Chạm để tắt
Chạm để tắt

ĐÓA HOA SINH RA TỪ NGHỊCH CẢNH - C19

Cập nhật lúc: 2024-07-30 18:45:17
Lượt xem: 702

16.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

“Cô ta đã ch, cũng giải quyết bớt cho tôi một phiền toái.”

 

Tôi lại nghe thấy giọng nói đó.

 

Kiếp trước, người nọ đối với cái ch của tôi, tỏ thái độ cực kì vui sướng.

 

Giờ phút này tôi có thể xác định, giọng nói này cũng không thuộc về Triệu Thanh Diễn.

 

Cùng hắn ở chung đã lâu, ngữ khí, giọng điệu, vẻ mặt nói chuyện của hắn, tôi đều quen thuộc.

 

“Cô ta đã ch, cũng giải quyết bớt cho tôi một phiền toái.”

 

Giọng nói của một người ầm ầm xuất hiện chui vào trong đầu tôi.

 

Tôi mở to mắt, gọi tên: "Chu Tinh Ngang.”

 

Có người vỗ mặt tôi: "Giác Hạ, em tỉnh lại, mau tỉnh lại!"

 

Sau khi tầm mắt dần dần rõ ràng, tôi nhìn thấy Triệu Thanh Diễn, trong mắt hắn toàn là nước mắt.

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc.

 

Tôi nhẹ nhàng hỏi: "Sao anh lại khóc?"

 

Nước mắt hắn rơi không ngừng, nghẹn ngào lên tiếng: "Em tỉnh rồi, thật tốt quá.”

 

Đầu tôi bị chấn động, trí nhớ cần một thời gian chậm rãi khôi phục.

 

Tay chân tôi đều bị gãy ở mức độ khác nhau, bác sĩ nói sau khi điều trị là có thể khỏi hẳn.

 

Triệu Thanh Diễn mắng tôi là đồ ngốc, vì sao không giữ lấy hắn.

 

Tôi cười khổ: "Vì tôi không đáng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doa-hoa-sinh-ra-tu-nghich-canh/c19.html.]

 

Tôi bị tên khốn Chu Tinh Ngang này lừa gạt dắt mũi.

 

Kiếp trước mất mạng.

 

Kiếp này, thiếu chút nữa mất mạng.

 

Triệu Thanh Diễn ôm chặt lấy tôi: "Tôi mất hai kiếp mới theo đuổi được em, sau này, bất kể em có nguyện ý hay không, tôi cũng sẽ không buông tay.”

 

Hai kiếp?

 

Tôi không thể tin được: "Anh cũng được sống lại sao?”

 

Kiếp trước, hắn nghe qua không ít tin đồn về tôi, về việc tôi đấu trí với mẹ kế Chu gia như thế nào, thuyết phục mấy con cáo già trong tập đoàn ủng hộ Chu Tinh Ngang ra sao.

 

Rồi còn ép vị chú hai Chu gia có thế lực hùng hậu ra khỏi hội đồng quản trị.

 

Người ủng hộ đắc lực nhất của chú hai đó chính là Triệu Thanh Diễn.

 

Đây cũng là nguyên nhân Chu Tinh Ngang cực lực muốn diệt trừ hắn.

 

Kiếp trước, Triệu Thanh Diễn từng nói đùa với bạn bè, nói tôi đi theo Chu Tinh Ngang là viên minh châu bị phủ bụi.

 

Nói người phụ nữ có mưu lại dũng cảm như tôi cực kỳ thích hợp làm vợ hắn.

 

Ngày tôi bị thiêu ch, hắn nhìn thấy tôi ở nhà hàng, cũng đã rung động.

 

Kiếp trước, hắn vốn có thể nhờ sự hỗ trợ của vệ sức mà chạy trốn, nhưng hắn vì cứu tôi, trở lại đám cháy, bị thiêu ch ở vị trí cách tôi không xa.

 

Sau khi sống lại, hắn trở thành chủ nợ của tôi.

 

Hắn không có nói thẳng chuyện sống lại, chỉ là muốn nhìn xem, tôi có cơ trí quả cảm như kiếp trước nghe đồn hay không.

 

Triệu Thanh Diễn hôn trán tôi, chạm nhẹ một cách thâm tình, thật lâu không muốn buông ra.

 

Loading...