Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GẶP LẠI ANH NGƯỜI YÊU CŨ TRONG SHOW HẸN HÒ - C2

Cập nhật lúc: 2024-10-17 13:37:59
Lượt xem: 585

Tôi liền quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Giang Thời Tự.

 

Thấy tôi quay đầu, Giang Thời Tự bất ngờ nở nụ cười với tôi.

 

Mi mắt cong cong, trong mắt như chứa đựng những ngôi sao lấp lánh.

 

Tôi vội quay đầu trở về.

 

Năm năm trước, tôi vẫn chỉ là một người vô danh.

 

Giang Thời Tự thì có chút danh tiếng.

 

Trong chương trình thực tế mà tôi và anh ấy cùng tham gia.

 

Vì có vài lần tương tác khá thân mật,

 

Trên mạng đã xuất hiện một loạt fan CP của tôi và Giang Thời Tự.

 

Cùng với sự nổi tiếng của chương trình, lúc đó gần như cả mạng đều đu CP tôi và Giang Thời Tự.

 

Mà nhân vật chính của câu chuyện, tuổi trẻ bồng bột, mập mờ qua lại.

 

Tôi và Giang Thời Tự cứ thế đến với nhau.

 

Khoảng thời gian đó là lúc chúng tôi ngọt ngào nhất.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi và Giang Thời Tự đã chia tay.

 

Từ đó trở thành người xa lạ.

 

Hoàn toàn BE.

 

Năm đó chia tay cũng chẳng đẹp đẽ gì.

 

Giờ Giang Thời Tự lại còn có thể cười với tôi?

 

Đúng là gặp quỷ.

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Sau một hồi im lặng nữa, các khách mời cuối cùng cũng lần lượt đến.

 

Sau khi đến đông đủ, mọi người bắt đầu tự giới thiệu.

 

Trước khi chương trình ghi hình, trên mạng đã rất sôi nổi.

 

Những CP BE nhưng vẫn có tên trong bảng xếp hạng không chỉ có mỗi tôi và Giang Thời Tự.

 

Nhưng CP xếp thứ hai, thứ ba lại rất thú vị.

 

Một là CP tôi và diễn viên Quý Minh Trạch, tên CP là Quý Diêu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-lai-anh-nguoi-yeu-cu-trong-show-hen-ho/c2.html.]

 

Một là CP Giang Thời Tự và diễn viên Lục Tư Du, tên CP là Giang Lục.

 

Một CP nữa cũng là một đôi BE.

 

Vì bốn CP đứng đầu chỉ có sáu người, vậy nên CP dự bị thứ năm được thay lên.

 

Rất không may, đó cũng là một CP đã BE.

 

Sau khi giới thiệu xong, mọi người mỗi người một sắc mặt khác nhau, bầu không khí có một sự yên lặng kỳ lạ.

 

[Aaa người đề ra cái chương trình này đúng thật là thiên tài!]

 

[Trời ạ, năm CP thì có đến ba cặp đã BE. Dang cư mận đúng là chẳng để tâm đến sống chớt của chính chủ, chỉ thích hóng hớt ha ha ha.]

 

[Tui biết là BE rồi, nhưng dù chỉ là diễn thành HE trong chương trình, tui cũng sẵn lòng á huhu.]

 

[Bây giờ họ giống hệt những khách mời độc lập của chương trình hẹn hò, tui khá là mong chờ đợi diễn biến tiếp theo đó!]

 

Đột nhiên, Lục Tư Du lên tiếng: "Tôi nghe nói, không độc thân vẫn có thể tham gia chương trình này, có đúng là vậy không thế?"

 

Hỏng bét, nhắm thẳng vào tôi.

 

Toàn mạng đều biết, ngay trước khi chương trình ghi hình vài ngày, tôi đã bị lộ tin đồn tình ái.

 

2

 

Có người tung tin rằng tôi và một chàng trai cùng ra vào một khu chung cư, nghi ngờ chúng tôi đang yêu nhau.

 

Nhưng ngay khi tin đồn xuất hiện, tôi đã lên tiếng phủ nhận.

 

Người đó là em họ của tôi.

 

Tối hôm đó, tôi mời cậu ấy ăn tối, không biết sao lại bị chụp lại.

 

Nhưng vẫn có nhiều người không tin tôi.

 

Không chỉ không tin, họ còn bảo tôi lấy cớ quá tệ.

 

Chị em họ nhà ai mà đêm hôm khuya khoắt lại ôm ấp nhau vậy chứ.

 

Đối với chuyện này, tôi cũng lên tiếng giải thích, đó chỉ là góc chụp bị lệch mà thôi.

 

Nhưng họ vẫn không tin.

 

Tôi cũng không muốn giải thích thêm nữa.

 

Tin hay không thì tùy.

 

 

Loading...