[Đam mỹ] Nhân Ngư Thuần Khiết Của Thượng Tướng - Chương 11: Quá trời cá luôn!

Cập nhật lúc: 2024-07-02 12:53:06
Lượt xem: 40

Sáng sớm thức dậy Nhất Thiên đã thấy Lục Hoà đứng ở trước mặt, cậu giật mình.

Hắn thấy cậu ngủ quá nhiều nên muốn xử cậu sao? Đáng chết!

Cậu gầm rừ với Lục Hoà tỏ vẻ bực bội, cậu sẽ ngay lập tức đánh người nếu hắn dám đụng vào cậu. Lục Hoà cũng hiểu mà lùi về sau vài bước, nhẹ giọng nói với cậu.

- Tôi đưa cậu đi chăm sóc tóc đừng giận dữ.

Hắn vừa nói vừa dùng tay chải chải mái tóc. Cậu gật gù hiểu ý hắn rồi cũng dừng lại việc gầm rừ hắn lại.

Lúc này Lục Hoà mới dám tới gần ẵm cậu lên một cách thuần thục rồi đặt lên chiếc xe lăn, dưới chân là một cái hộp nước để đuôi cậu tránh bị khô. Hắn đẩy cậu rời khỏi nhà bước lên xe huyền phù.

Vừa lên xe huyền phù hắn đã mau chóng thả cậu vào hồ nước nhỏ phía cạnh ghế ngồi của hắn. Xong xuôi mọi chuyện, hắn mới quay người ra lệnh cho chiếc xe huyền phù chạy tự động đến Khu giải trí và chăm sóc người cá Hải Dương.

Trên đường đi, Lục Hoà lại lần nữa nhìn chằm chằm vào Nhất Thiên như lần đưa cậu về biệt thự. Cậu thầm nghĩ, hắn muốn nhìn cậu khiến cậu áp lực mà c.h.ế.t đi!

Ngược lại với Nhất Thiên, Lục Hoà luôn có suy nghĩ rằng bé cá của hắn liệu có bị chê chói đến bực tức rồi giận cá c.h.é.m thớt, quay sang "hứ" với hắn hay không.

Nghĩ thật mệt mỏi, ai dám chê hắn liền liếc đến c.h.ế.t cho xem!

Hắn nghĩ chút rồi cũng khẳng định mà cười nói với cậu.

- Nhưng cậu thật sự rất chói.

Nhất Thiên: "…" Đợi đi, ngày ta đánh c.h.ế.t ngươi không xa đâu!

Cậu xoay người hướng cái lưng trắng nõn về phía Lục Hoà, hắn đừng hòng nhìn thẳng vào cậu mà chê nữa!

Lục Hoà nhìn thấy hành động hờn dỗi trẻ con của cậu mà nhoẻn miệng cười.

Quả nhiên vẫn là bé cá mà.

Hắn nhìn cái gáy đang ửng đỏ do tức giận của cậu đến chăm chú.

Hắn có lẽ nên xin lỗi cậu.

Nghĩ rồi hắn liền mở lời nói với cậu.

- Tôi xin lỗi vì đã chê cậu, dù cậu có chói thì cũng là chói đến xinh đẹp!

Nhất Thiên nhìn Lục Hoà với ánh mắt khó hiểu như đang nhìn tên kì hoặc nào đấy.

Hắn tốt nhất đừng mở miệng ra bình luận về nhan sắc của cậu! Nhưng hắn biết lỗi cũng tốt, cậu tạm tha.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dam-my-nhan-ngu-thuan-khiet-cua-thuong-tuong/chuong-11-qua-troi-ca-luon.html.]

Cậu nghĩ chút rồi liền quyết định, không chấp nhặt với trẻ con.

Lục Hoà trên thành hồ cũng hắt xì không rõ lý do. Hắn đoán chắc rằng A Diệp là người lây hắn, hắn phải trừ lương thưởng tháng này của A Diệp!

A Diệp đang đưa đồ ăn sáng cho Tiểu Từ bỗng lạnh run người, hôm nay không phải trời rất trong sao? Vì sao lại lạnh không rõ nguyên do thế này?

Bên này, Nhất Thiên bụng đói cồn cào mà rưng rưng nước mắt, khoé mắt phiếm hồng, khuôn mặt trông có vẻ ấm ức.

Trong lòng cậu không ngừng trách mắng, hắn không định cho cậu ăn sao? Thật quá đáng!

Lục Hoà cũng cảm nhận được cậu đang ủ rũ mà chợt nhớ lại sáng nay đi quá gấp gáp, có lẽ hắn quên chuyện quan trọng nhất rồi..

Hắn liền ra lệnh cho xe huyền phù đi đến cửa hàng bán cá gần nhất. Hắn áy náy mãi không thôi.

Rất nhanh đã tới cửa hàng gần đó, cậu nhướn người lên nhìn qua cửa sổ, ánh mắt liền sáng cả lên.

Quá trời cá luôn, cậu thích!

Nhìn ánh mắt lấp lánh khi được nhìn thấy cá của Nhất Thiên mà Lục Hoà cảm thấy có chút buồn cười, miệng hơi cong.

Hắn liền đùa vui, có lẽ hắn thật sự quá vô tâm với trách nhiệm là người nuôi dưỡng người cá thuần khiết.

Lục Hoà bước vào cửa hàng mua mỗi loại một con, hắn cho cá vào bọc chứa nước để cá có thể tươi nhất có thể để cậu được ăn ngay khi còn sống.

Nhất Thiên vui mừng đung đưa đuôi nhìn về những con cá vừa được đem lên.

Người nuôi dưỡng cậu là tuyệt vời nhất!

Cậu bơi tới thành hồ nhấc người ngồi lên sàn lựa chọn cá. Cậu liên tục nuốt nước bọt nhưng vẫn không thể ngăn chặn được một vài giọt nước miếng chảy ra ngoài, tí tách xuống nền.

Một bên tay nhỏ của cậu cứ vươn ra rồi thu về, cứ như trẻ con không biết nên ăn món ngon nào trước.

Cậu phân vân mãi vẫn không biết nên ăn con nào trước, chỉ có thể chọn ra những con cá trông đẹp mắt nhất mà mở tiệc nhỏ ngay trên xe.

Lục Hoà nhìn cậu thích thú với mấy con cá nhịn không nổi liền cười thành tiếng.

- Cậu cứ ăn từ từ, chẳng ai có thể giành với cậu cả.

Nhất Thiên nghe thế cũng từ từ mà giải quyết "đồ ăn" của mình.

Lục Hoà đợi cậu ăn tiệc xong thì mới khởi động xe huyền phù tiếp tục đi tới Khu giải trí và chăm sóc người cá Hải Dương.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...