Độ Ấy Xuân Về Ta Gặp Chàng - Chương 21

Cập nhật lúc: 2024-07-02 22:08:52
Lượt xem: 92

Lúc ta đang chơi xích đu thì thấy Ni Chân trở về phủ. 

Cả người nàng ấy bê bết máu, lặng lẽ đưa cho ta chiếc vòng tay bạc mà ta đã rất quen thuộc, đó là chiếc vòng tay mà Lâu Doãn hàng ngày vẫn đeo, vòng tay là kiểu cho nữ tử đeo, nhưng khi hắn đeo trông không có chút gì nữ tính nào cả, cực kì hợp mắt nữa là khác.

Lúc này nó đã được lau sạch, nhưng vẫn còn vương mùi m.á.u nồng nặc.

Còn có một lá thư nữa.

Cũng rất sạch sẽ, nằm trong lòng bàn tay của Ni Chân. 

Ta nhận lấy, bàn tay cầm chiếc vòng có hơi run rẩy, nhất thời không biết nên nói gì, trong lòng lại cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Thực ra kết quả này ta đã sớm dự liệu từ trước.

Mở thư ra, trong thư chỉ viết vài chữ. 

Người này quả thật càng ngày càng keo kiệt, chỉ viết cho ta vài chữ, như sợ ta chưa đọc xong sẽ rơi nước mắt.

Ta đeo chiếc vòng vào tay: “Ngày này cuối cùng cũng đã đến”.

“…” 

“Nếu có cơ hội làm lại một lần nữa, nhất định sáng nay ta sẽ kéo lấy huynh ấy, bắt huynh ấy phải ăn thêm một bát cháo mà ta nấu.”

"..." 

"Không đến mức đó chứ..." 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/do-ay-xuan-ve-ta-gap-chang/chuong-21.html.]

"Di Di Nhĩ, diễn quá rồi đấy."

Ni Chân cạn lời, "Mọi chuyện rất thuận lợi, chủ thượng nói người đói bụng, hỏi muội tối nay ăn cái gì."

“Ồ,” Ta lau đi những giọt nước mắt giả tưởng mình, “Mực Đông Pha, vịt Thái Bạch, thịt lợn cuộn cay, còn một nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp nữa.”

"Cố Triết hỏi có món gà cay mà hắn muốn ăn không? 

"Không, gà bỏ nhà ra đi rồi, không làm được."

“…” 

Vào ngày Lâu Doãn lên ngôi làm cúng lễ, ta đứng giữa đám đông theo dõi buổi lễ, thật tâm mừng thay hắn. 

Hắn mỉm cười với ta như thể lần đầu chúng ta gặp nhau trên đường, ta cả gan làm loạn, khiến hắn nổi lên hứng thú.

Cố Triết chỉ kịp uống một ly rượu với hắn liền vội vã trở về Trường An, ta biết huynh ấy vẫn còn một trận chiến ác liệt nữa.

Ba ngày sau, Lâu Doãn cũng đến Trường An.

Lần này cũng như mọi lần, ta tin chắc rằng họ sẽ mang tin vui về…

Năm Tĩnh Gia thứ mười sáu, hoàng đế lâm bệnh nặng, Cửu hoàng tử Tư Mã Tranh lên ngôi, đổi hiệu là Minh Hà.

Năm Minh Hà thứ nhất, nghĩa muội của hoàng đế, Cố Kính, được phong làm Đức Dương công chúa, được ban hôn với Nam Cương Vương A Tác Đồ La. 

Tuấn lang mỹ nữ, trời sinh một cặp.

Bình luận

2 bình luận

Loading...