ĐÍCH NỮ MUỐN HÒA LY - 11 + 12

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:03:02
Lượt xem: 661

Nói thật, ta rất khâm phục nàng ta.

Trần Du học ở thư viện huyện lân cận, vì không quen ở phòng khách của thư viện, bèn thuê một biệt viện riêng bên ngoài, còn lén lút nuôi một mỹ nhân trong đó mà giấu gia đình.

Trần Du giấu mỹ nhân hai năm, cuối cùng cũng không dẫn mỹ nhân về nhà, bây giờ vẫn nuôi nàng ở biệt viện, dường như không muốn cho nàng danh phận.

Nói ra, Trần Du không phải là kẻ háo sắc, phần lớn tâm tư đều đặt vào việc học.

Trần gia chỉ có mình Trần Du đỗ kỳ thi hương, nhưng trong kinh thành, người Trần thị làm quan không ít, có người đã làm đến nội các.

Trần thị có một quy tắc bất thành văn, người nào học hành giỏi thì đi theo con đường quan lộ, không giỏi thì buôn bán.

Người buôn bán kiếm được tiền cung cấp cho người làm quan, dùng để học tập và giao tiếp.

Người thi đỗ công danh, ngoài việc tạo thuận lợi cho người buôn bán của Trần thị, còn phải giúp đỡ lẫn nhau.

Bao gồm cả hôn nhân, cũng phải liên kết, hình thành lợi ích lớn mạnh.

Chỉ cần Trần Du qua được kỳ thi hội năm sau, người trong triều của Trần thị sẽ dùng mọi mối quan hệ, mở ra con đường thăng tiến thuận lợi nhất cho hắn.

Chính vì vậy, khi ta bị chị thay thế hôn sự, chọn Trần Du dù hắn xuất thân buôn bán nhưng đã qua kỳ thi hương, phụ thân ta suy nghĩ kỹ lưỡng vẫn đồng ý.

Phụ thân hiểu rõ, Trần Du chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ thăng tiến, tiền đồ vô hạn, Trần Du càng hiểu rõ điều này hơn.

Hắn ngày đêm học tập, chẳng phải để đỗ đạt bảng vàng sao?

Nhưng hắn lại vì thứ tỷ mà cãi nhau với ta, muốn nâng nàng ta làm thiếp, không biết nói hắn si tình hay vô tình.

Dù sao cũng phải thừa nhận một điều, thứ tỷ thật sự có thủ đoạn.

12

Một tháng không thấy mặt Trần Du xuất hiện, phía sau còn theo một thứ tỷ dịu dàng như nước, đáng thương.

Tổ yến đường phèn trong tay ta là quản sự Ngô đặc biệt mang về từ Long Nam, thêm bột ngọc trai lớn Đông Hải, bây giờ ăn cũng không thấy ngon nữa.

Ta đặt chén xuống, lau miệng, bình tĩnh nhìn hai người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-nu-muon-hoa-ly/11-12.html.]

Chỉ thấy thứ tỷ không nói hai lời, tiến lên quỳ xuống trước mặt ta.

Trần Du đau lòng vô cùng, muốn đỡ nàng ta dậy, nhưng bị nàng ngăn lại.

“Luôn phải quỳ, chung quy là ta có lỗi với muội.”

Nói rồi, giọt lệ to tròn lăn xuống từ khuôn mặt thứ tỷ, vô cùng xinh đẹp và thê lương.

Ta dự cảm đây sẽ là một vở kịch lớn, không dám cướp lời, chỉ im lặng nhìn nàng.

“Ta biết trong lòng muội không vui. Ta không muốn tranh vị trí chính thê với muội, nhưng Trần Lang và ta thật lòng yêu nhau, chỉ cần được ở bên Trần Lang, ta có thể làm trâu làm ngựa cho muội, tuyệt không vượt qua nửa bước.”

Xem kìa, tự tách mình thành trong sạch, là Trần Du yêu thứ tỷ, là ta cản trở, thứ tỷ không làm gì cả, chỉ là một đóa tiểu Bạch Hoa chịu đựng.

“Hơn nữa, ta với muội cũng coi như hoà rồi.” Thứ tỷ nhẹ giọng thêm một câu.

Ta nhướn mày.

“Lời này là sao?”

“Ban đầu ta không muốn nói, nhưng ta thực sự không nỡ nhìn Trần Lang vì chuyện thiếp mà cảm thấy áy náy với muội…”

Thứ tỷ lệ mắt lấm lem nhìn Trần Du, Trần Du đau lòng nhìn nàng ta, quay đầu lại thì hung hăng lườm ta một cái, tốc độ thay đổi sắc mặt làm ta kinh ngạc.

“Nói thử xem.”

Ta đón lấy trà Kim Tuấn Nhũ mà Tiểu Đào đưa, thử một ngụm, năm nay vị trà ngon hơn năm trước, uống liền mấy hớp.

“Lúc đó, người đáng lẽ gả vào nhà họ Trịnh ở Tấn Châu là muội, nhưng muội đã sớm biết rằng Trịnh tam lang mắc bệnh hiểm nghèo, sống c.h.ế.t không biết, bèn sắp xếp cho ta thay thế muội gả đi. Đáng thương thay ta không may, chưa bao lâu đã thành quả phụ.”

Nói đến đây nàng đã khóc không thành tiếng.

“Ta không trách muội, thay muội chịu khổ là điều người làm tỷ là ta nên làm.”

Trong lòng ta rùng mình, sao nàng biết ta sắp xếp cho nàng gả vào nhà họ Trịnh?

Nhìn kỹ lại tỷ đang khóc thảm thiết, ánh mắt lấp lánh, mang theo chút đắc ý của kẻ mưu kế thành công.

Hoá ra nàng không biết sự thật, chỉ đơn thuần muốn vu oan cho ta, nhưng nàng không ngờ, những lời vu oan đó đều là thật.

Bình luận

12 bình luận

Loading...