kháng lại bọn chúng" 

 

Nghe Diệp Hân nói như vậy Đường Mỹ Yến hơi cảm động, sụt sịt lên tiếng

 

"Thầy hiệu trưởng là bạn ba tớ, tớ sẽ kể hết với chú để bọn họ không lộng hành nữa" 

 

"Tớ sẽ bảo vệ cậu" 

 

Từ hôm ấy trở đi đôi bạn thân Diệp Hân và Đường Mỹ Yến trở thành đôi bạn nổi tiếng mà không ai là không muốn kết bạn

 

Cũng không ai dám động đến Đường Mỹ Yến và Diệp Hân nữa vì thầy hiệu trưởng đã nghiêm khắc cảnh cáo 

 

 

 

 

 

 

Loading...