Em Trai Tôi Bị Cả Thế Giới Kì Thị - 5

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:24:57
Lượt xem: 926

Năm nhóm khách mời chúng tôi đến nhà hàng, ngồi vào chỗ theo sự phân chia đồ ăn của tổ chương trình. Trước mặt tôi và em trai tôi là bữa tiệc hải sản với chất lượng rất hấp dẫn, khiến Lâm Mạt cứ liếc mắt nhìn sang. Các khách mời khác cũng đều phát ra những tiếng trầm trồ kinh ngạc.

Sau khi ngồi vào chỗ, bầu không khí giữa bốn nhóm khách mời còn lại dần dần tràn ngập bong bóng màu hồng. Còn tôi và em trai tôi thì...

Cố Mặc Trần vừa ngồi xuống đã bắt đầu theo thói quen lấy điện thoại ra chơi. Bản thân nó không hề cảm thấy có gì không ổn. Trước đây ở nhà, vì tranh giành đồ ăn mà hai chị em tôi đánh nhau suốt ngày, và lần nào anh ấy cũng bị tôi áp chế hoàn toàn. Dẫn đến việc nó hình thành thói quen, mỗi lần ăn cơm với tôi đều đợi tôi ăn xong rồi ăn đồ thừa, còn ăn mà không hề chê bai gì.

Nhưng dù sao cũng đang ở trước ống kính, tôi mỉm cười cầm d.a.o nĩa lên: "Tiểu Trần, ăn nhanh đi, đừng chơi điện thoại nữa."

Em trai tôi không thèm ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Chị cứ ăn trước đi, để phần cho em là được."

Choang" một tiếng, tôi "lỡ tay" gõ mạnh cái nĩa vào đĩa, rồi nhấn mạnh lần nữa: "Ăn đi."

Em trai tôi: "..."

Nó im thin thít cầm đồ ăn lên, nhìn mâm hải sản đầy ắp trước mặt mà không dám động đũa. Tôi gắp một miếng sashimi: "Ăn không?"

Em trai tôi lắc đầu: "Không ăn!"

Tôi thỏa mãn ăn miếng sashimi, rồi lại chỉ vào con tôm to: "Thế cái này?"

Em trai tôi lại lắc đầu: "Không ăn."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-trai-toi-bi-ca-the-gioi-ki-thi/5.html.]

Tôi gật gù, ăn vài con tôm rồi nhận xét: "Em kén ăn thật đấy."

Nói rồi tôi lại nhìn sang bông cải xanh dùng để trang trí bên cạnh: "Thế cái này?"

Em trai tôi rụt rè hỏi: "... Ăn được không chị?"

Cuối cùng thì cả ngày quay hình cũng kết thúc vào lúc mười giờ. Vì là ngày đầu tiên nên tổ sản xuất không làm khó gì, chỉ để mọi người làm quen với nhau một chút rồi cho về phòng khách sạn. Tắm rửa xong, tôi nằm trên giường lướt Weibo.

Mở nick phụ ra, dưới bài đăng của chương trình trên Weibo chính thức đã có kha khá bình luận rồi. 

“Cố Lưu Tiên cái con bé chuyên bày trò ấy mà cũng được tham gia show hẹn hò, cứ nghĩ đến cái điệu bộ õng ẹo của nó là tôi đã thấy buồn nôn."

"Chẳng phải nó thích làm màu à, gặp đúng Lâm Mạt thẳng tính thế này thì hay rồi, lần này sẽ cho nó biết tay!"

"Đúng là tổ sản xuất biết cách tạo drama thật, có trò hay để xem rồi đây."

Tôi đang đắp mặt nạ, vừa nằm ườn ra chẳng ra làm sao, vừa dùng nick phụ gõ lách cách đáp lại: "Cố Lưu Tiên xinh đẹp thế cơ mà, cô ấy không tham gia show hẹn hò thì đúng là ông trời không có mắt."

“Ai trị ai còn chưa biết được đâu."

Trả lời xong, tôi tiếp tục lướt xuống: "Không lẽ mấy anh chàng tham gia lại đi thích Cố Lưu Tiên?"

Bình luận

1 bình luận

  • t thấy LM ko phải kiểu người thẳng thắn z đâu mà giống kiểu người hay nịnh bợ hơn

    Phương 2 tuần trước · Trả lời

    Loading...