Đêm Qua Ngủ Cùng Ai - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:57:20
Lượt xem: 536

Đêm trước sinh nhật của Khương Duật, hắn gọi một đám bạn đến nhà mình chơi.

Chơi trò Quốc vương.

"Vua" ra lệnh cho Khương Duật phải chọn một người khác giới có mặt ở đây, hôn nhau qua khăn giấy.

Suy xét đến việc hắn là thọ tinh, "Vua" khá hào phóng.

Để Khương Duật tự mình chọn một cô gái.

Mọi người bắt đầu reo hò, nhìn về phía tôi.

Mọi người đều biết tôi là vợ sắp cưới của Khương Duật.

Khương Duật cười đầy mờ ám nhìn mọi người, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở bên cạnh tôi.

"Hứa Hâm Dao, chọn em."

Tên tôi không phải Hứa Hâm Dao.

Hứa Hâm Dao là bạn cùng phòng kí túc tôi.

Hứa Hâm Dao, người được nêu tên, trông cực kỳ kích động.

Nhưng rất nhanh cô ta liền tắt nụ cười, sướng bỏ mịa rồi vẫn vờ từ chối: "Tôi? Không hay lắm đâu..."

Khương Duật: “Tôi là thọ tinh, tôi có quyền.”

Hứa Hâm Dao vui vẻ đứng dậy, ngượng ngùng đứng trước mặt Khương Duật.

Đến khi người cô ta sắp dán hẳn lên người hắn, cô ta mới quay đầu lại hỏi tôi: 

"Lật Chi, đây chỉ là một trò chơi thôi, cậu sẽ không để ý chứ?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, Khương Duật đã lên tiếng trước: “Cô ta không dám.”

Ánh mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt tôi.

Như thể cho tôi một cái nhìn cảnh cáo.

Tôi bình tĩnh đứng dậy: “Các cậu chơi đi, tôi đi vệ sinh.”

Sau khi rời khỏi phòng khách, tôi nghe thấy tiếng mọi người la hét ầm ĩ.

Có lẽ họ đã hôn nhau rồi.

Còn hôn khá lâu nữa. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-qua-ngu-cung-ai/chuong-1.html.]

Tôi có hơi buồn nôn, nhìn bản thân trong gương.

Có một việc mà Khương Duật nói rất đúng.

Tôi không dám.

Hôn ước giữa tôi cùng Khương Duật là do gia đình hai bên định ra. 

Mấy năm nay kinh doanh khó khăn, gia đình tôi không chỉ phá sản mà còn phải đối mặt với những khoản nợ nước ngoài khổng lồ.

Cha mẹ tôi lo lắng giải quyết, cuối cùng dắt mối cho tôi với Khương Duật 

Chỉ cần tôi gả cho Khương Duật, gia đình họ sẽ cung cấp vốn đủ để giúp chúng tôi vượt qua khó khăn.

Bố tôi vừa khóc vừa quỳ xuống trước mặt tôi: “Mạng sống của cả nhà đều trông cậy vào con”.

Tôi nói được thôi, nhưng sau này bố phải để lại tài sản cho tôi chứ không phải để lại toàn bộ tài sản cho em trai.

Bố tôi, người cả đời trọng nam khinh nữ, lần đầu tiên gật đầu. 

Sau khi đính hôn xong tôi mới biết, Khương Duật ghét tôi. 

Trước khi quen tôi, hắn đã từng qua lại với rất nhiều bạn gái.

Tất cả đều là kiểu mỹ nữ n.g.ự.c to đích bự, chân dài miên man kiểu như Hứa Hâm Dao.

Trái ngược với tôi, nhìn khá nhạt nhẽo, dáng người lại gầy gò.

Lọt không nổi vào mắt xanh của hắn. 

Rửa mặt xong, tôi đang định quay lại phòng khách thì nghe thấy giọng của Khương Duật: 

"Lật Chi? Nhàm chán khinh khủng, dù cho tất cả phụ nữ trên thế giới này đều c.h.ế.t s.ạ.c.h thì tôi cũng sẽ không thích cô ta.” 

Có người hỏi: “Vậy sao cậu lại đính hôn với cô ta? Kể cả nhà cậu muốn cậu làm nhưng cậu không không đồng ý thì cũng chẳng làm gì được cậu”.

“Bởi vì cô ta ngoan.”

Khương Duật cười khinh thường.

“Sau này cưới cô ta về, cô ta sẽ không dám quản tôi, tôi có thể ra ngoài chơi bời thỏa thích.”

Tôi dừng bước, im lặng lắng nghe.

Những lời chế nhạo vẫn tiếp tục.

Tôi ngước mắt lên, chợt nhìn thấy ở cuối hành lang, một điện thờ được đặt ở nơi rất cao.

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...