[Đam mỹ] Nhân Ngư Thuần Khiết Của Thượng Tướng - Chương 15: Nhân ngư quá nghiêm túc!

Cập nhật lúc: 2024-07-02 13:07:05
Lượt xem: 31

Ngay khi lời tuyên bố của Nhất Thiên vang lên, tất cả “tên trộm” tản ra khắp nơi cố gắng bơi thật xa. Song bơi sang các hồ khác trong khu. Ngoài những hồ đã được cậu ngắm khi vừa tới đây thì còn cả các hồ nhỏ lẻ tẻ xung quanh, thật sự có rất nhiều hồ để chạy trốn và vui chơi.

Trong lúc chờ đợi những tên trộm chạy trốn, cậu cũng lưu ý thấy các cảnh sát có biểu hiện lạ kỳ. Với tính tò mò của mình cậu liền đến gần thì mới sửng sốt nhận ra, “cảnh sát ngư” biết bàn kế hoạch. Chẳng phải người cá có IQ thấp sao?

Xem một màn như vậy, cậu ngẫm nghĩ lại đôi chút. Có lẽ người cá IQ rất cao, chẳng qua trí nhớ của họ có đôi chút kém.

Thời gian mười giây trôi qua nhanh chóng, theo như kế hoạch các người cá cảnh sát chia nhau thành nhiều đội rồi bơi đi bắt người cá nhất phẩm.

Bởi Nhất Thiên chính là người cá thuần khiết cho nên cậu chẳng ở phe nào, cậu là trọng tài.

Cậu cũng hồi hộp mau chóng theo dõi tình hình, chẳng mấy chốc một số tên trộm đã bị bắt lại. Thế nhưng số nhiều vẫn còn nơi đó, cậu lại được chứng kiến tận mắt cuộc rượt đuổi giữa những người cá. Họ luồn lách từng con ngõ dưới đáy rồi lại phóng lên không trung tránh né sự bao vây.

Cuộc rượt đuổi ấy làm chấn động mặt hồ, nước văng tung toé nhưng họ không có vẻ là sẽ dừng lại. Cậu đang chăm chú theo dõi cuộc rượt đuổi thì lại bị thu hút bởi một người cá nhất phẩm bơi tới nơi giam giữ tên trộm, cậu ta vẫy đuôi bơi nhanh giải cứu lấy những người bị bắt. Nó nhanh đến mức cả cảnh sát ngư cũng chỉ ngơ ngác nhìn trộm bỏ đi.

Nhất Thiên ngước đầu lên trời lại lần nữa ngạc nhiên khi thấy một người cá phóng từ hồ kia sang bên hồ này. Cậu thật sự cạn lời.

Thế này cũng quá kinh ngạc và khủng khiếp rồi đi!

Nhất Thiên rơi vào sự hoang mang, cậu chưa nghĩ trò chơi bình thường ấy lại trở thành cuộc chiến tranh trong thầm lặng. Nhìn họ như những người chiến binh thực thụ vừa công lại vừa thủ.

Cảnh sát ngư cũng không chịu thua trước điều đó, họ mau chóng dàn trận và thực hiện kế hoạch khác. Các người cá nhị phẩm lần lượt kéo về hồ chính, họ bao vây lấy số lượng khá lớn tên trộm. Những tên trộm không còn đường thoát đành bất lực chịu thua bị nhốt vào ngục.

Người cá nhị phẩm rất nhanh đã lật kèo, họ tập hợp lại và “bắt trộm” theo quy củ. Chẳng ai là lạc lõng khỏi dàn họ lập nên, từng chút một tiến tới con đường chiến thắng bởi tên trộm chẳng còn lại bao nhiêu.

Nhất Thiên cũng thật sự cảm thán trước sự lật kèo, bọn họ có IQ rất cao, điều này là chắc chắn.

Nghĩ rồi cậu nghiêng đầu nhìn sang hai nhất phẩm còn sót lại, họ đang phải chống chọi với cả đội quân nhị phẩm. Một trong hai chính là người khi đầu đã giải cứu được những tên trộm, xem ra có vẻ thú vị. Một nhất phẩm tài năng cùng nàng nhân ngư liệu có đem lại chiến thắng cho phe trộm không đây?

Cậu thấy thích rồi đó nha!

Nhất Thiên nghiêm túc quan sát tình hình, cậu ta cầm lấy tay cô bạn gái mình luồn lách vượt qua những người cảnh sát đang cố tiến gần. Họ cứ nằm c.h.ặ.t t.a.y nhau mãi đến khi thực sự rơi vào thế khó, nàng nhân ngư liều mạng buông tay để lại cậu ta bơ vơ đối phó.

