Chạm để tắt
Chạm để tắt

ĐỐI ĐẦU VỚI PHỤ HUYNH - CHƯƠNG 1

Cập nhật lúc: 2024-09-11 16:55:36
Lượt xem: 1,008

1

 

Ngày đầu tiên nhập học của tân sinh viên đại học, tôi không biết vì lý do gì mà bị phụ huynh kéo vào một nhóm.

 

Tên nhóm là 【Nhóm hợp tác phụ huynh-học sinh, kỳ vọng con thành rồng】.

 

Đang ngơ ngác thì lần lượt hơn ba mươi người khác cũng bị kéo vào nhóm.

 

Nhưng mọi người dường như đều giống tôi, không rõ tình hình, thỉnh thoảng có người trong nhóm bày tỏ thắc mắc.

 

Chẳng bao lâu sau, chủ nhóm lên tiếng.

 

Tên WeChat của bà là 【Mẹ Thần Thần (phiên bản năm nhất)】, bà vừa vào nhóm đã @ tất cả mọi người và đăng 【Quy tắc lớp】.

 

Quốc có quốc pháp, lớp có quy định. Để con cái trở thành rồng phượng, đặc biệt thiết lập quy tắc lớp, xin mọi người nghiêm túc tuân thủ.

 

Thứ nhất, tất cả mọi người phải ghim nhóm này lên đầu, không được tắt thông báo, không được không trả lời, không được chỉ trả lời “đã nhận”;

 

Thứ hai, tất cả nữ sinh (bao gồm cả giáo viên chủ nhiệm) cấm trang điểm; cấm mặc tất đen tất trắng, cấm để chân trần (dễ làm các nam sinh mất tập trung);

 

Thứ ba, giáo viên chủ nhiệm phải ghi chép chi tiết tình hình cả lớp hàng ngày, và đăng vào nhóm lớp, mỗi người ít nhất ba bức ảnh, video ngắn ít nhất 30 giây, để phụ huynh yên tâm;

 

Thứ tư, chưa được ban phụ huynh phê duyệt thì cấm rời nhóm…】

 

Hàng dài dằng dặc 50 quy tắc lớp kéo dài hết màn hình.

 

Cả nhóm chìm trong im lặng đến chói tai.

 

Là giáo viên chủ nhiệm, tôi mới đọc đến dòng thứ tư đã không nhịn được mà trực tiếp bấm rời nhóm.

 

Làm gì có kiểu “thần kinh vàng” nào mà trường đại học lại xây dựng nhóm phụ huynh?

 

Dù có lùi một vạn bước mà nói, nếu muốn lập nhóm thì cũng phải do trường yêu cầu chứ.

 

Chưa kể bà ấy còn quản lý luôn cả giáo viên chủ nhiệm, ai không biết còn tưởng bà là hiệu trưởng đấy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/doi-dau-voi-phu-huynh/chuong-1.html.]

Làm giáo viên vốn đã đủ thảm rồi.

 

Vì vừa mới đi làm, lại là lần đầu làm giáo viên chủ nhiệm, tôi quan tâm đặc biệt đến lớp này.

 

Ngày đón sinh viên, tôi đã dậy từ 6 giờ rưỡi sáng, chịu đựng cái nóng gần 40 độ bận rộn suốt một ngày ở điểm đón sinh viên, tối lại họp lớp rất lâu.

 

Bận đến tận 11 giờ tối mới được nghỉ ngơi, mệt đến mức hai mắt nhắm lại chỉ muốn nằm xuống ngay.

 

Ai ngờ một hành động nhỏ rời khỏi nhóm của tôi lại khiến vị phụ huynh kia tức giận không thôi.

 

Một phụ huynh nhiệt tình khác đã kể lại với tôi.

 

Chị ấy gửi cho tôi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trong nhóm sau khi tôi rời khỏi nhóm.

 

Tò mò mở ra xem, trời ơi, toàn là bà chủ nhóm điên cuồng đăng tin.

 

Mẹ Thần Thần (phiên bản năm nhất):

【Là ai?

 

【Ai dám tự tiện rời nhóm?

 

【Vô ý thức thế à? Xây dựng lớp học cần mọi người chung tay, người gì đâu mà ích kỷ, muốn rời thì rời?

 

【Có chút ý thức tổng thể nào không, có biết tôn trọng không?

 

【Nhìn chất lượng phụ huynh này là biết con cái thế nào, sao lại thi vào trường này được? Phải kiểm tra kỹ!

 

【Tôi đề nghị cùng nhau tố cáo, để hiệu trưởng đuổi con của phụ huynh này ra khỏi lớp chúng ta.

 

【Đừng để loại sâu mọt này ảnh hưởng đến con cái chúng ta!】

 

Bà ấy nói liền một lúc mấy trang liền.

 

Một phụ huynh khác thực sự không thể chịu nổi, chen vào phản hồi một câu:

 

【Mẹ Thần Thần chị bớt nói vài câu đi, hình như người rời nhóm vừa nãy là giáo viên chủ nhiệm.】

 

Loading...