Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 90

Cập nhật lúc: 2024-08-12 13:05:07
Lượt xem: 236

Lâm Kính Đình chạy đến bên cô, cũng khuỵu chân ngồi xuống, cuộc đuổi bắt kịch liệt đã tiêu tốn hết thể lực của anh ấy, lúc này ngay cả tay anh ấy cũng khó nhấc lên chứ đừng nói đánh cô, hơn nữa anh ấy cũng không thể thực sự đánh cô được.

Nghe tiếng khóc thét như sấm của cô, Lâm Kính Đình cảm thấy gan run rẩy, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, mắng: "Sao anh lại sinh ra em gái như em!"

Mọi người: … 

Lâm Kính Đình vừa mắng xong, nhanh chóng nhận ra lỗi miệng của mình: "Phì! Anh bị em làm cho tức đến lú lẫn rồi!"

Lâm Tập Tập vốn đang khóc rất nhập tâm, nghe anh ấy nói vậy: "Phụt" một tiếng, lập tức phá công!

"Cười cái gì mà cười, em còn mặt mũi mà cười!"

Lâm Tập Tập cố nhịn cười, ngồi thẳng nhìn Lâm Kính Đình: "Anh, em sai rồi, em không nên giấu anh làm nhiều chuyện như vậy, anh đánh em mắng em đều được, nhưng anh phải nghe em giải thích!"

Lâm Kính Đình lúc này đánh cũng không nổi cô, mắng cũng không nổi cô, chỉ còn lại thở và nghe cô giải thích.

"Anh nghĩ rằng các anh bỏ tiền mua chuộc phe bảo thủ là có thể vạn sự đại cát sao? Hôm đó họp, người của Quý Khôn trực tiếp giữ người phe bảo thủ lại, không cho họ tham dự, còn nói họ đột nhiên mất tích, kết quả là ngày hôm sau sau khi họp xong, những người mất tích đều trở về nhà, họ có quân đội, nên dám ngang ngược như vậy, anh đấu với họ lâu như vậy, vẫn chưa hiểu sao?"

Lâm Kính Đình nghiến răng, mắng: "Thật không phải thứ gì tốt."

Lâm Tập Tập: … 

Phải làm sao đây, hình như đã mắng cả bạn trai cô vào rồi.

Thấy cuối cùng họ đã đình chiến, những người khác cũng thở phào, Lý Ngọc mới bảo người rót hai ly trà nóng, tự mình bưng tới, dịu dàng nói: "Có gì từ từ nói."

Lâm Tập Tập nhận lấy ly, uống vài ngụm hết sạch, cô sắp c.h.ế.t khát rồi.

Lâm Kính Đình cũng không kém: "ục ục" hai tiếng là hết ly trà.

Lâm Tập Tập thấy anh ấy đã thở lại bình thường mà cũng không định nổi giận tiếp, bèn nói tiếp: "Không có sự ủng hộ của phe bảo thủ, nghị quyết này chắc chắn sẽ được thông qua, một khi nghị quyết thông qua, quân đội sẽ lập tức cưỡng chế thực hiện, giống như các tỉnh khác, kết quả này không có lợi chút nào cho chúng ta."

Lâm Kính Đình thở dài, nói: "Trước đó anh cũng nghĩ đến việc dùng đàm phán để giải quyết chuyện này, nhưng Quý gia quá ngang ngược, anh thực sự nuốt không trôi cục tức này, hơn nữa anh còn có Đô đốc ủng hộ, sao có thể cam tâm!"

Lâm Tập Tập thấy Lý Ngọc vẫn ở bên cạnh, cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể tiếp lời: "Anh hồ đồ rồi! Đô đốc ở vị trí cao, không thể vì con rể mà không màng đại cục."

Lý Ngọc cũng gật đầu nói: "Cha em cũng từng bảo em khuyên anh, thấy tốt thì nên dừng."

Lâm Kính Đình cười lạnh vài tiếng, quay đầu lại nói với Lâm Tập Tập: "Cho dù như vậy, điều này cũng không thể trở thành lý do để em lộ mặt, em hoàn toàn có thể để Lâm Tiêu ra mặt!"

Lâm Tập Tập bĩu môi, nhỏ giọng phản bác: "Lâm Tiêu đi, sao thuyết phục được bằng em là em gái ruột."

Lâm Kính Đình đưa tay gõ vào đầu cô: "Chỉ có em là có lý!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-90.html.]

Đến lúc này, Lâm Tập Tập nghĩ rằng cảnh báo đỏ đã được giải trừ, bèn lén thở phào, hỏi: "Anh làm sao nhận được tin tức? Sao lại đột ngột trở về."

"Lâm Tiêu phái người đưa tin cho anh, nói tiệm thuốc phiện bị cháy, nửa đêm em chạy đến hiện trường giám sát."

Lâm Tập Tập tức giận mắng: "Lâm Tiêu thật giỏi, dám bán đứng em!"

Lâm Kính Đình lại gõ cô một cái, nói: "Cậu ta là thương em, sợ anh không trở về, em không chừng sẽ làm ra chuyện gì nữa, em nói em là con gái, ngoan ngoãn ở nhà với chị dâu không tốt sao? Ăn uống đầy đủ, muốn chơi gì thì chơi, sao lại không yên phận như vậy? Suốt ngày nghĩ đến chuyện làm ăn, nhà này thiếu tiền tiêu vặt của em hay sao? Chui vào mắt tiền rồi à?"

Quả nhiên là người đã tu luyện, niệm kinh lên uy lực càng lớn!

Cô còn chưa nói gì, đã nghe Lâm Kính Đình lẩm bẩm: "Cứ thế này không phải cách, Lâm Tiêu nói tối qua Quý Du Hồng cũng chạy đến giúp, không ngờ cậu ta dám ngang nhiên đến giành người với anh!"

Lâm Tập Tập: … 

Đây mới là lý do thực sự khiến Lâm Kính Đình vội vàng trở về phải không?! Sợ em gái bảo bối của mình bị người khác cướp mất??

"Anh... em với Du Hồng..."

Hina

Lâm Kính Đình trừng mắt: "Du Hồng? Gọi nghe thuận miệng quá nhỉ!"

Lâm Tập Tập: … 

Lâm Kính Đình cũng không nói gì thêm, đứng dậy phủi bụi trên quần, nói với bà Trần không xa: "Bà Trần, tìm thêm vài người giúp tiểu thư thu dọn đồ đạc."

Lâm Tập Tập hơi ngây ra, hỏi ông: "Thu dọn đồ đạc gì?"

"Thu dọn hành lý, bây giờ anh sẽ để tài xế đưa em về Tô Thành!" Lâm Kính Đình kiên quyết nói.

Lâm Tập Tập giật mình, vội vàng nói: "Tại sao, không phải anh đã hết giận rồi sao? Sao còn muốn đưa em đi!"

"Em ở đây không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, anh không trông được em thì để mẹ trông em!"

"Không không không... em không muốn về!" Lâm Tập Tập hơi hoảng: "Anh~"

"Làm nũng cũng vô ích, lần này dù có buộc, anh cũng phải buộc em về."

Xem ra lần này anh quyết tâm đưa cô đi rồi.

Lý Ngọc đứng bên cạnh cũng lo lắng hỏi: "Vậy còn em?"

Lâm Kính Đình nhìn cô một cái, nói: "Em không được về, dạo này em theo Vãn Nhi học hư rồi, hai người các em phải tách ra!"

Lý Ngọc: …

Loading...