Dao Phi - 3

Cập nhật lúc: 2024-06-30 23:53:34
Lượt xem: 15

9.

Sau đó cứ cách 10 ngày ta sẽ được triệu thị tẩm một lần. Mỗi lần quay lại Tần Y Y đều bắt ta uống canh thuốc tránh thai. Lần nào ta cũng khổ sở uống hết, rồi lại móc họng nôn hết ra.

Hai tháng sau phát hiện, nguyệt sự đã 10 ngày không tới. Lòng ta vui lắm nhưng phải cố giấu, vờ như mệt mỏi để mời Thái y qua xem mạch.

Thái y xem mạch trầm ngâm hồi lâu rồi nở nụ cười “Chúc mừng Dao mỹ nhân, người có hỷ sự, đã được môt tháng rồi.”

Trái tim đang thấp thỏm của ta cuối cùng cũng bình ổn lại. Ta sờ sờ lên bụng, quân cờ để lật ngửa thế trận của ta đã tới rồi, đã tới lúc để ta phản kích.

Tin ta có thai con cháu hoàng gia rất nhanh chóng truyền khắp cung cấm, Tần Y Y ở ngay sát bên cạnh nên nàng ta biết ngay lập tức. Nhanh chóng có một mama đỡ bên, nàng ta mang theo chiếc bụng 4 tháng của mình lao ngay sang hỏi tội ta.

10.

“Đồ đê tiện!”

Tần Y Y đỏ mắt nhìn ta, muốn xông tới xé xác ta.

Mama đứng bên cạnh giữ nàng ta lại, nhắc nhở “Tiệp dư đừng kích động, kẻo ảnh hưởng đến tiểu hoàng tử trong bụng.”

Ba chữ “tiểu hoàng tử” làm cho Tần Y Y bình tĩnh lại, ả nhỏ giọng sai khiến tiểu thái giám bên cạnh “Người đâu, Dao mỹ nhân bất kính với bổn cung, mau lôi xuống đánh 10 trượng, đặc biệt là bụng của nó, hãy chăm sóc cho cẩn thận.”

Mặt Tần Y Y hiển lên vẻ hiểm độc “Bổn cung không nhìn ra được con đê tiện nhà ngươi lại dám có suy nghĩ này. Hôm nay bổn cung cho ngươi biết có tính toán thế nào ngươi cũng chỉ là một món đồ chơi tùy ý ta hành hạ mà thôi, đánh cho bổn cung…”

Mama đứng bên cạnh khuyên nhủ “Tiệp dư, chúng nô tỳ không gánh được tội danh hãm hại con cháu hoàng gia.”

Tần Y Y cười khẩy “Sinh ra được mới là con cháu hoàng gia, nếu vẫn còn ở trong bụng thì chỉ là một khối thịt ung nhọt. Các ngươi đánh cho bổn cung, có tội bổn cung chịu. Ta đang mang thai hoàng tự, Hoàng thượng sẽ nể mặt không làm gì ta đâu.”

Mấy tên thái giám nghe lệnh liền bạo gan hơn, trong đó có hai tên thân tín của Tần Y Y đã lấy ra hai thanh gậy lớn to bản, chuẩn bị ra tay.

Ta cứ thế lạnh lùng nhìn, nếu không có gì ngoài ý muốn, như ta tính hẳn sắp có kịch hay rồi.

11.

Mấy cung nhân thái giám bé nhỏ của ta không dám xông lên ngăn cản, Tần Y Y thấy ta mặt không đổi sắc liền cười lạnh “Ngươi nghĩ chiêu trò nhà ngươi bày ra bổn cung không biết sao? Ngươi để thái giám truyền đi tin ngươi mang thai, rồi tìm người báo tin đến hoàng thượng, chẳng phải là để hoàng thượng thấy cảnh này mà nghĩ bổn cung hãm hại con cháu hoàng tộc sao?”

“Tiếc là bổn cung đã sai người giam người ngươi phái đến ngự thư phòng lại. Giờ đây ngươi gọi trời trời không thấu gọi đất đất không hay, hôm nay bổn cung sẽ đánh chế_t con đê tiện nhà ngươi, cho ngươi biết là dù trong cung bổn cung vẫn có thể dẫm đạp lên ngươi..”

