Địa Ngục Của Grimm’s (Rules Land #2) - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-04 15:31:55
Lượt xem: 188

Người nằm ở trên giường, có lẽ không thể gọi là người được. Tứ chi và đầu của sinh vật lạ màu đen kia đều được nối chặt với nhau, khắp cơ thể không có nổi một miếng thịt còn nguyên vẹn, da của nó chi chít mấy nốt mụn mủ màu đỏ tím rịm, đám ruồi nhặng và kiến hôi bám đầy từ đầu tới chân.

 

Bụng tôi bắt đầu quặn lên, vị chua trào lên trong cuống họng.

 

“Quý cô thân mến, xin cô hãy hôn hoàng tử.”

 

Tên quản sự lạnh lùng liếc nhìn tôi.

 

“Người Đẹp Ngủ Trong Rừng, cô còn chần chừ gì nữa chớ?”

 

Rapunzel không biết chuyện gì đang xảy ra vội hét lên hỏi tôi, tôi bất chấp sự ngăn cản của tên quản sự, giơ tay mở tấm rèm che khuất tầm nhìn ra.

 

“Đây không phải hoàng tử, đây là quái vật.”

 

Tôi hướng ánh mắt cầu cứu nhìn cô ấy.

 

“Chuyện này….. Cô cứ tin tôi đi, chỉ cần cô chịu hôn, hoàng tử sẽ hồi phục lại trạng thái ban đầu thôi.”

 

Rapunzel cố gắng an ủi tôi, nhưng rõ ràng lời nói chẳng có chút tự tin nào cả.

 

“Không, tôi không muốn, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao!”

 

Tôi muốn bỏ chạy, nhưng tên quản sự đã kẹp c.h.ặ.t t.a.y tôi, bắt tôi phải đứng yên.

 

Rapunzel liền đi tới, nhưng lạ lùng thay, cô ấy lại hợp sức với tên quản sự, ép tôi tới cạnh giường.

 

Cô ấy vốn dĩ không phải đến giúp tôi.

 

“Sao cô lại đối xử với tôi như vậy!”

 

Tôi điên cuồng chống cự, hận bản thân đã quá ngu ngốc, không ngờ tôi lại coi kẻ thù muốn hại mình làm người bạn đồng hành đáng tin cậy nữa chứ.

 

Cô ấy từng giang tay cứu tôi khỏi biển lửa, nhưng giờ cũng chính cô ấy đã đẩy tôi vào hố sâu địa ngục.

 

Rapunzel nghiêng đầu.

 

Tôi bỗng nghe thấy thứ âm thanh trật khớp vừa quen thuộc vừa đáng sợ.

 

“Nghe lời tôi, cô nhất định sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.”

 

Làn da trắng sứ mỏng manh của cô ấy bắt đầu bong ra, lộ ra hình dáng con rối kỳ lạ ẩn sâu dưới lớp da thịt.

 

Tôi nhớ lại quy tắc đã bị tôi bỏ qua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dia-nguc-cua-grimms-rules-land-2/chuong-10.html.]

 

[Tuyệt đối không được tin tưởng công chúa đã lập gia đình.]

 

Trước khi gặp lại tôi, Rapunzel không may đã bị ép gả cho một tên hoàng tử nào đó rồi.

 

Cô ấy sớm đã bị biến thành con rối của thế giới tàn khốc này, nhiệm vụ của cô ấy là lừa những cô gái khác trở thành con rối giống như mình.

 

Chiêu trò mà cô ấy dùng thật sự quá cao siêu, tôi tin cô ấy như điếu đổ, không hề mảy may nghi ngờ.

 

Bởi trước khi bị đám con rối chiếm đoạt cơ thể, cô gái tốt bụng ấy đã vô cùng dũng cảm cứu tôi thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng.

 

Con rối Rapunzel xa lạ túm tóc rồi đẩy tôi về phía giường của hoàng tử.

 

Nhưng khi tôi quay đầu lại, hình còn loáng thoáng thấy hai hàng lệ cạn khô dưới đôi mắt đờ đẫn của cô ấy.

 

Tôi nhìn mình càng lúc càng đến gần con quái vật, bỗng nhiên tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

 

Hay cứ thử một lần, nhắm mắt hôn đại xem sao.

 

Biết đâu sẽ có phép lạ thì sao?

 

“Đừng manh động, hãy để tôi làm cho!”

 

Một cô gái tóc vàng mặc váy hồng vội vã bước vào. Cô ấy đẩy tôi và Rapunzel ra, bịt mũi, liếc nhìn con quái vật gớm ghiếc, cắn răng nhắm mắt lại, rồi bất chấp hôn xuống.

 

Khoảnh khắc cô ấy hôn anh ta, phần thịt thối rữa trên giường bắt đầu thay da đổi thịt. Da nhanh chóng mọc lên, che phủ mụn mủ và đám ruồi nhặng. Con quái vật mới nãy trông thật ghê tởm, chỉ khiến người ta buồn nôn, nay đã biến thành một hoàng tử tuấn tú, không khác gì người bình thường.

 

“Ồ! Quý cô xinh đẹp, là nàng đã cứu ta sao? Hãy cho ta biết tên của nàng.”

 

Hoàng tử đã tỉnh lại, vui mừng ôm lấy gương mặt của cô gái trẻ.

 

Cô gái ngượng ngùng, cúi đầu thỏ thẻ: “Thưa hoàng tử kính mến, ta chính là công chúa Aurora.”

 

Công chúa……Aurora?

 

Đột nhiên tôi cảm thấy thế giới xung quanh mình cứ như bị đảo lộn quay cuồng.

 

Đấy không phải là tên của Người Đẹp Ngủ Trong Rừng sao?

 

Aurora đã hôn đánh thức hoàng tử, thậm chí bộ váy cô ấy đang mặc cũng giống với hình ảnh trong truyện Người Đẹp Ngủ Trong Rừng, váy màu hồng và mái tóc vàng óng.

 

Nếu cô ấy chính là Người Đẹp Ngủ Trong Rừng, vậy tôi là ai?

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...