Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP YÊU EM - Chương 1367

Cập nhật lúc: 2024-10-04 13:53:05
Lượt xem: 0

Tiêu Đề: Bà Đường, xin lỗi chuyện vừa rồi!

Bên tai Angela như thể vang lên tiếng vả mặt “bốp bốp bốp”!

Nhưng mà sao lại thế?

Sau khi anh biết cô ta là con gái của ai, tại sao lại phản ứng như vậy? Lẽ nào anh không bằng lòng cưới cô ta sao? Làm sao có thể?

Angela vừa rồi vẫn còn dương dương đắc ý, bây giờ sắc mặt cứng như đá.

“Chú Đình! Chú thật sự không có bất cứ quan hệ gì với quý cô này à? Con thấy không giống! Người ta nói người ta là vợ sắp cưới của chú ngay trước mặt chính thất luôn đấy!”. Dạ Thất vẫn ôm tâm thái hóng hớt, bây giờ lại cố ý lên giọng hỏi, c.h.é.m co Angela thêm một đao nữa.

Khuôn mặt con lai tinh xảo của Angela đỏ lên, cô ta biết Dạ Thất đang cố ý nói móc cô ta.

Cố Diệp Phi

“Đúng vậy, anh Đình, cô ta còn nói em là bồ nhí!”. Ưu Ưu thở phì phò, nói với anh.

Cô và Dạ Thất kẻ xướng người họa!?

Angela nhìn lên người Ưu Ưu, chẳng qua chỉ là một cô gái trông rất non, ngoại hình trông cũng được, sao lại có thể khiến Đường Thiếu Đình yêu thương như vậy?!

Cô ta ghen ghét vô cùng, cắn chặt răng, ánh mắt khinh miệt của Đường Thiếu Đình như có gai, đ.â.m vào người cô ta.

“Cục cưng, oan cho anh quá! Anh vốn dĩ không quen biết cô ta! Em cũng mãi mãi là chính cung nương nương của anh!”. Anh ôm khuôn mặt Ưu Ưu, trầm giọng nói.

“Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đuổi người phụ nữ bất kính với vợ tôi ra ngoài?!”. Đường Thiếu Đình xoay người lại ra lệnh với bảo vệ.

Hai gã bảo vệ võ trang đầy đủ lập tức thi hành mệnh lệnh, đến bên cạnh Angela.

“Đường Thiếu Đình! Anh điên rồi! Anh dám vô lễ với tôi như vậy, anh không muốn địa vị vững chắc ở Đường Minh à?! Anh cưới tôi, cha tôi mới có thể nâng đỡ anh, anh ở bên một cô bé lọ lem như vậy không giúp ích được gì cho anh đâu!”. Angela thở hổn hển, không khách sáo mà nói với Đường Thiếu Đình.

“Ha! Cô nói thím Đình của tôi là cô bé lọ lem?”. Dạ Thất bật cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doi-doi-kiep-kiep-yeu-em/chuong-1367.html.]

“Angela!”. Một giọng nói trầm thấp hùng hậu vang lên, chỉ thấy đoàn người đi ra từ phòng họp, dẫn đầu là đổng sự Mạnh.

“Cha, Đường Thiếu Đình anh ta…”

“Angela! Không được vô lễ! Tên của cậu Đường là thứ mà một cô gái bé nhỏ như con có thể gọi à?!”. Đổng sự Mạnh mắng Angela, không ngừng nháy mắt với cô ta.

Angela không bao giờ nghĩ rằng, cha thế mà lại kiêng dè Đường Thiếu Đình như thế!

Nguyên chủ tịch sắp c.h.ế.t rồi, hơn một nửa đổng sự trong ban giám đốc là người của cha, trừ khi Đường Thiếu Đình không muốn làm chủ tịch, nếu không thì không thể nào không nghe lời bọn họ được!

“Cha!”

“Cậu Đường! Nếu vừa rồi con gái tôi có chỗ nào bất kính thì để tôi thay nó xin lỗi cậu!”. Đổng sự Mạnh đi tới bên cạnh Đường Thiếu Đình, cười nói với anh.

“Cô Mạnh có mắt mà không nhìn thấy vợ tôi, suýt nữa gây hiểu lầm không cần thiết cho vợ tôi, cho nên, phải để cô ta nói xin lỗi với vợ tôi!”. Đường Thiếu Đình chưa bao giờ là một người “khoan dung độ lượng”, anh nói ngay trước mặt tất cả mọi người.

Bảo cô ta xin lỗi cô bé lọ lem kia?

Angela tỏ vẻ không cam lòng, lại bị đổng sự Mạnh kéo tới bên cạnh Ưu Ưu.

Ưu Ưu vẫn đội mũ lưỡi trai, mọi người không nhìn thấy rõ mặt cô, cũng không ai biết thân phận thật sự của cô.

“Chị Đình…”

“Cô Mạnh, tôi với cô không quen biết, xin gọi là cô Đường!”. Đường Thiếu Đình một lần nữa nói mà không hề nể mặt.

Angela đỏ mặt, nhìn Ưu Ưu, nhắm mắt nói trước mặt tất cả mọi người: “Cô Đường, xin lỗi chuyện vừa rồi!”

“Cô gái này, cô có lỗi gì với tôi?”. Ưu Ưu càng là một kẻ thích đ.â.m chọc, cố ý hỏi.

Angela tức giận đến mức muốn hộc máu, nhưng cha cô ta đã kiêng dè bọn họ như thế, cô ta nào dám lỗ mãng: “Cô Đường, vừa rồi tôi không nên nói mình là vợ sắp cưới của cậu Đường! Xin lỗi!”

Loading...