Chạm để tắt
Chạm để tắt

DẦU NGƯỜI CÁ - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-27 11:56:34
Lượt xem: 73

Đúng như ông ta nói, cha và anh tôi ít nhiều đều có ý định này.

Nhất là sau khi nghe tôi nói chuyện trước đó, anh tôi không còn hoàn toàn tin tưởng đạo trưởng nữa.

Một trăm lượng có lẽ là toàn bộ số tiền anh tôi tiết kiệm được, nhưng bây giờ anh ấy không thể không đưa.

Cha tôi đứng bên cạnh mơ màng buồn ngủ, không quan tâm. Anh tôi cười gượng, móc ra năm mươi lượng đưa cho đạo trưởng.

“Như thế này, tôi p đưa trước một nửa, đợi tất cả nguy hiểm đã hết, sẽ đưa phần còn lại cho ông.”

Đạo trưởng hiếm khi không so đo, nhìn tôi vài cái, “Ta có thể không cần phần còn lại—”

Vừa nghe câu này, cha tôi lập tức tỉnh táo, tỉnh ngủ.

Ông ta mắt thâm quầng, môi tái nhợt, trông không có tinh thần gì cả.

"Không cần thù lao?"

Đạo trưởng nói: "Ta thấy cô bé này có thể chất đặc biệt, cốt cách thanh kỳ, là nhân tài tốt để nhập đạo. Nếu các ngươi đồng ý để nó làm đệ tử của ta, ta sẽ không cần phần thù lao còn lại."

Mặt anh tôi lập tức biến sắc, lần này anh hoàn toàn tin những gì tôi nói.

"Không được."

Tôi là cây hái ra tiền của anh trong tương lai, tiền của anh đã gần cạn, không thể để tôi cũng mất.

Cha tôi thì khác, vừa nghe thấy có lợi, lập tức hét giá cao hơn.

"Một đứa con gái vô dụng mà thôi, bây giờ bán đi hay sau này bán đi thì có gì khác biệt?"

Ông ta nhìn đạo trưởng chằm chằm, mắt lóe lên sự tham lam: "Con gái ta quý lắm, hai trăm lượng thì có thể đi theo ngươi."

Đạo trưởng cắn răng, thở dài một hơi: "Ta cũng là thương tài, thôi được, ta bỏ ra hai trăm lượng để cô bé này đi theo ta."

Ông ta rõ ràng có tiền, nhưng lại nói với tôi rằng thiếu tiền để tu sửa đạo quán?

Cha tôi vui mừng khôn xiết, còn anh tôi thì tức giận. Trà Sữa Tiên Sinh

"Không được!"

Đạo trưởng bất đắc dĩ nhìn tôi một cái, "Các ngươi cứ bàn bạc kỹ, pháp thuật thu sát này sẽ kéo dài ba ngày. Ngày kia, ta hy vọng có một kết quả."

"Nhớ bảo vệ kỹ đài thần, yêu phong không phá được nó, nhưng người thì có thể."

Nói xong đạo trưởng liền đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dau-nguoi-ca/chuong-9.html.]

Anh tôi và cha tôi cãi nhau.

"Chỉ là một đứa con gái vô dụng, bán nó vừa kiếm được thêm một trăm lượng, vừa có thể tiêu diệt quỷ anh sát mà không tốn sức, tại sao không bán?"

Cha tôi không hiểu.

Anh tôi không thể nói ra lý do, đành phải bịa đặt: "Nó là em gái duy nhất của con, con không thể bán em gái."

Cha tôi nhìn lướt qua tôi và anh tôi, rồi đá tôi một cái, nhặt cây gậy gỗ trên đất và đán..h tôi.

"Mày giống mẹ mày, có một khuôn mặt lẳng lơ. Có phải mày dụ dỗ anh mày không?"

"Đồ con gái c.h.ế.t tiệt, tụi mày là anh em ruột, thật là loạn luân!"

Anh tôi không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn tôi bị đá..nh đến khóc lóc thảm thiết. Nước mắt lăn dài, hóa thành những giọt ngọc trai sáng bóng.

Cha tôi thấy vậy, nhặt ngọc trai lên, nhìn anh tôi bằng ánh mắt đầy ác ý.

"Đây chính là lý do mày không muốn bán nó? Cánh mày cứng rồi, dám giấu cả tao."

Cha tôi cao lớn, thân thể cường tráng, dù hiện giờ rất yếu nhưng vẫn có thể đá..nh anh tôi.

"Tôi giấu ông thì sao? Của cải nhà ai chẳng để lại cho con trai? Chỉ có ông, giấu hết bạc vàng châu báu, sợ cho tôi dù chỉ một chút."

"Tôi chỉ muốn giữ lại một ít ngọc trai cho riêng mình thôi, tôi không sai!"

"Mày bất hiếu với cha mày, đó là cái sai lớn nhất. Con bé c.h.ế.t tiệt đó là con tao, ngọc trai của nó cũng là của tao. Cho mày một hai phần là tao nể tình mày là con tao, vậy mà mày còn không biết đủ."

Hai người họ đá..nh nhau, tôi co rúm lại một bên, nhìn anh tôi dần yếu thế, rồi rút ra ngọc trai.

Ngọc trai toát ra khí đen, đầy sự bất thường.

"Vốn định để lại cho ông một mạng, nhưng chính ông không muốn sống." Anh tôi nói đầy ác ý.

Trà Sữa Tiên Sinh

"G.iết ông ta."

Khí đen từ ngọc trai trào ra, phóng thẳng vào cha tôi.

Cha tôi bị bao phủ trong làn khí đen, không còn thấy bóng dáng đâu.

Chỉ còn nghe tiếng kêu thảm thiết và âm thanh da thịt bị xé.. ná..t, xương cốt hóa thành bụi.

Thật là... khiến người ta cảm thấy sảng khoái.

Tôi cuộn mình lại, giấu mặt vào trong cánh tay.

Loading...