Đi Đâu Trong Đêm?

Đi Đâu Trong Đêm?

Cập nhật
1 tuần trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Bé Mèo Đen
Thể loại
Ngôn TìnhHuyền HuyễnHư Cấu Kỳ Ảo
Lượt xem
0
Yêu thích
1
Team
Bé Mèo Đen
Lượt theo dõi
1
Trạng thái
Đang phát hành

Tên truyện: Đi Đâu Trong Đêm?

Tác giả: Bé Mèo Đen 

Thể loại: Kỳ ảo, giả tưởng, ngôn tình, có yếu tố kinh dị.

 

Tóm tắt:

 

Ngày đầu nhập trường, lớp trưởng yêu cầu các bạn sinh viên ở trọ điền thông tin đăng kí tạm trú để gửi về trường.

 

Lớp trưởng là bạn thân nối khố của tôi.

 

Tôi và các bạn trong lớp chuẩn bị bản sao căn cước công dân và ảnh thẻ nền xanh, kèm thông tin rồi gửi cho lớp trưởng.

 

Vài ngày sau đó, các bạn trong lớp dần xuất hiện những biểu hiện kì lạ. 

 

Đứa bạn ngồi đối diện tôi mọc nốt đầy mặt, da dẻ thối rữa.

 

Lớp phó học tập di chuyển và nói năng một cách cứng nhắc, như một con rối bị hoen gỉ các khớp.

 

Có người đang ngồi học trên lớp thì máu mũi chảy ồ ạt, không sao dừng được, phải nhập viện gấp.

 

Giảng viên đang giảng bài đột nhiên gặm cắn mấy bạn ở dưới, may mà mọi người kịp thời ngăn cản.

 

Đến cả đứa bạn cùng phòng của tôi cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác. Mỗi lần cô ấy nhìn thấy tôi đều hét to và khóc lóc. Tôi gặng hỏi thì cô ấy run rẩy lắp bắp: "Máu, có máu,... Quái vật... A! Đừng đụng vào tôi!"

 

Tôi lo lắng nhìn cô gái co mình lại trong góc, thầm thở dài rồi quay người bước đi. Không biết có phải ảo giác của tôi không mà cứ mỗi bước chân tôi lại nghe mang máng tiếng nước chảy tích tách, tiếng thở phì phò nặng nề.

 

Tôi khựng lại một chút, quay người nhìn về phía sau. Cô bạn cùng phòng của tôi vẫn co người ở góc bàn, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Tiếng động lạ đã biến mất, thay vào đó là tiếng nức nở không cất thành tiếng của người con gái kia.

 

Có lẽ tôi cũng bắt đầu bị ảo giác rồi.

Xem thêm