Chạm để tắt
Chạm để tắt

ĐỐI ĐẦU VỚI PHỤ HUYNH - CHƯƠNG 2

Cập nhật lúc: 2024-09-11 16:56:03
Lượt xem: 1,659

2

 

Câu này vừa ra, cả nhóm như c.h.ế.t lặng.

 

Ngay cả Mẹ Thần Thần cũng im lặng rất lâu.

 

Một lúc lâu sau, có vài phụ huynh bắt đầu bày tỏ quan điểm.

 

【Đúng vậy, Mẹ Thần Thần chị nói quá rồi. Người ta là giáo viên chủ nhiệm đại học, công việc hàng ngày nhiều như thế, vừa phải quản lý lớp vừa phải giảng dạy còn phải làm nghiên cứu, làm gì có thời gian hoàn thành đống yêu cầu vô lý của chị.】

 

【Đúng đó, có phải chị chưa từng học đại học không? Giáo viên chủ nhiệm và cố vấn đại học có trách nhiệm phân công khác nhau, giáo viên chủ nhiệm chủ yếu phụ trách việc học chuyên môn và hướng dẫn nghề nghiệp, có phải chị hiểu nhầm rồi không?】

 

【Đúng như trên nói, kể cả cố vấn cũng không cần hoàn thành đống yêu cầu kỳ quặc như vậy đâu, một cố vấn phải quản lý nhiều lớp mà.】

 

【Tôi chưa nghe thấy trường đại học nào lại xây dựng nhóm phụ huynh, con cái đã trưởng thành rồi, cũng nên độc lập. Thực sự có việc gì thì riêng tư hỏi giáo viên chủ nhiệm hoặc cố vấn là được.】

 

【Ủng hộ!】

 

【Ủng hộ +1.】

 

【Tôi cũng ủng hộ! Trời ơi, tôi mãi mới được giải phóng khỏi mấy nhóm phụ huynh từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, tưởng con vào đại học rồi là thoát rồi, vậy mà bà ấy lại kéo tôi vào nhóm này, vừa rồi tôi còn hoài nghi cuộc đời.】

 

【Ủng hộ giải tán nhóm này. Con cái lớn rồi, cần cai sữa thôi.】

 

【Ủng hộ giải tán nhóm này +1.】

 

【Ủng hộ giải tán nhóm này +1.】

 

Nói xong, lần lượt có người rời nhóm.

 

Nhìn thấy các phụ huynh rời nhóm, không một ai ủng hộ mình, Mẹ Thần Thần hoảng loạn.

 

Bà ấy gửi liên tục rất nhiều tin nhắn, cố gắng thuyết phục giữ chân mọi người.

 

【Trưởng thành rồi thì không cần quan tâm nữa à? Trong mắt tôi, con tôi mãi mãi là bảo bối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doi-dau-voi-phu-huynh/chuong-2.html.]

 

【Con cái ở một mình ngoài tỉnh, các vị làm phụ huynh sao mà yên tâm?

 

【Đại học sao lại không cần nhóm phụ huynh? Thần Thần nhà chúng tôi từ nhỏ đến lớn đều là học sinh ưu tú, chẳng phải cũng nhờ tôi trong các nhóm phụ huynh ở mỗi giai đoạn, phát huy vai trò giám sát to lớn sao.

 

【Đúng rồi, ban phụ huynh cũng rất quan trọng, ngày mai chúng ta hãy bầu ban phụ huynh nhé.

 

【Tìm người tài không cần tránh người thân, tôi xin đề cử chính mình, tôi từng đảm nhiệm nhiều khóa làm chủ nhiệm ban phụ huynh, kinh nghiệm phong phú.

 

【Phụ huynh nhất định phải coi trọng! Hôm nay họp lớp, tôi lén nhìn từ cửa sau. Trời ơi, nữ sinh ăn mặc trang điểm đậm, váy ngắn cũn cỡn, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng trang điểm đi giày cao gót nhọn!

 

【Lớp có nhiều nam sinh như vậy, đang tuổi thanh niên sung mãn, tâm tư các cô ấy thế nào tôi không cần nói nhiều nữa, phải không?

 

【Nếu không dùng quy tắc lớp để quản lý, môi trường học thế này, tương lai Thần Thần nhà chúng ta làm sao yên tâm học tập, thi nghiên cứu sinh, thi tiến sĩ đây?】

 

Đọc đến đây tôi đã sắp tức điên lên rồi, mỗi câu nói của bà ta đều chạm đúng điểm yếu của tôi.

 

Tôi còn hối hận vì đã rời nhóm quá sớm, lẽ ra nên ở lại nhóm để cãi nhau với bà ta một trận.

 

Sao lại có người vừa là phụ nữ mà lại vừa ghét phụ nữ đến thế?

 

Nhưng lớp này có một nửa là nữ sinh, thấy bà ta nói chuyện khó nghe như vậy, những phụ huynh của nữ sinh chưa kịp rời nhóm đã nổi giận và mắng thẳng mặt.

 

【Đồ ngốc.】

 

【Có vấn đề à? Con trai chị là hoàng đế chắc? Ai cũng muốn quyến rũ nó sao?】

 

【Mẹ Thần Thần, nếu chị thực sự không có việc gì làm thì đi tìm việc mà làm đi, đầu óc không được bình thường rồi.】

 

【Theo lời con tôi thì là: vàng cũng không thể đào ra được loại “thần kinh vàng” tinh khiết như vậy.】

 

【Gì đấy, chị không phải là phụ nữ sao?】

 

【Sợ con trai chị không giữ nổi đức hạnh nam nhi, chị mau thiến nó đi, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra.】

 

Loading...