Đại vương Mãn tộc cưng chiều ta
- Cập nhật
- 1 tháng trước
- Loại
- Truyện Chữ
- Thể loại
- Ngôn TìnhCổ ĐạiVả MặtNgượcCung ĐấuCưới Trước Yêu SauNgọt
- Lượt xem
- 33,574
- Team
- Anan
- Lượt theo dõi
- 46
- Trạng thái
- Đã đủ bộ
Giặc cỏ Mãn tộc xâm lăng, hoàng đế Nam triều nhu nhược hèn nhát, vì muốn tránh né chiến tranh, đã ban hôn cho ta - một công chúa thất sủng - trở thành vật cống nạp cho bọn chúng.
Đêm đó, lửa trại trên thảo nguyên cháy rực suốt đêm.
Khăn voan đỏ trên đầu ta bị người kia vén lên, hơi thở nam tính trong nháy mắt bao trùm lấy ta.
"Mọi người đều nói, Đại vương Mãn tộc có ba đầu sáu tay, dọa trẻ con khóc thét."
Tim ta đập như trống, dường như đã nhìn thấy nửa đời sau của mình chìm trong bi kịch.
Thế nhưng về sau, vị tiểu tướng quân thanh mai trúc mã với ta muốn đưa ta trở về.
Ta lại nói với chàng:
"Xin lỗi, trái tim ta đã ở lại nơi này rồi."
Danh sách chương
Bình luận
6 bình luận
-
-
Có thể thay "nàng ta" bằng "nàng ấy" cho thân thiết được không ạ😁
-
haha ^^~
-
Hoặc là "nàng" cũng được :))) Gọi mẫu thân là "bà ta" nghe tưởng mẹ kế nữa :))
-
-
ngọt ngào quá ❤
-
Họ yêu nhau còn cta quắn quéo =)))
-
Tiết cho na8 nhỉ?
Hiền 5 ngày trước · Trả lời