ĐÍCH NỮ MUỐN HÒA LY - 13

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:21:51
Lượt xem: 525

13

Nhà họ Trịnh là cái nơi vô cùng bẩn thỉu, một nhà toàn là kẻ không ra gì.

Trịnh phu nhân tính tình yếu đuối, dù là phu nhân chính phòng nhưng thực tế chủ mẫu nhà họ Trịnh là phu nhân nhị phòng.

Trịnh tam lang thực sự có hôn ước với ta từ trong bụng mẹ, nhưng từ khi mẫu thân ta qua đời, nhà họ Trịnh không nhắc lại việc này.

Nhà họ Trịnh chọn được cô nương nhà họ Lưu ở Tấn Châu, nhưng chưa kịp trao canh thiếp, Trịnh tam lang đã bệnh, bệnh nặng như núi, mấy đợt danh y cũng không chữa khỏi, bệnh của Trịnh tam lang lúc tốt lúc xấu.

Phu nhân nhị phòng bày kế, cưới một cô dâu về để xung hỉ, biết đâu bệnh của tam lang sẽ khỏi.

Trịnh phu nhân nghe lời, nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải chỉ có ta ở xa hàng ngàn dặm, xuất thân gia thế tốt, nhưng mất mẹ là lựa chọn tốt nhất sao?

Nhà họ Trịnh tuy ruột mục nát nhưng bề ngoài vẫn là gia tộc hàng đầu Tấn Châu, khi sính lễ và danh sách sính lễ được đưa đến, Lưu di nương và thứ tỷ mắt sáng rực.

Tất nhiên, tin Trịnh tam lang bệnh nặng, nhà họ Trịnh giấu kỹ, ta cố tình để người vẽ nên một bức tranh tươi sáng về nhà họ Trịnh cho Lưu di nương và thứ tỷ nghe.

Được làm dâu trưởng của nhà họ Trịnh là vinh dự biết bao, Lưu di nương và thứ tỷ tin tưởng tuyệt đối, một khi đã có định kiến thì khó thay đổi.

Lưu di nương liền thổi gió bên tai cha ta, Lưu di nương và thứ tỷ đến nay vẫn nghĩ rằng, thứ tỷ gả vào nhà họ Trịnh là nhờ công lao thổi gió của Lưu di nương, là cha ta yêu chiều Lưu di nương và thứ tỷ nên mặc nhiên cho họ tráo đổi.

Nhưng cha ta tuy đã mất bốn người vợ mang tiếng sát thê không ai dám lấy, chỉ còn lại Lưu di nương bên cạnh phục vụ, nhưng ông vẫn coi trọng con đường làm quan của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-nu-muon-hoa-ly/13.html.]

Đối với ông, dù có yêu chiều đến đâu, một di nương và con gái thứ cũng không thể quan trọng bằng con gái trưởng.

Con gái thứ giành hôn sự của con gái trưởng là điều không thể xảy ra, con gái trưởng mới là biểu tượng của gia tộc họ Lý.

Ta lén tìm cha, nói chuyện cả đêm, ông liền đồng ý để thứ tỷ thay ta gả vào nhà họ Trịnh.

Ta nói: “Cha, là con gái trưởng của gia tộc họ Lý, hôn nhân của con có lợi ích lớn cho con đường làm quan của cha, mới gọi là lương duyên.”

Cha nghĩ ta có tinh thần hy sinh, còn khen ta một hồi.

Sau khi thứ tỷ gả đi, cha quả nhiên bắt đầu lo cho tiền đồ của mình, định gả ta cho thượng cấp trực thuộc của ông làm thiếp, một lão già hơn năm mươi tuổi, hơn cha ta, không chỉ quan lớn, cháu còn làm bạn đọc thái tử.

Lúc đó, mẫu thân của Trần Vận Nghi biết khó khăn của ta, chủ động làm mai, muốn ta gả vào Trần gia.

Ta hiểu ý của nàng, nàng biết mình chẳng còn sống lâu, chỉ muốn tìm một người đáng tin cậy gả vào Trần gia, chăm sóc cho hai đứa con song sinh của nàng.

Nàng tự có nhiều tỷ muội, người tốt cũng có, nhưng nàng không nỡ, không nỡ để người thân yêu của mình gả vào Trần gia.

Nàng sống mấy năm ở Trần gia, đã nhìn thấu con người ở đó, không ai là người tốt.

Ta không quan tâm tính toán của nàng, so với lão già lão luyện trong nhà đều là đại thần, Trần gia đối với ta là lựa chọn không tồi.

Để thuyết phục cha, ta chủ động lấy phần nhỏ tài sản mẹ để lại nhập vào công quỹ, và hứa rằng sau này nhà cần tiền để giải quyết việc, ta sẽ lo.

Nói khoác ai không biết chứ!

Bình luận

12 bình luận

Loading...