Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GẶP LẠI ANH NGƯỜI YÊU CŨ TRONG SHOW HẸN HÒ - C1

Cập nhật lúc: 2024-10-17 13:37:44
Lượt xem: 628

Tham gia chương trình hẹn hò với người yêu cũ đã chia tay 5 năm.

 

Tôi luôn cố giữ khoảng cách, còn ảnh thì cứ như chó điên.

 

Một diễn viên nữ đang hot mời anh ấy hẹn hò.

 

Anh ấy: "Ngại quá, tôi có hẹn rồi."

 

Một nam diễn viên nổi tiếng mời tôi hẹn hò.

 

Anh ấy: "Ngại quá, cô ấy có hẹn rồi."

 

Khi được hỏi về lịch sử tình trường.

 

Tôi trả lời lấp lửng mơ hồ.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt kiên định: "Đã từng yêu đương, người yêu cũ đang có mặt ở đây."

 

Được được được, muốn chơi kiểu này chứ gì.

 

1

 

Chương trình truyền hình thực tế mô phỏng hẹn hò phát sóng trực tiếp quy mô lớn [Diễn Xuất Rung Động] bỗng nhiên xuất hiện.

 

Người xem sẽ bỏ phiếu, lựa chọn CP nam nữ màn ảnh mà mình yêu thích tham gia.

 

Bốn cặp đôi có số phiếu cao nhất sẽ tham gia, những người sau sẽ là dự bị, thời gian quay phim không xác định.

 

Thoạt nhìn giống như một chương trình diễn xuất, nhưng thực ra lại là một chương trình hẹn hò.

 

Vì hậu thuẫn chương trình rất mạnh.

 

Trước mắt thì những cặp đôi có tên trong bảng xếp hạng vẫn chưa ai dám từ chối.

 

Rất không may.

 

Tôi không chỉ lọt vào bảng, mà còn đứng đầu bảng xếp hạng.

 

Lúc người đại diện đưa hợp đồng cho tôi, tay tôi run lên.

 

Tôi hỏi: "Không đi không được à?"

 

Người đại diện nói: "Nói thế này nhé, dù cô có muốn rút khỏi giới giải trí, cũng phải tham gia xong chương trình này rồi hãy rút."

 

Tôi mỉm cười: "OK, fine."

 

Tổ hợp đứng đầu bảng của tôi, là CP Giang Diêu* với ảnh đế Giang Thời Tự.

 

*Giang Diêu ở đây là tên CP.

 

Tôi và Giang Thời Tự đã kết duyên nhờ một chương trình thực tế.

 

So với sự vô danh của năm đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-lai-anh-nguoi-yeu-cu-trong-show-hen-ho/c1.html.]

 

Bây giờ tôi và Giang Thời Tự đều là những diễn viên hạng A nổi tiếng trong giới.

 

Anh ấy từng đạt giải Ảnh Đế, tôi từng đạt giải Thị Hậu*.

 

*Giải thưởng nhằm tôn vinh nữ diễn viên diễn xuất xuất sắc trong các bộ phim truyền hình TVB trong năm.

 

Cả hai chúng tôi đều đang tiến về phía trước.

 

Chỉ là suốt năm năm qua chưa từng chung khung hình.

 

Ngày ghi hình chương trình.

 

Tôi kéo vali đi đến địa điểm quay phim - Nhà nhỏ Rung Động.

 

Đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có mỗi Giang Thời Tự.

 

Cả hai nhìn nhau, chỉ còn lại sự ngượng ngùng.

 

Năm năm trôi qua, anh ấy vẫn đẹp trai như xưa.

 

Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, chẳng trách năm đó có thể nổi tiếng nhờ nhan sắc.

 

Tôi đứng ở cửa, ngón chân cắm xuống đất, chỉ hận không thể lập tức quay đầu rời đi.

 

Nhưng không được.

 

Vì phép lịch sự, tôi gật đầu chào Giang Thời Tự.

 

Sau đó tìm một chỗ ngồi cách xa anh nhất.

 

Giang Thời Tự cũng không nói gì.

 

Tôi và anh ấy cứ ngồi im lặng như thế.

 

Nhưng dù có không nói lời nào, bình luận trực tuyến cũng vẫn bùng nổ.

 

[Cứu mạng! Sau năm năm lại chung khung hình!]

 

[Cặp BE năm năm của tui nay đã hồi sinh!]

 

[Ai đem máy thở đến hộ tui với!]

 

[Vui vẻ gì chứ, không thấy hai người họ như người dưng à? BE là BE, dù có thế nào đi nữa thì vẫn là BE!!!]

 

[Tên nhóc Giang Thời Tự kia, cứ nhìn chằm chằm Diêu Ánh Kiều làm gì, vẫn còn yêu cổ đúng không?]

 

Tôi ngồi trên ghế, như có gai nhọn sau lưng.

 

Cảm giác có một ánh mắt cứ dán lên người mình.

 

Ánh mắt liếc không đến.

 

 

Loading...