Gả Thay Con Trai - Chương 6:

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:08:34
Lượt xem: 7,178

16

Cô nương đó dường như hơi xấu hổ liền lớn tiếng để lấy lại bình tĩnh.

"Người cười cái gì chứ?"

"Đến tột cùng người đã làm thế nào thuyết phục được Bạch Tần giúp ngươi?" – Ta có chút tò mò.

“Việc này hay là chờ ngươi chết, ta sẽ viết rồi đốt xuống cho ngươi đọc.”

Cô nương ngược lại thông minh hơn ta, nhìn ra ta đang kéo dài thời gian. Bất quá nàng nhận ra hơi muộn.

Trong nháy mắt chiếc d.a.o găm rơi xuống, dây thừng phía sau đã bị ta lặng lẽ không một tiếng động dùng ngói rớt xuống gần đó cưa đứt ra.

Nhưng con d.a.o găm kia vẫn cắt qua vành tai ta, ta nhịn đau trốn ra sau miếu thổ địa.

Sau đó ta nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, ta tò mò đi ra liền thấy Bạch Thành mặc một thân bạch y lạnh lùng cầm kiếm, Bạch Tần vội vàng chạy tới chắn giữa hắn và cô nương kia.

Thấy ta đi ra, kiếm trong tay Bạch Thành rơi xuống, Bạch Thành cầm lấy cổ tay của mình không ngừng xoa nắn, uỷ khuất nhìn ta.

"Phu nhân, kiếm này nặng quá.”

"...”

Phàm là người mù mới tin chàng. Tư thế kia của chàng rõ ràng là người biết võ.

Nhưng ai bảo ta đối với bộ dáng này của chàng ấy lại vừa ý vô cùng chứ.

“Đứng phía sau ta.” - Ta bước tới chắn trước mặt Bạch Thành.

Không hề chú ý tới phía sau Bạch Thành đã nhìn thấy vành tai ta bị rách, m.á.u không ngừng chảy liền đỏ mắt.

17

"Chuyện này không liên quan đến A Lăng, là ta trói ngươi, để A Lăng dạy dỗ ngươi một chút. Ngươi muốn làm gì thì nhằm vào ta, không được làm tổn thương A Lăng.”

Bạch Tần chắn trước mặt cô nương tên là A Lăng, nhưng sau khi nhìn thấy ta xoay người cầm lấy kiếm trong tay Bạch Thành phía sau, theo bản năng run rẩy một chút.

Ta mũi kiếm chỉ về phía hắn:

"Ta lại không nhận ra ngươi lại hận ta như vậy lại còn muốn mạng của ta."

“Ngươi nói bậy, ta không có, ta chỉ để nàng giáo huấn ngươi một phen, để ngươi không dám quấn quýt lấy cha ta nữa.”

Ta nghe vậy dùng thân kiếm hung hăng lướt vào bắp chân hắn một cái:

"Lão nương hiện tại là phu thê với cha ngươi, ngươi nói với ta bảo ta đừng quấn quýt lấy chàng?"

"Ngươi nói lời này đã hỏi qua cha ngươi chưa?"

Ta xoay người nhìn Bạch Thành, Bạch Thành vẻ mặt ủy khuất, chủ động tới gần ta một chút.

“Phu nhân chuyện này ta không biết, không liên quan đến ta.”

“Sao lại không liên quan đến chàng chứ, chàng là người dạy dỗ hắn.”

Nhưng nhìn mặt chàng, ta thật sự không thể xuống tay được, nhưng ta đành cắn môi dứt khoát đánh chàng một cái.

Bạch Thành ủy khuất mắt rưng rưng nhìn ta, Bạch Tần đứng tại chỗ mắng ta nhưng lại không dám tiến lên. Ngược lại cô nương tên A Lăng kia đột nhiên xuất hiện, tay không bắt được lưỡi kiếm của ta.

Máu chảy xuống kẽ ngón tay nàng ta.

Ta không thể tin nổi nhìn nàng ta:

"Ngươi điên rồi sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ga-thay-con-trai/chuong-6.html.]

"Người điên là ngươi mới đúng, ngươi dựa vào cái gì đánh hắn!"

“Ta đánh phu quân ta thì liên quan gì đến ngươi?”

“Hắn là của ta!”

“Cái gì?”

“Cái gì?!”

Bạch Thành và Bạch Tần cùng mở miệng.

Bạch Tần vẻ mặt bi thương buông bàn tay đang ôm bắp chân tiến lên.

“A Lăng, không phải nàng nói thích ta sao?”

18

Cô gái tên A Lăng kia lại không nhìn hắn, vẻ mặt bi thương nhìn về hướng Bạch Thành phía sau ta:

"A Thành, vì có thể gần chàng hơn, ta chịu đựng buồn nôn tiếp cận con trai chàng."

Bạch Tần bị ghét bỏ vẻ mặt kinh ngạc, hắn thậm chí chỉ vào chính mình hỏi ta:

"Ta ghê tởm sao?”

Ta đây làm mẹ kế của hắn, cũng không thể lừa hắn. Quyết đoán gật gật đầu:

"Đúng là có chút.”

“Ngươi ngươi ngươi, ta ta ta...”

"Ngậm miệng lại!"

Ta buông kiếm ra, đối diện với ánh mắt oán hận của Bạch Thành, chủ động kéo dài khoảng cách với hắn.

Bạch Thành muốn đi về phía ta, lại bị A Lăng chặn trước mặt.

"A Thành, chàng rõ ràng thích ta, vì sao không thừa nhận?"

“Bản tướng khi nào...”

"Nếu chàng là không thích ta, vì sao khi ở trong cung lại giúp ta giải vây?"

Ta mở to hai mắt, nhìn Bạch Tần, dùng ánh mắt hỏi hắn cô nương này không phải là phi tử của hoàng thúc ta chứ?

Đáng tiếc hiện tại trong mắt Bạch Thành chỉ có bi thương, căn bản không nhìn thấy ta đang ra sức nháy mắt ra hiệu.

Ta thất vọng không còn lựa chọn nào khác đành phải tiếp tục nghe.

Cô nương kia tiếp tục tâm sự:

"A Thành, ta mới tới thế giới này, vốn không biết vì sao mà đến. Mãi đến gặp chàng, ta mới nhận ra, ta đã xuyên vào trong tiểu thuyết, giống như những người xuyên sách khác, chàng hẳn là bởi vì ta mới tồn tại, chúng ta mới là một cặp hoàn hảo."

“Nhưng vì sao… Vì sao chàng lại cưới nữ nhân này?”

Nàng đưa tay chỉ về phía ta, ta nhìn trái nhìn phải, vốn định giả bộ không biết. Nàng lại rống giận:

"Đừng tìm, ta nói chính là ngươi!

“Ngươi là một người cổ đại, kiến thức nông cạn làm sao xứng với thiên chi kiêu tử như chàng ấy?”

"Ta mới là đối tượng hôn nhân hoàn hảo của chàng ấy, ta mới người hưởng mọi ánh nhìn ngưỡng mộ, ngươi, đứng sang một bên!"

"...”

Bình luận

5 bình luận

Loading...