Độ Ấy Xuân Về Ta Gặp Chàng - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-03 19:48:17
Lượt xem: 35

A Tác Đồ La là đồ đệ duy nhất của đại vu y Nam Cương.

Hắn tư chất thông minh, thông thạo y thuật, nhưng vì từ nhỏ đã đích thân thử thuốc độc nên vị giác của hắn bây giờ rất kém, thế nên hắn đặc cực kì thích ăn cay. 

Dạ dày hắn không tốt.

Ta luôn ngồi xổm ở cổng đợi hắn trở về rồi bưng cho hắn một bát cháo trông không ngon lắm.

Nhưng đêm nay hắn lại không về.

Ta quấn chặt áo choàng, bắt đầu ngân nga: "Cố chấp ôm chặt nỗi đau của tình yêu..." 

Ni Chân: "..." 

"Cố chấp ôm chặt tổn thương chỉ vì thù hận..." 

"Di Di Nhĩ," Ni Chân sau khi cân nhắc cuối cùng cũng mở miệng: "Bao giờ muội đầu thất mới hát bài này có được không?” 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/do-ay-xuan-ve-ta-gap-chang/chuong-8.html.]

Không đến mức đó chứ?

Không cần mạng của ta nữa hả?

"...Tại sao lại là ngày đầu thất?” 

“Bởi vì mỗi lần ta hỏi muội như này, muội luôn bảo ta chờ đến ngày đầu thất, gà cay cũng thế, bánh bò cũng vậy.” 

Đôi mắt to của Ni Chân vừa chân thành lại trong vắt, đầu thất là cách nói của người Trung Nguyên, người Nam Cương như Ni Chân không hề biết ý nghĩa của nó. 

"..." 

"Quả thực ta rất hi vọng ngày đầu thất của muội nhanh..." 

"Thôi, Ni Chân, hiện giờ ta chỉ có thể giữ im lặng."

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...