Tần Y Y đắc ý, như thể ả đã thắng tới nơi.

Ta khẽ cười, trước nay ta chưa từng coi nhẹ Tần Y Y, ả đâu có ngu ngốc nên những việc ả làm ta không lấy gì làm lạ. Nhìn thấy ta vẫn còn cười, ả ta nổi điên đầy một thái giám “Đánh ngay, đánh chế_t con tiện nhân này cho ta.”

Tiểu thái giám vội vã làm theo mệnh lệnh, giơ cao thanh gỗ trong tay chuẩn bị đánh xuống, bỗng nghe một tiếng hét gay gắt từ bên ngoài cửa “Hỗn xược”.

Ta trực tiếp quỳ xuống với người ở ngoài cửa “Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế…”

Tần Y Y thấy Hoàng hậu đột nhiên xuất hiện liền ngẩn ra, hạ nhân rồi thái giám đều nhất loạt quỳ xuống. Ta nhếch miệng cười, Tần Y Y có thể đoán ra ta mời được hoàng thượng nhưng hẳn không đoán được từ trước đó ta đã mời cả Hoàng hậu .

Hoàng hậu không hổ là chủ nhân hậu cung, nhanh chóng hạ lệnh đánh chế_t hai tên thái giám vừa mới định ra tay với ta, sau đó tất cả người hầu thái giám của Tần Y Y đều bị phạt 10 trượng, cấm túc Tần Y Y nửa năm.

Xử lý xong những việc này, Hoàng hậu lạnh lùng nhìn ta đang quỳ dưới đất lát sau mới lạnh nhạt nói “Dao mỹ nhân, hôm nay bổn cung không ngại giúp người xả chút bực tức này, nhưng nếu sau này người chủ động gây chuyện rắc rối bổn cung cũng sẽ không khách khí đâu.”

Nói xong liền rời đi luôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dao-phi/3.html.]

12.

Trận quyết đấu đầu tiên ta đã thắng. Tuy không đem lại ảnh hưởng thực chất nào đến Tần Y Y nhưng cũng khiến ả thiệt hại đáng kể.

Tất cả việc cấm túc đều sẽ bao gồm Kính Thị Phòng cất đi thẻ bài của ả, nên gần đây ả ta sẽ không có cơ hội thị tẩm hay gặp Hoàng thượng. Thai vị ả đã ổn định nên đang ngấp nghé ý định thị tẩm thì đã bị ta cản trở.

TRong cung mỹ nữ như mây, Tần Y Y đâu có tính là gì. Gặp hoàng thượng mới có được chút tình cảm, nam nhân là dạng người có bao nhiêu thật lòng chứ. Nhất là bậc đế vương lâu ngày không gặp gỡ ân sủng sẽ đâu có nữa.

Xong khi xử lý xong việc triều chính Hoàng thượng đến ngay, nghe tin ta có thai người vui lắm. Lại nghe Tần Y Y vô duyên vô cớ trừng phạt ta thì rất tức giận, nhưng Hoàng hậu đã xử phạt rồi. Đối với hình phạt của Hoàng hậu người không nói gì, hiển nhiên ý là đồng tình. Dù sao ở hậu cung mọi chuyện đều nghe theo Hoàng hậu.

Sau đó Hoàng thượng an ủi nên đã tăng cấp bậc cho ta, làm Dao Tiệp dư.

13.

Tần Y Y bị cấm túc nên ta được hưởng vài ngày thái bình. Nhưng ta biết ả sẽ không ngồi im chịu trói mà nhất định sẽ ra chiêu. Đến ngày thứ ba, thái giám đang theo dõi Tần Y Y báo về có một cung nữ bên phía Tần Y Y lén mua chuộc ngự vệ, đi theo người mua hàng của Ngự thiện phòng xuất cung.

Lòng ta đã hiểu, Tần Y Y phải cầu cứu đến viện binh rồi. Không biết vị cha già Tần Thành của ta hay là đại phu nhân sẽ xuất hiện đây.

