Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Em trai tôi làm gián điệp cho công ty đối thủ - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-18 13:25:47
Lượt xem: 11

Nghe được câu trả lời của Lương Thừa.

Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm được phần nào rồi tiếp tục vùi đầu vào xử lý công việc.

Nhưng cuối cùng vẫn là không kìm lòng được mà nhớ đến Bách Hạ.

Một lần nữa chạm trán với công ty của Kỳ Duyên.

Cũng không tránh khỏi có phần lo lắng.

Mãi đến ba tháng sau, Lương Thừa báo lại với tôi.

“Lê Tổng, cô cứ yên tâm, cậu chủ ở bên đó rất tốt, cũng không bị ai phát hiện thân phận thật.”

Bách Hạ nộp đơn ứng tuyển vị trí trợ lý của Kỳ Duyên.

Sau ba tháng thử việc, bây giờ đã được lên làm chính thức.

Nó cũng gửi cho tôi một tin nhắn để thông báo thành tựu đầu tiên của nó.

“Chị ơi, em đã thành công vào được hang ổ của kẻ thù rồi.”

Không biết lý do tại sao.

Tôi luôn có cảm giác rằng thằng bé coi cuộc chiến kinh doanh này y như trò chơi của mấy đứa con nít.

Tôi vừa định nói với nó.

Thì một tin nhắn khác hiện lên trong bong bóng chat.

“Thôi, em không nói chuyện với chị nữa nhé, con hổ cái họ Kỳ đó lại gọi em rồi…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-trai-toi-lam-gian-diep-cho-cong-ty-doi-thu/chuong-7.html.]

Tôi: “...”

Bất lực, tôi đành phải quay sang hỏi Lương Thừa.

“Công việc của Hạ Hạ ở công ty đó thế nào?”

“Điều kiện rất tốt ạ. Được đóng bảo hiểm, có nhà do công ty cấp, được nghỉ hai ngày cuối tuần và mỗi ngày đi làm đều có trà chiều. Bữa ăn cho nhân viên cũng rất đầy đủ.”

Lương Thừa nói.

Ai mượn cậu nói mấy cái này làm gì vậy?

Ý tôi muốn hỏi là Hạ Hạ chung sống thế nào với nhân viên bên đó.

Thiết Mộc Lan

Thằng bé có bị chèn ép không?

Liệu rằng Kỳ Duyên có đè đầu đè cổ nó mà bắt nó làm cu li hay không?

Mấy vấn đề này Lương Thừa cũng không biết phải trả lời thế nào.

Dù sao thì cậu ta cũng là trợ lý của tôi.

Mỗi ngày cũng phải xử lý số lượng công việc ngang ngửa tôi.

Cậu ta làm sao có thể để ý đến nhất cử nhất động của Bách Hạ suốt 24 giờ được chứ.

Vì thế nên khi nghe câu hỏi của tôi.

Cậu ta đành cúi đầu im lặng.

Đúng là không dễ dàng gì khi trả lời một đống câu hỏi của tôi.

Tôi chỉ đành thờ dài rồi buồn rầu mà nhìn ngắm bức ảnh của tôi và Hạ Hạ trên bàn làm việc.

Loading...