Đêm Qua Ngủ Cùng Ai - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:15:01
Lượt xem: 2,255

Rất nhanh tôi đã bắt đầu đi làm, tôi còn thuê một căn nhà ở bên ngoài.

Phong Dương sống cùng với tôi.

Anh chịu trách nhiệm ban ngày nấu cơm cho tôi, ban đêm nấu cơm với tôi.

Nhưng tin tôi muốn hủy bỏ hôn ước đã sớm bay đến tai bố tôi.

Bố tôi cực kỳ tức giận, muốn nói chuyện với tôi.

Ngày tôi về Lật gia, em trai tôi cũng ở đó.

Nó với bố tôi cùng chung mối thù, nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt thù địch.

“Tại sao tại tự ý hủy bỏ hôn ước?” bố tôi giận dữ hỏi.

“Bởi vì con đã gặp được người mà mình thích.”

"Đốn mạt! Ai có thể tốt hơn, có nhiều tiền hơn Khương Duật chứ?"

Khương Duật không nói ra người mà tôi ngoại tình với là Phong Dương.

Chuyện lạ như vậy, hắn không nói ra được.

Về phần Phong Dương, lần thứ hai anh hóa hình để đi gặp tôi, anh đã tìm một bức tượng thay thế chân thân của mình canh giữ điện thờ.

Trên bàn có một đĩa cà chua nhỏ, vừa lúc tôi có hơi khát nước nên cầm một quả lên.

Em trai bất ngờ lao tới đánh mạnh vào tay tôi.

"Đây là trái cây nhà tôi, ai cho chị ăn?"

Những quả cà chua bi rơi xuống đất, nát bét.

Bố tôi như không nhìn thấy cảnh này, vẫn chỉ vào tôi mà mắng: "Sinh con gái đúng là lãng phí! Một tí nhận thức về đúng sai cũng không có!"

Tôi cười lạnh: "Muốn con gả cho Khương Duật? Được thôi, hiện tại, ngay bây giờ, lập tức chuyển toàn bộ tài sản cho con đi, ngày mai con sẽ đi đăng ký kết hôn cùng hắn luôn."

Em trai: "Chị nằm mơ đi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-qua-ngu-cung-ai/chuong-15.html.]

"Bố, lúc đó bố đã hứa với con như vậy, không phải bố định nuốt lời đấy chứ?"

Nhất thời Lật tổng cảm thấy có hơi áy náy, nói: “Những gì đã hứa với con thì bố sẽ làm mà, nhưng không phải bây giờ, thủ tục chuyển nhượng rất rườm rà…”

“Vậy thì để em trai ký trước, tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản, bảo đảm sau này không tranh giành với con.”

"Đ** m* m**! Ông đây cho mày chút liêm sỉ!" Em trai tôi gầm lên, giơ tay định tát tôi.

Nhưng tôi tránh thoát được.

Ngược lại, do nó dùng lực quá mạnh, đánh trượt mục tiêu, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.

Tôi chỉ vào đứa em trai thảm hại của mình: “Lão Lật, bố đưa nó đi khám chưa? Không khéo nó lại mắc hội chứng XYY* ấy chứ?”

*Hội chứng XYY hay còn gọi là hội chứng “gen siêu nam”, mắc hội chứng này sẽ có biểu hiện: Thể chất phát triển vượt trội,  Kích thước hộp sọ lớn,Thay đổi thần kinh,Rối loạn cơ xương,Gặp khó khăn trong học tập, Rối loạn chức năng sinh dục, Thay đổi cảm xúc và hành vi: Những người này thường có tính khí hung hãn, hành vi bốc đồng, hiếu động, thậm chí có những biểu hiện chống phá xã hội

Lật tổng đau lòng đỡ con trai: “Con làm chị gái, không thể nhường nhịn em trai mình chút à? Sau này nó phải thừa kế gia nghiệp, nối dõi tông đường, không thể bị làm sao được."

"Tỉnh lại đi, gia nghiệp trong tay bố sắp bị thằng phế vật này làm tiêu tán rồi, còn gì mà thừa kế nữa?"

Lật Quân Minh: "Tao sẽ g.i.ế.t mày! Lật Chi, mày chờ đấy! Tao sẽ tìm người làm c.h.ế.t mày!"

Tôi lấy nước trên bàn hất lên mặt nó.

Thật đáng thương.

Rõ ràng không phải là một kẻ mắc hội chứng XYY, nhưng lại được chiều chuộng sinh ra cái thói như kẻ mắc hội chứng XYY.

Người đàn ông thân làm cha kia vẫn đang giúp nó.

"Con gái đã là món hàng phải bù thêm tiền rồi lại còn không nghe lời nữa, đáng nhẽ lúc đầu tao nên bóp c.h.ế.t mày mới phải."

Xem ra tài sản không đến lượt tôi thừa kế rồi.

Cái nhà này, một giây tôi cũng không muốn ở lại.

“Từ hôm nay trở đi, Lật Chi tôi cắt đứt quan hệ với các người, sau này đừng có đến tìm tôi nữa.”

Để lại những lời này xong tôi liền quay người rời đi.

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...