Đích Gả Thiên Kim - Chương 79 (6)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 15:11:41
Lượt xem: 33

Quả là cảnh chúng sinh muôn hình vạn trạng, mỗi người một vẻ, thật thú vị biết bao.

 

Thành vương và Hoàng đế trước mặt mọi người vẫn tỏ ra huynh đệ tình thâm, nhưng mấy ai biết được sóng ngầm đang cuộn trào dữ dội bên dưới. Thái hậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ, Lưu thái phi và Hoàng hậu đang chuyện trò, còn Lệ tần thì dịu dàng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại rót rượu cho Hoàng đế. Việc này vốn không thuộc phận sự của nàng, nhưng nàng lại làm một cách rất tự nhiên và ân cần.

 

Trên bàn, bình sứ trắng muốt đựng rượu hoa hạnh nhân. Vì tửu lượng của các phu nhân không cao, nên rượu dùng trong yến tiệc cung đình cũng chỉ là loại rượu trái cây ngọt dịu, không khiến người ta say. Trước mặt Khương Lê chỉ có một chén trà, chén rượu vẫn còn nguyên. Kể từ sau lần dự tiệc mừng thọ của Thẩm mẫu, mỗi lần nghĩ lại, nàng đều cảm thấy nếu ngày đó không uống chén rượu kia, có lẽ mọi chuyện đã khác.

 

Rượu làm hỏng việc, từ đó về sau nàng không dám động đến một giọt rượu nào. Nhất là trong những dịp trọng đại như yến tiệc cung đình, nàng càng không cho phép mình mắc phải bất kỳ sai lầm nào.

 

Khương  Ngọc Nga nào hay biết những điều đó, nàng dường như rất thích vị ngọt ngào của rượu trái cây, uống đến say lờ đờ, đôi má ửng hồng, càng thêm phần kiều diễm. Đúng lúc này, Quý Thục Nhiên mỉm cười hỏi: "Lê nhi, sao con không thử rượu hoa hạnh nhân này?"

 

Khương  Lê ngẩng đầu lên, thấy Quý Thục Nhiên tự nhiên cầm lấy chén rượu trước mặt nàng, rót đầy rồi đặt xuống, ôn tồn nói: "Rượu hoa hạnh nhân trong cung khác với rượu nhà mình ủ, vị thanh ngọt hơn, lại không say. Cô nương uống một chút cũng tốt."

 

Khương  Lê khẽ liếc nhìn Quý Thục Nhiên. Quý Thục Nhiên vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng không hiểu sao, Khương  Lê bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, như có tiếng nói mách bảo nàng đừng uống chén rượu này.

 

Khương  Lê tin vào trực giác của mình, liền nói: "Cảm ơn mẫu thân, nhưng con không uống được rượu."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-ga-thien-kim/chuong-79-6.html.]

"Đây đâu phải rượu, chỉ là nước đường ngọt thôi mà." Quý Thục Nhiên cười nói: “Mẫu thân thấy con tối nay ăn ít quá, mùa hè nóng nực, uống chút rượu hoa hạnh nhân cho mát người."

 

Khương  Lê giật mình trong lòng, ánh mắt vô tình lướt qua Thẩm Như Vân và Thẩm mẫu đang trò chuyện cách đó không xa. Nàng bỗng thấy kinh hãi, những hình ảnh trong quá khứ chợt lóe lên trong đầu. Khương  Lê bừng tỉnh nhận ra mình đã thấy ánh mắt của Quý Thục Nhiên ở đâu, và tại sao ánh mắt đó lại khiến nàng thấy quen thuộc đến vậy.

 

Quý Thục Nhiên đang cố gắng che giấu sự mong đợi, nhưng ánh mắt nàng ta lại như rắn độc đang rình mồi, chẳng khác gì ánh mắt của Thẩm mẫu trong bữa tiệc mừng thọ ngày nào, và nụ cười của Tiêu Đức Âm khi ép nàng uống rượu!

 

Trong khoảnh khắc, sắc mặt Khương  Lê tái nhợt. Dù nghi ngờ đến bất chợt, nhưng nàng gần như có thể khẳng định, mẫu tử Quý Thục Nhiên đang toan tính hãm hại nàng, hệt như những gì đã xảy ra trong bữa tiệc mừng thọ của Thẩm mẫu năm xưa. Chúng muốn nàng thân bại danh liệt!

 

Từ một tiểu thư con nhà quan nhỏ đến con gái của vị Thủ phụ quyền cao chức trọng, nàng đã được tái sinh, vậy mà lại phải đối mặt với tình cảnh tương tự.

 

Khương  Lê không biết nên tức giận hay nên cười nhạo cho số phận của mình. Kiếp trước, nàng đã vì chuyện này mà sống một đời bi thảm. Nay đổi một nhóm người khác, lại muốn giở lại trò cũ. Nếu vậy, nàng sẽ không để cho chúng được như ý!

 

Khương  Lê nhìn Khương  Ngọc Nga, mỉm cười nói: "Tam muội cũng không uống rượu này."

 

"Ngọc Nga bị dị ứng với hoa hạnh nhân," 

 

Quý Thục Nhiên nói: "Chỉ cần chạm vào là sẽ nổi mẩn đỏ khắp người. Con đừng thấy nó không uống, chắc là thèm lắm đấy."

 

Bình luận

20 bình luận

  • Nàng ưi đăng có đăng lộn chương 85(4) thành 84(4) hoonggg, bị trùng á nàng

    Scarlett 2 ngày trước · Trả lời

  • Uây, xem phim đã thích rồi, lại còn có nhà dịch truyện, ủng hộ Ma

    quynh 3 ngày trước · Trả lời

  • Hehe, đọc xong chương 56, thấy Ma gọi nữ9 là hồ ly

    Hanguyen8x6 5 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ới ời, có 2 chap 9 trùng lặp, sau đó nhảy sang chap 10 có vẻ mất 1 đoạn dài. Cuối chap 9 đang là nữ9 nhìn thấy ai đó xinh đẹp yêu dã lúc đêm. Sang chap 10 mở đầu lại là gặp 1 đám phu nhân

    Hanguyen8x6 6 ngày trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ạ

    Ilovecute 6 ngày trước · Trả lời

  • phim đang hot lắm, u mê thực sự

    Đan Linh 1 tuần trước · Trả lời

    • Dạ truyện hơi khác 1 chút nè

      Tớ Là Con Ma Nè 1 tuần trước · Trả lời

    • Xem phim không hay và hấp dẫn như đọc truyện , phim thường hay bị cắt bỏ nhiều và cũng không thể nói rõ ràng chi tiết như trong truyện cho nên tôi vẫn thích đọc truyện hơn là xem phim . Bộ truyện này rất hay và cũng rất khá dài mong rằng Ma đừng drop nhé . Cám ơn Ma nhiều

      Minh Phuong 5 ngày trước · Trả lời

    • Dạ Ma dịch hơi chậm tí chứ hông drop đâu ạ. Yên tâm nhé

      Tớ Là Con Ma Nè 4 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ko dịch nữa à, ngày nào tớ cũng vào hóng mà ko thấy. Đọc bản convert thì ngang phè, ko đỡ được

    Nga nguyễn 1 tuần trước · Trả lời

Loading...