Em Trai Tôi Bị Cả Thế Giới Kì Thị - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:14:15
Lượt xem: 1,838

A Hạo: "..."

Các nữ khách mời khác cũng lần lượt tới hỏi thăm anh ta. Là một người đàn ông, cho dù tôi có thể thấy anh ta sắp không đứng vững, anh ta vẫn xua tay nói: "Không sao, không ngờ Tiểu Trần cũng khá lợi hại đấy. Nhưng tôi vừa đánh hai trận trước đó, thể lực có chút không theo kịp, nếu không thì đã không bị đánh xuống đài rồi."

Em trai tôi: "Hừ, yếu xìu."

Ngay sau đó liếc mắt ra hiệu với tôi: "Chị ơi, người đàn ông này không được đâu."

Cuối cùng em trai tôi giành được hạng nhất, A Hạo hạng nhì. Năm nữ khách mời chúng tôi, theo sự chỉ dẫn của đạo diễn, đứng tản ra chờ các chàng trai phía đối diện chọn người.

Vẫn chưa bắt đầu chọn, Lâm Mạt đã nhiệt tình nháy mắt với em trai tôi: "Tiểu Trần, lát nữa nhất định phải chọn chị đấy nhé, chị còn đang chờ được ăn bữa tối thịnh soạn với em đấy."

Thông thường mà nói, khi bên nữ đưa ra lời mời không biết xấu hổ như vậy, bên nam vì sĩ diện đều sẽ không từ chối. Huống chi đây còn là ngày đầu tiên ghi hình chương trình tạp kỹ. Nhưng em trai tôi không phải người thường, nó nhìn Lâm Mạt một cái, trong mắt dần hiện lên vẻ nghi hoặc: "Chị gái, chị là ai?"

Lâm Mạt: "..."

Em trai tôi mắc chứng mù mặt, đối với những người không mấy quan tâm, cho dù một tiếng trước vừa mới chào hỏi, nó quay đi là có thể quên sạch sẽ.

Bầu không khí hiện trường vô cùng ngượng ngùng. Tôi nghĩ lại tất cả những chuyện buồn trong đời, mới cố gắng kìm nén để không làm sụp đổ hình tượng ngay tại chỗ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/em-trai-toi-bi-ca-the-gioi-ki-thi/4.html.]

Cuối cùng, dưới ánh mắt căm phẫn của Lâm Mạt, em trai tôi chọn cùng tôi thưởng thức bữa tiệc hải sản. Còn A Hạo thì tạo thành một cặp với Lâm Mạt.

Chúng tôi làm theo yêu cầu của tổ chương trình, đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Mạt tiến lại khoác tay tôi, bề ngoài tỏ ra thân thiện nhưng lại cười nhạt nói: "Cố Mặc Trần chọn cô chắc chắn là vì hai người đã ký hợp đồng tạo couple. Với tính cách của anh ấy, sẽ không thích loại bạch liên hoa giả tạo như cô đâu. Cô không vênh váo được bao lâu đâu, cứ chờ mà bị vả mặt đi.”

Cô ta nói nghe cũng có lý.

Cách đây không lâu, tại buổi họp báo ra mắt phim mới của Cố Mặc Trần, đáng lẽ nó phải tạo couple với nữ chính nhưng vì thực sự không chịu nổi giọng nói nũng nịu của cô ta, trước khi đi đã nói với vẻ rất chán ghét: "Làm ơn lần sau nói chuyện thì bỏ dép trong cổ họng ra."

Bộ phim này chính là bộ phim thần tượng mà Lâm Mạt đã cướp vai nữ thứ của tôi. Cũng chính nhờ cô nữ chính có dép trong cổ họng kia, Lâm Mạt mới có thể dễ dàng cướp vai của tôi như vậy.

Vì Lâm Mạt nói chuyện với tôi nên bước chân của cả hai chúng tôi đều chậm lại không ít. Em trai tôi là người nóng tính, thấy chúng tôi đi chậm chạp, bực bội tặc lưỡi một tiếng rồi ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.

Ánh mắt nó nhìn tôi, rồi lại chuyển từ tôi sang Lâm Mạt: "Cô này làm sao thế, có thể đi nhanh hơn không? Ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề!"

Lâm Mạt bị chỉ trích, mặt đỏ bừng, không dám phản bác. A Hạo lại ra tay anh hùng cứu mỹ nhân: "Sao anh không nói Cố Lưu Tiên? Không phải hai người họ nói chuyện làm chậm trễ thời gian sao?"

Em trai tôi cau mày, lạnh lùng nhìn A Hạo, đầy cảnh giác trong mắt: "Liên quan gì đến anh, chuyện của chị tôi... chị Tiểu Cố của tôi, anh xen vào làm gì?"

A Hạo: "..."

Không phải chứ, cái vẻ mặt như sói con sợ A Hạo có ý với tôi của em trai tôi là sao vậy?

Bình luận

1 bình luận

  • t thấy LM ko phải kiểu người thẳng thắn z đâu mà giống kiểu người hay nịnh bợ hơn

    Phương 2 tuần trước · Trả lời

Loading...