Chạm để tắt
Chạm để tắt

Gặp Lại Người Quen Cũ - Chap 12

Cập nhật lúc: 2024-08-30 10:39:24
Lượt xem: 5

"Rõ" 

 

Tại trường thanh nhạc Âm Đô 

 

Giáo viên trong trường đã bắt đầu tan làm dần 

 

Diệp Hân đeo chiếc kính gọng kim loại mạ vàng, tay gõ bàn phím soạn giáo án 

 

Chẳng để ý đến thời gian mà cứ cặm cụi làm việc cho đến tận tối 

 

Khi Đường Mỹ Yến - là đồng nghiệp và là bạn thân thời cấp 3 với Diệp Hân ở trường nhắc nhở 

 

"Này Hạnh Nhân, sao giờ này vẫn chưa tan làm, 7h tối rồi đấy cô không đói sao" 

 

Diệp Hân vươn tay gõ gõ đầu nhẹ, ngước mắt lên trả lời Đường Mỹ Yến

 

"Ah mãi nhập điểm cho các em nên tôi quên mất, đã 7h rồi sao" 

 

Đôi mày của Đường Mỹ Yến nhướn nhướng lên vài lần

 

Đường Mỹ Yến hớn hở bước vào phòng Diệp Hân, bước đến chỗ cô đang ngồi đặt tay lên vai cô 

 

Khuôn mặt ngước lên tay không kiềm được mà sờ sờ mũi 

 

"Đi ăn không, hôm nay tớ được tăng lương tớ khao"

 

Diệp Hân quay đầu sang nhìn thì phì cười 

 

"Được, Yến Yến nhà ra thật sự rất giỏi nha"

 

"Còn phải nói sao" 

 

Đường Mỹ Yến kéo tay Diệp Hân rời khỏi trường 

 

Trên xe của Đường Mỹ Yến

 

Diệp Hân tay bấm điện thoại trả lời tin nhắn của thầy hiệu trưởng Ngô 

 

/Được Được tôi sẽ tiếp đón Mặc tổng vào buổi tiệc, thầy yên tâm rồi chứ/ 

 

Thầy ngô trả lời rất nhanh 

 

/Được Được, không phiền cô nữa không làm phiền cô nữa/ 

 

Diệp Hân mở điện thoại xem tin nhắn rồi tắt màn hình 

 

 

Đường Mỹ Yến mở lời khi nhìn thấy Diệp Hân đang thở dài 

 

 

"Hạnh Nhân chúng ta ăn ở nhà hàng hôm trước tụi mình đi được chứ"

 

"Ừm, mình không kén ăn ở đâu cũng được. Tùy cậu chọn...." 

 

Diệp Hân ngưng vài giây, đưa mắt sang nhìn Đường Mỹ Yến cười cười 

 

"Dù gì hôm nay cũng là cậu trả tiền" 

 

Đường Mỹ Yến ngạc nhiên khi hôm nay Diệp Hân lại biết giỡn 

 

"Được được cậu dần giống dáng vẻ của loài người rồi"

 

"Còn tưởng cậu là người không cảm xúc" 

 

Cả hai cùng nhìn nhau rồi bật cười

 

Nhà hàng Âu Khương

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-lai-nguoi-quen-cu/chap-12.html.]

Diệp Hân và Đường Mỹ Yến ngồi vào bàn gọi món 

 

"Hạnh nhân, cậu ăn gì "

 

"Mỳ ý Spaghetti ít cà chua" 

 

"Mỳ ý Spaghetti luôn nhé"

 

Khi phục vụ ghi món ăn xong, đi về phía bếp

 

Đường Mỹ Yến tò mò hỏi

 

"Sao lại ít cà chua rồi. Chẳng phải Hạnh Nhân cậu thích ăn cà chua à"

 

"Chẳng hiểu nữa dạo gần đây tớ không còn thích ăn cà chua nữa" 

 

Diệp Hân nắm tay Đường Mỹ Yến thở dài bất lực

 

"Yến Yến à, đừng gọi tớ là Hạnh Nhân nữa mà"

Tuệ Nghi

 

"Mặc kệ, tớ cứ thích gọi cậu là Hạnh Nhân ấy"

 

Đường Mỹ Yến cười cười 

 

"Hạnh Nhân"

 

"Hạnh Nhân"

 

"Hạnh Nhân" 

 

Chọc ghẹo Diệp Hân vốn là niềm vui của Đường Mỹ Yến 

 

Không dễ gì mới thấy Diệp Hân mở lời 

 

Làm sao Đường Mỹ Yến có thể bỏ qua được 

 

7 năm trước 

 

Tại trường cấp 3 

 

Khi có kết quả tuyển sinh vào trường và phân lớp 

 

 

Mọi người đang đứng ở bảng thông báo xem kết quả phân lớp 

 

 

Xung quanh hầu như đều là người lạ 

 

Diệp Hân với số điểm cao ngất ngưởng 49.75 hiển nhiên là vào lớp chọn 10A1 

 

Đường Mỹ Yến thì ngược lại, vì tính tình nhút nhát nên cô thường xuyên bị bắt nạt 

 

Với số điểm là 38.5 nhưng cô lại được phân vào lớp A1 vì có gia đình chống lưng 

 

Lớp A1 là lớp đứng đầu của trường và điều kiện tiên quyết để được vào đó là điểm tuyển sinh vào tối thiểu là 44

 

Đi bằng cửa sau, gia đình cô là nhà đầu tư của trường và thầy hiệu trưởng là bạn của ba Đường Mỹ Yến 

 

Chuyện bắt nạt từ năm cấp 2 đã ám ảnh trong đầu Đường Mỹ Yến 

 

Mãi cho đến khi gặp được Diệp Hân  

 

Ngày đầu đến lớp Đường Mỹ Yến đã phải chịu đựng cơn bạo lực tinh thần từ phía ngoài và các học sinh của lớp thường 

 

Đường Mỹ Yến cứ ngỡ lên cấp 3 sẽ khác với năm trung học 

 

 

 

Loading...