[Đam mỹ] Nhân Ngư Thuần Khiết Của Thượng Tướng - Chương 12: Cậu an toàn là tốt.

Cập nhật lúc: 2024-07-02 12:56:30
Lượt xem: 25

Bởi vì phải ghé qua cửa hàng bán cá nên quỹ đạo đường đi bị lệch so với đường chính. Lục Hoà bất đắc dĩ cho xe huyền phù đi đường vòng để tới được Khu giải trí và chăm sóc người cá Hải Dương.

Khi đi đường vòng, Lục Hoà khá chút ý nơi đây dường như rất vắng vẻ, tuy có chút thắc mắc nhưng rồi lại thôi. Hắn lần nữa quay đầu lại ngắm nhìn nhan sắc mĩ miều của Nhất Thiên.

Cậu cảm nhận được ánh mắt nên cũng xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh mặt biển một màu xanh trong. Cậu thật sự cảm thán, đôi mắt hắn ở dưới nơi nào cũng rất đẹp.

Cả hai cứ thế nhìn nhau chằm chằm trong vô thức, bỗng một tiếng rú vang vọng làm tỉnh.

Lục Hoà liền đi tới gần cửa kính nhìn ra ngoài, lượng lớn linh thú cấp ba lần lượt vượt qua kết giới xông thẳng vào trong.

Hắn nhìn qua một lượt, tặc lưỡi: "Chậc, ba mươi con linh thú cấp ba à? Đông đấy."

Hắn không chần chừ mà nhấn nút mở cửa lao ra đánh với những con linh thú ấy.

Lục Hoà nhoẻn miệng cười: "Nhưng không đủ để hội đồng Thượng tướng, đám ngu!"

Lục Hoà ngay khi bước ra ngoài không trung liền tạo ra một mảng băng sừng sững giữa hư vô, cứ thế mà tạo thành nhiều mảng như vậy trụ vững đánh với các linh thú cấp ba.

Cậu bò lên sàn dựng đứng người nhìn hắn chiến đấu bên ngoài. Cậu biết Lục Hoà rất mạnh nhưng đối phó với một đám linh thú đông như giặc thế kia liệu có thắng nổi không? Bất tri bất giác vảy cá của cậu dựng lên, đuôi cũng vì thế mà cong lại.

Cậu chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu rồi, dù gì kiếp trước cậu cũng là chiến sĩ!

Chúng vẫn không lùi bước, quyết định liều c.h.ế.t xông lên.

Lục Hoà dùng Băng dị năng của mình lần lượt hạ từng con. 

Song một linh thú cấp bốn phá màng đi vào, chính là con đầu đàn đám hắn vừa giết. Nó gầm lên như sự buồn bực cho đám con của mình, nó liền sử dụng Phong dị năng biến ra các lưỡi d.a.o gió trực tiếp lao về phía Lục Hoà.

Lục Hoà nhanh chân né rồi tạo ra băng nhọn phóng tới linh thú. Nó có cánh nên chỉ lách thật nhẹ để tránh, Lục Hoà lúc này tặc lưỡi.

Đúng là loài thú tốc độ, nhưng cũng chỉ có thế thôi.

Các tháp băng mà tên Lục Hoà tạo ra tưởng để trang trí, nhưng mỗi khi một con linh thú cấp ba định xông tới cho hắn ta một cạp đều bị đỉnh tháp băng xiên một phát xuyên qua cơ thể khiến chúng chỉ kịp thốt lên vài tiếng rên rỉ rồi tắt thở ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, hắn vẫn không quên dựng lên một tấm khiên băng để phòng tránh m.á.u b.ắ.n lên, dính vào quần áo.

Nhỡ bị hôi mùi máu, Tiểu Thiên né tránh hắn thì sao? Cậu thế nào cũng là người cá thuần khiết!

Thấy cảnh đó Nhất Thiên nuốt nước bọt ừng ực, da gà da vịt cũng phải nổi lên và một cảm giác sợ hãi bao trùm nhưng cậu cũng hiểu rằng, dù gì cũng chỉ là cấp ba còn nghĩ là có thể làm khó một Thượng tướng như hắn sao?

Hắn bước vào lại trong xe đối diện với đôi mắt đầy ngưỡng mộ xen vài tia sợ hãi của người cá mà giật mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dam-my-nhan-ngu-thuan-khiet-cua-thuong-tuong/chuong-12-cau-an-toan-la-tot.html.]

Hắn bước lại gần ẵm cậu thả lại vào hồ.

- Cậu đã xem tôi chiến đấu nãy giờ đúng không? Sau này không được rời khỏi hồ lâu như thế, sẽ khô đuôi hết cho xem.

Cậu lúc này mới giật mình mà quay xuống ngắm nhìn lại cái đuôi đỏ của mình. May thật, đuôi cậu chưa thành thịt nướng khô. Nghĩ rồi cậu xoay mặt lên nhìn thẳng vào Lục Hoà rồi cười với hắn như lời cảm ơn.

Cậu thật sự không còn gì để nói, hắn quá hoàn hảo!

Đuôi cậu cũng vì vui vẻ mà liên tục đưa đẩy lên xuống đập lên mặt hồ tạo tiếng tủm vui tai. Khi cậu nghĩ mọi việc đã xong thì thấy Lục Hoà ngồi lên ghế cau mặt gọi điện cho ai đó.

Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, cùng với giọng điệu nghiêm túc của mình thanh niên bên kia lên tiếng.

- Trưởng khu 2, người bảo vệ và duy trì kết giới thưa Thượng tướng!

Lục Hoà gật đầu một cái rồi nói với tên kia.

- Các cậu làm ăn gì đấy? Một lượng lớn linh thú cấp ba và một cấp bốn đục hỏng một lỗ màng kết giới. Xâm nhập vào đột kích một chiếc xe huyền phù trên đường đi. Nên xử các cậu thế nào đây?

Trưởng khu 2 sửng sốt.

- Tôi sẽ cho người đi kiểm tra lại, về hình phạt chúng tôi sẽ chấp hành khi việc kiểm tra đã hoàn tất.

Hắn đáp lại.

- Được, cùng lúc đó hãy thống kê lại xem đã bao nhiêu linh thú từ chỗ này mà đi vào làm hại nhiêu dân rồi. Nhớ sửa màng kết giới kĩ càng vào, tốt hơn là nên tạo một màng mới rồi, cái này thật sự cũ kĩ.

Trưởng khu hai dõng dạc kêu lên.

- Rõ thưa Thượng tướng! Tôi xin phép tắt máy phái người đi xem xét tình hình!

Lục Hoà kết thúc cuộc gọi rồi ngửa đầu ra sau thở phào một hơi. Thật may, bọn linh thú này không được thông minh, nếu không bọn chúng chia nhau tấn công xe huyền phù hắn sợ rằng không may mà làm tổn thương tới bé cá của hắn.

Hắn bình tâm lại bước tới chỗ cậu khuỵu xuống dùng tay xoa đầu Nhất Thiên.

- Cậu an toàn là tốt.

—————————

Tác giả bó tay phần chiến đấu rồi, độc giả biết được từ độc đáo nào thay cho các từ dở hay bị lặp lại thì hãy comment tác giả xin nha!

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...