[Đam mỹ] Nhân Ngư Thuần Khiết Của Thượng Tướng - Chương 30: Người cá của hắn ghét nước rồi sao?

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:27:05
Lượt xem: 8

Tiếng mở cửa vang lên, Lục Hoà từ ngoài tiến vào đưa cậu chiếc dĩa đồ ăn hỏi cậu qua loa rồi vội vàng đi tới quân khu.

Nhất Thiên chưa tỉnh giấc nhìn đến ngẩn người.

Cái gì vừa lướt qua vậy?

Cậu ngáp một cái rồi gắng tỉnh táo giải quyết buổi sáng thơm ngon, ngay khi ăn xong cậu liền nhớ tới lời hứa mà bật quang não theo sự hướng dẫn từ trước của hắn mà học chữ.

Cậu tháo chiếc quang não ra khỏi tay đặt lên thành hồ cho đỡ vướng víu. Cậu chăm chú nhìn vào quang não cố gắng học thuộc mặt chữ.

Học đến khùng đến điên cậu vẫn nhớ từ này quên mất từ kia, cậu than thở.

Cái não này chẳng hữu dụng tí nào!

Nhất Thiên bực bội tắt đi ứng dụng học chữ mà phá phách quang não. Cậu cứ như thế mà phá đến bật cả livestream chẳng hay biết, cậu ngỡ là máy ảnh mà liên tục tạo dáng tự luyến.

Ta cũng quá đẹp rồi nha!

Một người qua đường khá nổi tiếng đi ngang tài khoản đang livestream của cậu mà hãi hùng liên tục chia sẻ. Những người theo dõi cô ấy trông thấy chia sẻ ngỡ rằng cô ấy bị cướp tài khoản.

- Nô Lệ Đồng Tiền: Chị đẹp bị cướp tài khoản rồi sao? Tôi cần kiểm tra livestream ấy!

- Đầu Toàn Cỏ Xanh: Thật kì lạ, chị đẹp Miễu Miễu chưa bao giờ chia sẻ livestream của người khác!

- Tóc Vàng Chói Lọi: Tôi cũng cần kiểm tra livestream!

- Người Qua Đường: Tôi cũng vậy

- +1

_….

Tất cả bấm vào livestream mà hốt hoảng cảm thán.

- Nai Yêu Trời: Là người cá thuần sắc! Ôi sắc đẹp sáng chói này!

- Tóc Vàng Chói Lọi: Tôi dường như cảm thấy cái tên mình đặt chính là nỗi sỉ nhục của nhân loại.

Nhất Thiên bị quan sát mà gầm rừ làm im lặng khu bình luận.

Lục Hoà dám theo dõi ta sao!?

Rất nhanh người xem đã đạt đến ngàn vạn lượt xem, những bình luận mới mẻ xâm chiếm livestream.

Nhất Thiên chẳng hề hay biết mà tiếp tục sử dụng những filter gây chấn động người xem, nào là mặt quỷ mặt mèo.

Cậu thơ ngây mà nhìn thẳng vào màn hình quậy phá đến vui vẻ mà đung đưa đuôi.

- Ba Chú Heo: Người cá thuần sắc biết sử dụng filter sao? Hay chỉ đơn giản nghịch phá? Online chờ câu trả lời!

- Meo Meo: Tôi đoán chắc là vế sau!

- +1

-…

Những lượt donate kèm thêm các bình luận thắc mắc.

- Tiểu Yêu Quái: Người cá thuần sắc livestream!? Có chuyện vậy luôn sao, 555.

- Miễu Miễu Mãi Yêu: Nhưng tại sao người cá thuần sắc lại livestream được vậy? Đừng nói với tôi là.. Thượng tướng cho người cá trí não đấy chứ?

- Ngá Yêu Cười: Điều đó không quan trọng, quan trọng là người cá thuần sắc quá chói! Rất đẹp nhưng chói quá.. không đẹp sang trọng như những người cá khác…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dam-my-nhan-ngu-thuan-khiet-cua-thuong-tuong/chuong-30-nguoi-ca-cua-han-ghet-nuoc-roi-sao.html.]

Người xem ngày càng nhiều mém khiến cho sập cả ứng dụng thì Lục Hoà cũng chạy về tới hoảng hốt tắt livestream, những người xem không kịp tạm biệt cậu mà nuối tiếc.

Lục Hoà lên tiếng.

- Tiểu Thiên! Cậu có biết bản thân vừa làm gì không?

Nhất Thiên bị quát đến sợ hãi.

- T-ta không biết.

Hắn nhìn thấy cậu sợ hãi như vậy liền đoán chắc cậu không biết rằng mình đang livestream nên đành thở dài giải thích.

- Vừa rồi cậu bấm nhầm livestream rồi.

Cậu nghe vậy liền giật mình, khi nãy cậu đã phá huỷ mất hình tượng bản thân rồi.

Hắn lên tiếng.

- Dù gì cũng lỡ rồi không cần phải rầu rĩ, chắc là sẽ khô..

Hắn nói đến đây liền đứt quãng mà mở ngay trí não lên xem, hắn đoán không sai vụ việc cậu livestream đã chiếm hết cả bảng xếp hạng rồi.

Hắn đọc lên cho cậu nghe.

#Người cá thuần sắc sáng chói, không sang trọng giống người cá khác#

#Người cá thuần sắc livestream làm trò hề#

#@Thượng tướng, ngài có định cho người cá thuần sắc livestream không?#

Nhất Thiên nghe đến đây mà bực bội.

- Đẹp sang trọng cái quái gì!? Ông đây đẹp sáng chói! Một thân đỏ chót chói c.h.ế.t các ngươi!

Lục Hoà xoa đầu cậu.

- Đừng quá hung dữ, sẽ không tốt cho sức khoẻ.

Cậu nghe lời hắn mà dừng gầm rừ, tiếp tục hậm hực hứ lấy một cái.

- Ta không chấp nhận hình tượng của ta bị phá hủy như thế.

Hắn phì cười.

- Ừm ừm, sẽ không bị phá hủy như thế, nhé?

Cậu xoay người nhìn hắn rồi gật đầu. Hắn tiếp tục nói.

- Vệc này để tôi giải quyết, cậu hãy nghỉ ngơi đi.

Nói rồi hắn rời đi gọi điện cho ai đấy, tuy không biết là ai nhưng cậu lại có niềm tin mãnh liệt rằng hắn đang gọi cho người có thể đính chính giúp cậu.

Nhất Thiên lười nhác nhấc người ngồi lên sàn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Hình tượng của ta.. có lẽ đã bay theo những cơn gió cùng các tán lá xanh mướt ngoài kia rồi.

Cậu thở dài ngã lăn ra sàn, đuôi vẫn được ngâm dưới nước.

- Ta sẽ làm cá khô để giải nỗi nhục này.

Nhất Thiên nói rồi lăn đùng ra mà ngủ trên bờ. Lục Hoà từ ngoài bước vào nhìn đến ngơ ngác, người cá của hắn ghét nước rồi sao?

Hắn tiến lại gần ẵm cậu nhẹ nhàng thả lại vào nước. Hắn nhìn cậu rồi mỉm cười.

- Tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu lấy lại hình tượng, ngủ ngon đi bé con.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...