Ngày hôm sau, ta nhận được thiệp Tần Thành xin vào cung. Còn sợ ta không đồng ý mà gửi kèm một chiếc trâm của mẫu thân ta để uy hiếp.

Ta đang được Hoàng thượng sủng ái, lại có thai con cháu hoàng gia nên khi thấy thái giám đưa Tần Thành đến ta chỉ khẽ cúi người chào.

Đợi đến khi thái giám rời đi, Tần Thành mới lạnh lùng nhìn ta “Không nghĩ ngươi lại có suy nghĩ đấy. Quả đúng con của kẻ đê tiện cũng là thứ thấp hèn mà thôi.”

Ta ngồi trên bàn êm ả uống trà. Tần Thành nhìn thấy ta như vậy rất tức giận nhưng cố gắng khống chế “Ngoan ngoãn xin lỗi, xin tỷ tỷ ngươi tha tội, rồi phụ giúp cho tỷ tỷ ngươi thì ta còn nhận đứa con gái như ngươi, nếu không thì…”

Không đợi Tần Thành nói xong, ta dằn mạnh chén trà xuống bàn “Không thì sao? Tần đại nhân còn muốn như khi trước, đánh gãy tay ta sao?”

14.

Lời này đương nhiên làm cho Tần Thành phát điên, ông ta tiến đến định giơ tay tát ta.

Ta lạnh lùng trừng mắt nhìn ông ta “Nếu hôm nay ông tát xuống, ta chắc chắn rằng ông không ra được khỏi hoàng cung…”

Cái tát đó cuối cùng cũng không giáng xuống, mắt ông ta ngùn ngụt lửa phẫn nộ “Ta là phụ thân của ngươi, lời cha nói là mệnh, sao ngươi có thể hỗn xược vô lễ như vậy?”

Ta cười lạnh “Ta có cha à? Ta còn tưởng cha ta chế_t lâu rồi?”

Tần Thành nhìn ta như vậy biết không thể nói gì được ta nữa, nghiêm khắc lạnh giọng “Ngươi đừng quên người mẹ ngu ngốc của ngươi vẫn ở trong phủ. Ngươi không nhận cha thì cũng được, chẳng lẽ ngươi cũng không quan tâm mẹ ngươi sống chế_t thế nào? Mẹ ngươi vì ngươi bao năm nay đã chịu khổ ra sao? Ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, mẹ ngươi không sống được đến ngày mai.”

Đến bước đường cùng, bọn họ đã phải dùng đến “quân bài tẩy” cuối cùng là mẫu thân ta. Tiếc là họ đã tính sai rồi.

Ta nhìn Tân Thành, cười mà đôi mắt đầy vẻ “khát má_u” “Tần đại nhân, thời thế đã thay đổi rồi. Giờ ta không còn là người ông có thể dễ dàng uy h.i.ế.p nữa. Ta và mẫu thân ta cũng chỉ là hai cái mạng, nếu muốn cứ việc lấy đi. Nhưng lấy rồi, thì chuẩn bị mà đền mạng tịch biên gia sản.”

“Hiện tại danh nghĩa ta vẫn là con gái của ông. Nếu ông dám động đến mẫu thân của ta, ta sẽ nhân lúc thị tẩm hành thích hoàng thượng. Hành thích cửu ngũ chi tôn thì chu di cửu tộc, cả nhà họ Tần các người cùng ta đi chế_t . Ván cờ này ta và mẫu thân vốn là con cờ của ông và đại phu nhân nhưng nay đã khác rồi, ta có thể lật tung bàn cờ, tất cả cùng chế_t. Tần Thành, ông có gan thì thử xem ta có dám hay không?”

Nói rồi ta lạnh lùng nhìn ông ta

“Điên rồi, ngươi điên rồi.”

Tần Thành bị sự điên loạn của ta dọa sợ, thụt lùi lại vài bước rồi ngã ngồi xuống đất. Đối với ông ta Thiên tử là trời, mà ta lại dám chọc thủng trời, lúc đó thì tất cả đều chế_t.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...