Đích Gả Thiên Kim - Chương 79 (5)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:34:18
Lượt xem: 40

Nàng lại cẩn thận quan sát Khương Ấu Dao một lần nữa, phát hiện trong ánh mắt của Khương Ấu Dao còn ẩn chứa chút mong đợi và phấn khích, không khỏi đề cao cảnh giác.

 

Dù thế nào, cung yến vẫn cứ phải bắt đầu. Thức ăn thịnh soạn, nhưng Khương Lê lại không có tâm trạng thưởng thức. khương Ngọc Nga có vẻ hơi khoe khoang khi giới thiệu cho Khương Lê các món ăn khác nhau, như thể đang chứng minh mình đã từng trải hơn Khương Lê rất nhiều. Hoặc là cố tình không nhắc nhở cách ăn một số món, chờ xem Khương Lê bẽ mặt. Nào ngờ Khương Lê hoặc là bình an vô sự vượt qua, hoặc là căn bản không động đũa vào món đó, khiến Khương Ngọc Nga thất vọng.

 

Về sau, Khương Ngọc Nga cũng không còn quan tâm đến Khương Lê nữa. Chỉ chăm chăm thể hiện mặt tốt nhất của mình, cố ý vô tình nghiêng người về phía bàn tiệc của các nam nhân, có lẽ đang cố "gây sự chú ý".

 

Khương  Lê chỉ cảm thấy hành động của Khương  Ngọc Nga thật nực cười, không biết Dương thị nghĩ gì, nhưng nếu người nhà họ Khương  ai cũng có đức hạnh như Khương  Ngọc Nga, Khương  Lê có thể hiểu vì sao nhiều năm qua, Khương  Nguyên Hưng vẫn chỉ là một giáo thư.

 

Trở thành trò cười mà còn không tự biết, đúng là ngu ngốc. Trong bàn tiệc của các nam nhân, Chu Ngạn Bang lại không ngừng đưa mắt về phía Khương  Lê.

 

Vì Khương  Lê và Khương Ấu Dao ngồi cùng nhau, người khác nhìn thấy, chỉ nghĩ Chu Ngạn Bang đang nhìn vị hôn thê của mình là Khương  Ấu Dao. Những người bên cạnh còn trêu chọc chàng, Chu Ngạn Bang cười đáp lại, nhưng tâm trí lại hoàn toàn không đặt vào đó.

 

Hủy bỏ hôn ước với Khương  Ấu Dao, để Khương  Lê một lần nữa trở thành thê tử  mình, đến nay đã trở thành chấp niệm của Chu Ngạn Bang. Chỉ tiếc chuyện này Ninh Viễn Hầu phu nhân không đồng ý, Ninh Viễn Hầu nghe xong càng nổi giận lôi đình. Chu Ngạn Bang cũng biết ý nghĩ này của mình rất hoang đường, dù sao nhà họ Khương  cũng không phải là gia đình nhỏ bé, sao có thể ba lần bảy lượt hủy hôn?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-ga-thien-kim/chuong-79-5.html.]

Nhưng Khương  Lê quả thực đã khác xưa. Mỗi lần gặp Khương  Lê, Chu Ngạn Bang lại càng thêm thưởng thức vẻ đẹp trên người nàng. Nàng trông khác hẳn với những tiểu thư khuê các ở Yên Kinh, nàng càng xa cách với chàng, Chu Ngạn Bang càng không cam lòng. Chu Ngạn Bang biết, sau khi được kiểm tra, danh tiếng của nhị tiểu thư nhà họ Khương  đã tốt hơn, nhiều gia đình quý tộc sẽ bắt đầu để mắt đến Khương  Lê. Mà gần đây, khi Hồng Hiếu Đế ban thưởng, Chu Ngạn Bang cũng có thể cảm nhận rõ ràng, những công tử trẻ tuổi xung quanh, có rất nhiều người nhìn Khương  Lê không rời mắt.

