Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GẶP LẠI ANH NGƯỜI YÊU CŨ TRONG SHOW HẸN HÒ - C9

Cập nhật lúc: 2024-10-17 13:45:22
Lượt xem: 557

7

 

Nói xong tôi đứng dậy, chuẩn bị đi lấy điện thoại.

 

Lục Tư Du hoảng hốt.

 

Cô ta ngăn tôi lại: "Không cần phiền phức vậy đâu, cũng đâu phải chuyện lớn gì."

 

Tôi rút tay mình ra: "Như vậy không được, sao có thể để cô chịu uất ức lớn như vậy chứ? Theo lời cô, người sai là tôi, tôi còn không sợ, cô sợ cái gì?"

 

Tay của Lục Tư Du run lên.

 

Thật ra nếu video đó được tung ra thì cũng chẳng có gì to tát.

 

Chỉ là hình tượng của Lục Tư Du sẽ sụp đổ mà thôi, cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn.

 

Điều Lục Tư Du lo lắng hơn, có lẽ là hình ảnh của cô ta trong lòng Giang Thời Tự.

 

Thấy không ngăn được tôi, Lục Tư Du lại khóc: "Chị Kiều Kiều, tối qua chị hoàn toàn không tức giận, là em hiểu lầm chị, xin lỗi chị."

 

Những người vừa an ủi cô ấy lặng lẽ đi sang một bên.

 

Tôi dừng bước: "Nếu đã là hiểu lầm, vậy tuyệt đối đừng để tái diễn lần nữa đấy nhé."

 

[Du cục cưng đừng sợ! Để cô ta tung video ra đi!]

 

[Kiều Kiều đỉnh ghê! Trị cho trà xanh ngoan ngoãn luôn.]

 

[Người sáng mắt đều nhìn ra sự thật rồi, fan nhà nào đó đừng nhảy dựng lên nữa.]

 

[Sự thật gì chứ? Là do Tư Du tốt bụng, thà chịu thiệt còn hơn khiến Diêu Ánh Kiều mất mặt giữa đám đông.]

 

[Biểu cảm của Diêu Ánh Kiều thật ghê tởm, cứ như nữ phản diện ác độc bắt nạt bông hoa trắng ngây thơ tốt bụng vậy.]

 

[Diêu Ánh Kiều đúng là nữ chính truyện vả mặt! Chuyên trị trà xanh!]

 

Đoạn nhạc đệm này trôi đi rất nhanh.

 

Buổi hẹn hò sáng nay, khách mời có thể tự do lựa chọn đối tượng.

 

Nếu không chọn hẹn hò, thì phải trả lời câu hỏi từ cư dân mạng.

 

Đường lui của tôi lại bị chặn rồi.

 

Tôi ngồi trên sofa suy nghĩ, nên hẹn hò với ai.

 

Đang nghĩ ngợi, tôi thấy Lục Tư Du đi tới trước mặt Giang Thời Tự.

 

Cô ta thẹn thùng nói: "Anh Thời Tự, hôm qua chúng ta chưa gắp được con búp bê, hôm nay chúng ta cùng đi nữa nhé."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-lai-anh-nguoi-yeu-cu-trong-show-hen-ho/c9.html.]

 

Giang Thời Tự đáp ngay: "Ngại quá, tôi có hẹn rồi."

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Lục Tư Du sững người: "Hả? Anh có hẹn rồi à? Với ai vậy?"

 

Cùng lúc đó, Quý Minh Trạch ngồi xuống bên cạnh tôi.

 

Hắn nói: "Ánh Kiều, chiều qua em không có mặt, chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội hẹn hò. Lần này, đừng để lỡ nữa, nhé?"

 

Tôi vừa định lên tiếng.

 

Giang Thời Tự không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện.

 

Anh ấy chen vào giữa tôi và Quý Minh Trạch, nói với Quý Minh Trạch: "Ngại quá, cô ấy có hẹn rồi."

 

Quý Minh Trạch cau mày: "Tôi đang hỏi Ánh Kiều, anh là ai mà trả lời thay cô ấy?"

 

Giang Thời Tự không để ý tới hắn, quay sang nhìn tôi.

 

Anh ấy chân thành nói: "Diêu Ánh Kiều, chọn anh đi, anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Dù sao nếu tự chọn, anh chỉ chọn em."

 

Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nếu không thể hẹn hò với tôi, anh ấy sẽ ở lại trả lời câu hỏi của cư dân mạng.

 

Trời ạ, vậy còn ghê hơn nữa.

 

Giang Thời Tự đúng là cái gì cũng dám nói.

 

Ai biết anh ấy sẽ nói những gì chứ.

 

Thế là tôi nhìn sang Quý Minh Trạch: "Ngại quá, tôi có hẹn rồi."

 

Sắc mặt của Lục Tư Du lập tức trắng bệch.

 

Cô ta u oán nhìn tôi, chắc là nghĩ rằng tôi cố ý đối đầu cô ta.

 

[Trời ơi, vậy cũng được luôn hả?]

 

[Giang Thời Tự! Lá gan anh đúng là lớn thật]

 

[Cuối cùng tui cũng hiểu bài đăng mong chờ của Giang Thời Tự trên Weibo nghĩa là gì rồi. Anh ấy đúng là vì Diêu Ánh Kiều mà đến!]

 

[Haha tui đã nói Giang Thời Tự thích Diêu Ánh Kiều mà, hai người họ chắc chắn đã từng yêu nhau!]

 

[Quý Minh Trạch thảm ghê, cả hai lần đều không hẹn được hahaha.]

 

[Cục cưng Tư Dư tội nghiệp quá đi.]

 

Cuối cùng, tôi và Giang Thời Tự cùng nhau ra ngoài.

 

Loading...