Đêm Qua Ngủ Cùng Ai - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-07 18:22:33
Lượt xem: 208

Tôi vội vàng mặc quần áo vào, chuẩn bị chạy về Khương gia.

Phong Dương ở sau lưng tôi thản nhiên nói.

"Mất một bức tượng thân thôi mà."

"Thứ quan trọng như vậy sao lại có thể nói “thôi mà” được?"

"Quan trọng?" Phong Dương trở nên nghiêm túc, "Em không tin nó, nó cũng chưa bao giờ bảo vệ em, thế mà em lại cho rằng nó quan trọng?"

"Đương nhiên."

Phong Dương không nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn tôi rời đi.

Về đến Khương gia, bầu không khí như ngưng đọng lại.

Mọi người quỳ trước điện thờ, không cả dám thở mạnh.

Nhân vật chính của ngày hôm nay là Khương Duật.

Vào ngày sinh nhật hắn, tượng thần biến mất đầy bí ẩn, quả không phải là một dấu hiệu tốt.

Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Khương Duật, thấp giọng hỏi: “Bây giờ thế nào rồi?”

"Tượng thần trở về rồi."

"Gì cơ?"

"Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, rõ là sáng không thấy tăm hơi, cả nhà phát điên cả lên, nhưng vừa mới lúc nãy..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-qua-ngu-cung-ai/chuong-5.html.]

Hắn thở dài.

"Vừa nãy tượng thần lại đột nhiên xuất hiện ở trên điện thờ."

Chẳng trách trông mặt hắn tệ đến vậy.

Vấn đề này có phần bí ẩn.

Tôi ngẩng đầu nhìn điện thờ.

Bây giờ không bị ngược sáng, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ từng chi tiết trên điện thờ. 

Trên bài vị có khắc hai chữ.

Phong Dương.

Tôi kinh ngạc hỏi: “Vị thần này của nhà anh… tên là Phong Dương?”

"Đúng. Phong Dương lão tổ."

Như này… cũng trùng hợp quá rồi.

Tôi vừa thở dài vừa ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn đến mặt của bức tượng.

Đột nhiên tôi sững cả người. 

Đây không phải là... anh chàng đẹp trai tối qua sao?

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...