Cuộc tình này ôi đẹp làm sao, nhưng tiếc thật.. họ thua rồi, có chạy thế nào cũng không thoát được.

Cậu vừa thầm nghĩ trong đầu liền có một nhị phẩm lao tới quật nhất phẩm tài năng xuống đáy hồ. Ngay khi vừa chạm đáy tiếng hò hét xung quanh reo lên.

- Chúng ta thắng rồi!!

Các người cá nhị phẩm ôm chầm lấy nhau vui mừng reo hò. Không biết đây là trò chơi Nhất Thiên còn tưởng họ thật sự chiến thắng quân thù mang lại hoà bình cho đất nước ấy chứ.

Cậu lúc này mới bơi tới tuyên bố.

- Phe của cảnh sát đã chiến thắng!! Tuy có hơi tiếc nhưng chẳng phải chơi rất vui sao? Các tên trộm đừng buồn nha!

Nghe cậu nói thế các nhất phẩm cũng nghĩ lại chút rồi cũng hét lên.

- Cậu nói chí phải! Dù không thắng nhưng tôi đã nỗ lực hết mình để phòng thủ, cảm giác ấy như tướng sĩ trên chiến trường vậy đó!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dam-my-nhan-ngu-thuan-khiet-cua-thuong-tuong/chuong-15-nhan-ngu-qua-nghiem-tuc.html.]

- Đúng vậy! Lúc tôi bị bắt mình còn thấy rất hãnh diện cơ, há chẳng phải chúng ta là hy sinh trên chiến trường còn gì!

- Quá ý nghĩa luôn!!

Nhất Thiên lắng nghe một tràng thế mà bật cười thành tiếng, cảm giác này vui thật đó!

Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi mà đầy niềm vui, thu hoạch. Cảm xúc hồi hộp của nhất phẩm khi ngắm nhìn hai người cá còn lại đang cố gắng mang về vinh quang. Cảm giác xúc động, mừng đến phát khóc của nhị phẩm khi chiến thắng mang lại “hoà bình” cho thứ họ bảo vệ.

Ngoài ra, cậu còn thể biết rằng tư duy người cá không như lời đồn mà rất vượt trội, thậm chí là có thể hơn cả nhân loại. Cậu vẫy đuôi bơi vào trung tâm hồ.

- Bây giờ là đến thời gian bầu người tiêu biểu nhất ở hai phe! Họ sẽ lên và nhận danh hiệu của mình! Nào các bạn hãy thương lượng bầu cử đi!

Ngay khi cậu dứt lời tiếng xì xào liền vang lên khắp bốn phía, những người cá ở hai phe đang bàn luận để quyết định người tiêu biểu nhất.

Rất nhanh cả hai phe đã thống nhất được người, gật đầu ra hiệu cho cậu tuyên bố.

- Thời gian bầu cử đã hết, có lẽ cả hai bên đều có sự quyết định của riêng mình. Bây giờ thì ta cùng công bố nào!

Nhất Thiên lấy hơi rồi nói thật to.

- Ở phe tên trộm, người được xem là tiêu biểu nhất, đồng thời là người khiến họ thấy được sự vinh quang của sự cố gắng. Người cá nhất phẩm tài ba, Hải Hải!

Tiếng vỗ tay, cười lớn đồng loạt vang lên như sự khích lệ và trêu đùa lấy “người anh hùng”.

- Anh hùng cứu mỹ nhân nhưng cuối cùng vẫn phải thua, haha.

- Hài thật đó, haha!

Nhất Thiên cũng lén cười tí rồi tiếp tục nói.

- Về phe cảnh sát, nhân ngư nhị phẩm với sự chỉ huy dẫn dắt tuyệt vời chẳng có gì để chê của mình. Anh đã được bầu lên là người tiêu biểu nhất, được xem Người chỉ huy tài tình, Đại Dương!

Ngược lại với Hải Hải, Đại Dương lại nhận được tràng vỗ tay và hét hò sùng bái.

- Đại Dương tuyệt vời!

- Đại Dương làm cú quật quyết định chiến thắng thật ấn tượng nha!

Nếu như họ thực sự là tướng sĩ thì đã được ngư ngư đời đời xem trọng, quý mến bởi chính tài năng riêng của chính mình.

Cuộc chơi đã thật sự kết thúc trò chơi, các người cá liền lao vào thảo luận kế hoạch chiến đấu, phòng thủ cho các trận chiến sau.

Nhất Thiên không nhịn được mà cười.

Nhân ngư quá nghiêm túc!

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...