Đêm Qua Ngủ Cùng Ai - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 08:03:11
Lượt xem: 646

Tôi đưa người đàn ông đó đi thuê phòng.

902.

Ngay cạnh phòng Khương Duật. 

Sau khi vào phòng tôi mới phát hiện mái tóc dài của anh ta là thật.

Chất tóc tốt thật, trong tiểu thuyết miêu tả mái tóc đen như mực chắc cũng chỉ như này thôi.

"Lật Chi."

Người đàn ông đó đột nhiên gọi tên tôi.

Tôi sửng sốt: “Sao anh biết tên tôi?”

Anh ta không trả lời.

Lúc đăng ký thuê phòng có lẽ anh ta đã nhìn thấy tên tôi. 

"Em muốn ta làm gì, Lật Chi?"

Giọng anh ta rất trầm, khi anh ta gọi tên tôi, cực kỳ dễ nghe, như thể có một luồng điện chạy qua não tôi.

"Làm điều mà người lớn mới được làm ấy."

"Em chắc chứ?"

"Anh có bạn gái không?"

"KHÔNG."

"Vậy là được, anh ngồi chờ đi, tôi đi tắm trước đã..."

"Tắm cùng luôn."

Lời nói của người đàn ông khiến tôi kinh ngạc.

Mười phút sau chúng tôi cùng nhau đứng trong phòng tắm.

Tôi lúng túng đến mức không dám nhìn anh ta, cũng không dám đứng đối diện anh ta.

Tôi chỉ mong hơi nước nóng nhanh nhanh tỏa khắp phòng để chắn tầm nhìn….

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-qua-ngu-cung-ai/chuong-3.html.]

Đột nhiên, anh ta từ phía sau ôm chầm lấy tôi. 

Toàn thân tôi cứng nhắc lại, cả người bỗng thấy ngứa ngáy râm ran. 

"Em đang sợ?"

“Ừm……”

"Không phải sợ, ta rất sạch sẽ."

Mọi thứ bắt đầu bằng một nụ hôn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng và ẩm ướt.

Tấm lưng nóng bỏng của tôi áp vào bức tường lạnh lẽo trong phòng tắm. 

"Ta tên là Phong Dương, nhớ cho kỹ, tên ta là Phong Dương."

Người đàn ông thì thầm vào tai tôi.

Lý trí của tôi phần lớn đã tẩu tán đi đâu mất.

Cho nên tôi cũng không tâm trí mà cẩn thận suy nghĩ xem liệu bản thân đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi. 

Đang chìm trong màn dạo đầu, Phong Dương cắn mở bao ra. 

Tôi bình tĩnh lại được vài phần, cuối cùng cũng không qua được cửa trong lòng. 

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Hay là thôi…”

Lời còn chưa nói xong.

Phòng bên cạnh đột nhiên có tiếng động vọng qua.

Có lẽ là từ phòng 901 vọng ra chăng.

Từng nhịp đều đặn mà có xu hướng càng lúc càng to. 

“Muốn dừng à?” Phong Dương hỏi tôi.

Tôi khựng lại một lúc.

"Không, tiếp tục."

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...