Đừng Đi Lên Cầu Thang Trong Nhà - Chương 9

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:42:04
Lượt xem: 77

"Khương Đào, ca phẫu thuật của anh cháu rất thành công, các cháu đều rất may mắn."

Bác sĩ mỉm cười và nói với cô.

Cô cuối cùng cũng không nhịn được, bật khóc thật to.

Cô không biết anh trai thoát ra thế nào.

Rõ ràng là anh ấy vì để cô trở về, đã cố gắng hết sức ngăn cản lại “mẹ”.

Cơ thể anh em cô hồi phục rất nhanh.

Buổi chiều ba ngày sau, cô và anh trai đang đi dạo trong bệnh viện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dung-di-len-cau-thang-trong-nha/chuong-9.html.]

Chỉ cần ba ngày nữa cô và anh trai sẽ có thể xuất viện rồi.

Bản dịch của Cuối Đầu Trước Bát Cơm

Anh trai nắm lấy tay cô.

"Anh ơi, anh ra ngoài bằng cách nào?" Cô tò mò hỏi.

"Là Quả Cam Nhỏ."

"Quả Cam Nhỏ bám lấy “mẹ”, vào giây cuối cùng trước khi cầu thang biến mất, anh đã theo theo xuống cầu thang."

Nghe câu trả lời này, lòng cô chua xót.

Bỗng ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng mèo kêu.

Một con mèo màu cam bước đến gần cô và anh trai vô cùng thân thiết nhảy lên chân hai anh em.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...