 

Chu Ngạn Bang trong lòng như lửa đốt, sợ hãi cứ thế mà lỡ mất Khương Lê. Nhưng hôn sự của hắn và Khương Ấu Dao đã định vào cuối đông năm sau, nếu không có gì thay đổi, e rằng chỉ có thể lướt qua nàng mà thôi. hắn không cam lòng.

 

Trong khi liên tục đưa mắt về phía Khương Lê, hắn không hề hay biết, những hành động này của mình đã lọt vào mắt một người khác, mà người đó lại chính là Thẩm Như Vân.

 

Giả như đây chỉ là hôn ước thì thôi, nhưng Thẩm Như Vân lại có thể rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Chu Ngạn Bang nhìn về phía Khương Ấu Dao tràn đầy tình ý quấn quýt. Điều đó biểu thị rằng, trong lòng Chu Ngạn Bang cũng có Khương Ấu Dao.

 

Khương  Lê miễn cưỡng nếm thử các món ăn, song chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị. Nàng vừa trông thấy Thẩm Ngọc Dung và Vĩnh Ninh công chúa trò chuyện rôm rả, liền thấy buồn nôn không nuốt nổi cơm. Tuy nhiên, yến tiệc cung đình vẫn phải tiếp tục, nàng đành kìm nén sự khó chịu, miễn cưỡng dùng bữa.

 

Yến tiệc cung đình kéo dài triền miên, các quan lại nâng chén cụng ly, say sưa bàn luận chuyện triều chính. Các phu nhân thì chuyện trò rôm rả, kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt trong nhà. Còn các tiểu thư công tử, bị ngăn cách bởi tấm bình phong, chỉ dám len lén đưa mắt nhìn nhau. Vô tình chạm phải ánh mắt ai, họ vội vã quay đi, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại ghi nhớ kỹ dung mạo người kia, dự định về phủ sẽ tìm hiểu thêm.

 

Bình luận

20 bình luận

  • Nàng ưi đăng có đăng lộn chương 85(4) thành 84(4) hoonggg, bị trùng á nàng

    Scarlett 2 ngày trước · Trả lời

  • Uây, xem phim đã thích rồi, lại còn có nhà dịch truyện, ủng hộ Ma

    quynh 3 ngày trước · Trả lời

  • Hehe, đọc xong chương 56, thấy Ma gọi nữ9 là hồ ly

    Hanguyen8x6 5 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ới ời, có 2 chap 9 trùng lặp, sau đó nhảy sang chap 10 có vẻ mất 1 đoạn dài. Cuối chap 9 đang là nữ9 nhìn thấy ai đó xinh đẹp yêu dã lúc đêm. Sang chap 10 mở đầu lại là gặp 1 đám phu nhân

    Hanguyen8x6 6 ngày trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ạ

    Ilovecute 6 ngày trước · Trả lời

  • phim đang hot lắm, u mê thực sự

    Đan Linh 1 tuần trước · Trả lời

    • Dạ truyện hơi khác 1 chút nè

      Tớ Là Con Ma Nè 1 tuần trước · Trả lời

    • Xem phim không hay và hấp dẫn như đọc truyện , phim thường hay bị cắt bỏ nhiều và cũng không thể nói rõ ràng chi tiết như trong truyện cho nên tôi vẫn thích đọc truyện hơn là xem phim . Bộ truyện này rất hay và cũng rất khá dài mong rằng Ma đừng drop nhé . Cám ơn Ma nhiều

      Minh Phuong 5 ngày trước · Trả lời

    • Dạ Ma dịch hơi chậm tí chứ hông drop đâu ạ. Yên tâm nhé

      Tớ Là Con Ma Nè 4 ngày trước · Trả lời

  • Bạn ko dịch nữa à, ngày nào tớ cũng vào hóng mà ko thấy. Đọc bản convert thì ngang phè, ko đỡ được

    Nga nguyễn 1 tuần trước · Trả lời

Loading...