Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Em trai tôi làm gián điệp cho công ty đối thủ - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-18 13:26:03
Lượt xem: 21

Buổi tối, sau khi tan làm.

Lương Thừa đưa tôi về nhà.

Điện thoại của tôi đột nhiên rung lên.

Thiết Mộc Lan

Ấn vào màn hình thì phát hiện Lương Thừa vừa gửi cho tôi một cái đường link của nhóm nào đó.

“Đây là cái gì?”

Tôi vẫn chưa hiểu.

“Đây là nhóm chat dành riêng cho nhân viên của công ty Kỳ Duyên.”

Lương Thừa trả lời.

Mắt tôi mở to, tỏ rõ vẻ hứng thú.

“Sao cậu có được nó thế?”

Qua kính chiếu hậu, tôi thấy Lương Thừa khẽ ngước mắt lên nhìn tôi.

Sau đó lại mím môi, có chút ngại ngùng không dám nói.

“Tôi ngồi mãi ở quán trà sữa dưới công ty họ, giả làm người giao hàng và nói với nhân viên bên đó là sẽ được giảm giá đặc biệt khi cho tôi tham gia nhóm.”

Và sau đó, tất nhiên là Lương Thừa thành công vào nhóm.

Sợ mọi người trong đó nghi ngờ danh tính của mình, anh ta thậm chí còn hào phóng phát mấy cái phong bì lớn.

Nói rằng tôi là bà chủ ở đó và hôm nay đang có chương trình giảm giá.

Vào nhóm chat.

Đập vào mắt tôi là hàng loạt biểu tượng cảm xúc quỳ lạy như “Cảm ơn ông chủ” hay “Ông chủ đúng là giàu quá mà.”

Cứ như vậy tôi thành công gia nhập nhóm chat mà không bị ai nghi ngờ.

“Lương Thừa à, cậu thật là thông minh đó!”

Tôi cười một cách sung sướng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-trai-toi-lam-gian-diep-cho-cong-ty-doi-thu/chuong-8.html.]

Lương Thừa gật đầu: “Chỉ cần cô vui vẻ là được rồi.”

Tất nhiên là tôi vui rồi.

Tìm kiếm tên thành viên trong nhóm một hồi tôi phát hiện ra Bách Hạ không hề có trong nhóm này.

Nhưng tôi cũng không nghi ngờ tính chân thực của nhóm này lắm.

Vì công ty của Kỳ Duyên có đến mấy trăm người.

Mà trong nhóm này nhiều lắm cũng chỉ có bảy tám mươi người.

Không giống như trong nhóm công việc cần sự nghiêm túc, mọi người đều thống nhất để chức danh phòng ban với tên của mình.

Thì ở nhóm chat riêng này có đủ những biệt danh kỳ lạ.

Cũng không biết ai là ai.

Như thế này có vẻ cũng tốt.

Nó sẽ giúp tôi dễ dàng tìm kiếm Bách Hạ hơn.

Lục tìm hết lịch sử trò chuyện.

Tôi rất mong có thể tìm được những thông tin liên quan đến Bách Hạ.

Sau một hồi tìm hiểu cuối cùng cũng thấy.

Khoảng một tháng trước.

[Ôi trời! Hôm nay tôi tình cờ gặp một trợ lý nhỏ đi ra từ văn phòng Tổng giám đốc, rất đẹp trai.]

[Cô đang nói đến cậu nhân viên mới tới đúng không? Tôi đã để ý đến cậu ấy từ hôm đầu tiên rồi, nghe nói là mới từ nước ngoài trở về đấy.]

[Thật đó. Cậu ấy rất đẹp trai. Hình như là con lai đúng không? Người gì mà vừa cao vừa trắng, đôi mắt còn rõ đẹp nữa chứ!!!]

[Không phải con lai đâu, cậu ấy là người gốc Hoa nhưng lớn lên ở nước ngoài. Vừa tốt nghiệp đại học bên đó thì về nước.]

[Cô kia, sao cô biết nhiều quá vậy?”]

[Tất nhiên rồi, chính tôi đã đọc hồ sơ xin việc của cậu ấy đó..]

Loading...