Gả Thay Con Trai - Ngoại truyện

Cập nhật lúc: 2024-07-02 22:58:17
Lượt xem: 6,290

Phiên ngoại: Bạch Thành

Những người xung quanh bị trừng phạt rốt cuộc cũng mệt mỏi đến ngủ thiếp đi.

Ngược lại, ta làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu  ta lại một lần nữa xuất hiện hình ảnh lúc ta và nàng ấy lần đầu gặp mặt.

Nàng ấy không nhớ, nhưng ta nhớ rất rõ.

Môi nàng rất mềm, eo rất nhỏ, tính tình rất xấu.

Ngày đó rõ ràng là nàng đánh ta ta, cắn rách môi ta, lại trong lúc mơ hồ đánh chửi ta là đồ vô lại đẹp trai.

Sau đó ngoại trừ khuôn mặt ta ra, những chỗ còn lại đều bị nàng tuỳ ý đánh khắp nơi, rồi cười nói rằng nàng ấy không thể động thủ với khuôn mặt đẹp như thần tiên của ta được, nếu đánh khuôn mặt này của ta thì chắc chắn nàng sẽ mắc phải tội rất lớn.

Rồi nàng còn liên tục sờ soạng và ôm hôn khắp người ta, nếu ta không kịp ngăn lại thì quần áo của ta đã rách hết.

Ta chưa bao giờ bị một nữ tử làm những hành động thô bạo như vậy bao giờ, trong cơn tức giận đưa nàng trở lại cành cây.

Nhưng ta lại không yên tâm, liền trốn trong bóng tối đợi cho đến khi nhìn thấy nàng được tìm thấy.

Đại khái ta cũng có chút tật xấu ở trên người, không biết vì lại in sâu bóng hình áo đỏ như lửa của nàng vào tâm trí.

Thường xuyên nghĩ tới, chỉ cần rảnh rỗi một chút là nhớ, nhất là khi đêm xuống.

Ta cảm thấy mình thật vô sỉ, lại nhớ nhung một tiểu nha đầu mới cập kê.

Nhưng ngay khi ta chuẩn bị đem phần tâm tư này giấu nhẹm đi, dự định cả đời cô độc, thì con trai nuôi của ta – cũng là cháu ngoại ruột đột nhiên tìm đến ta nói rằng nó muốn thành hôn.

Ta có chút ngạc nhiên nhìn đứa con nuôi của mình mấy hôm trước còn không chịu vậy mà hôm này đến hỏi ý ta, ta vừa hỏi mới biết được người hắn muốn cưới là người ta ngày nhớ đêm mong.

Nếu là người khác cưới nàng thì ta còn có thể chúc nàng hạnh phúc, nhưng Bạch Tấn thì không!

Vừa nghĩ tới nàng mỗi dùng thân phận con dâu bưng nước kính trà cho ta, ta liền không nếm ra mùi vị gì cả.

Vì vậy, ta muốn làm gì đó để ngăn chặn hôn lễ này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ga-thay-con-trai/ngoai-truyen.html.]

Vừa vặn, ta thấy được A Lăng ở Ngự hoa viên bị rất nhiều cung nữ khác vây quanh mắ/ng ch/ửi rất tệ.

Nàng ta nói mỗi người đều nên bình đẳng, nói những kẻ đánh mình đánh đều là những kẻ hèn hạ, nàng ta còn nói mình là nữ chính của thế giới này, nhất định sẽ gặp được người đẹp nhất cũng ưu tú nhất ở đây.

Ta cảm thấy nàng ta rất cuồng vọng, cũng rất đặc biệt, là kiểu người Bạch Tần thích.

Vì thế, ta cứu nàng ta, lại âm thầm giúp nàng ta ra khỏi cửa cung.

Ta rất tin tưởng vào khuôn mặt của mình, bằng không Tiểu Khương Phù cũng sẽ không vì lần đầu tiên gặp gỡ đã tiến lên hôn còn sàm sỡ ta, muốn ăn ta vào hôm đó.

Quả nhiên, nàng ta chắc hẳn đã tìm và hỏi thông tin của ta từ rất nhiều người cũng như sở thích các thứ về ta.

Ta thừa nhận ta không phải chính nhân quân tử gì, ta lợi dụng nàng ta, cũng lợi dụng cháu ngoại của mình.

Cho nên, ta là xuất phát từ lòng riêng, cũng là thật tâm hi vọng hai người bọn họ có thể tu thành chính quả.

Quả nhiên, Bạch Tần vì nàng ta mà đứng trước mặt mọi người thoái hôn, ta làm bộ rất tức giận, tuỳ ý để hắn nháo đợi cho tới khi gia nhân chạy vào gọi ta mới đi ra.

Tuy rằng Khương Phù không nhận ra ta, chỉ coi trọng mặt của ta, điều này làm cho ta thật sự có chút khó chịu.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng may là có khuôn mặt này, nếu không ta đã bỏ lỡ tiểu nha đầu của ta rồi.

Nghĩ tới đây, ta nhịn không được lại hôn trộm nàng một cái, nàng lầm bầm rồi rúc vào trong lòng ta ngủ, ban ngày nàng khí thế hung hăng nhưng khi ngủ thì lại rất ngây thơ.

Hiện tại cả người tâm tâm niệm niệm vùi ở trong lòng ta, ta cũng rất thỏa mãn.

Về phần Bạch Tần, một đại nam nhân như hắn luôn có thể nghĩ thông suốt.

Còn về phần cô nương tên A Lăng kia, ta vốn muốn tác hợp nàng ta cùng Bạch Tần, nhưng sau khi nàng ta đón xe trước mặt mọi người, ta liền do dự.

Nhưng rốt cuộc là tự mình gieo nhân, ta đặc biệt tìm quản sự trong cung, an bài cho nàng một ít việc thoải mái. Nhưng ta không nghĩ tới, ngày hôm sau quản sự ma ma liền nhờ người truyền lời cho ta, nói nàng ta đã tự sát.

Ta nghĩ, nàng ta hẳn là trở lại thế giới vốn dĩ nàng ta nên thuộc về.

(Hoàn)

Bình luận

5 bình luận

Loading...