Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 258

Cập nhật lúc: 2024-09-01 15:39:55
Lượt xem: 60

Hiện tại trang phục "Tự Ngọc" đã trở thành thương hiệu được giới thượng lưu săn đón, trong những dịp như thế này, chỉ cần nhìn quanh một lượt, hầu hết các bộ lễ phục đẹp đẽ đều là sản phẩm từ "Tự Ngọc".

Lâm Tập Tập cũng nhìn thấy Tần Mộng, lập tức kết thúc cuộc trò chuyện với người bên cạnh, quay sang chào đón cô: "Họ đang họp trong phòng hội nghị, chưa ra, cô có muốn ăn gì trước không?"

"Tôi ăn rồi mới đến đây, Lâm Tiểu Vãn, khí chất chủ nhà của cô mạnh mẽ thật đấy." Tần Mộng trêu chọc cô ấy.

"Tôi mệt lả rồi, cứ phải cười hoài, mặt cứng đờ cả." Lâm Tập Tập than thở nhỏ, rồi không chịu thua kém nói tiếp: "Bây giờ cứ cười nhạo tôi đi, đợi khi cô kết hôn với Triệu Chấn Hoài, cô sẽ là tổng thống phu nhân, sau này những buổi tiếp đãi kiểu này chỉ có nhiều hơn thôi."

"Nghe ghê quá, vậy thì tốt nhất là đừng kết hôn." Tần Mộng bĩu môi nói.

Vừa lúc cô nói xong, bên cạnh có giọng nam chen vào: "Không kết hôn cái gì?"

Tần Mộng giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy Triệu Chấn Hoài mặc bộ vest màu tối đang đứng sau lưng cô, bên cạnh anh là Quý Du Hồng trong bộ quân phục, hai người đàn ông, một người văn nhã lịch thiệp, một người khí phách hào hùng, đều xuất sắc nhưng mỗi người một vẻ.

Lâm Tập Tập vừa thấy Quý Du Hồng, như ong thấy mật, mặt tươi cười ngọt ngào đón tiếp: "Các anh đã nói chuyện xong rồi sao?"

Quý Du Hồng rất tự nhiên vòng tay ôm eo cô: "Hôm nay thì xong rồi, chúng ta đi nhảy một bản nhé?"

Lâm Tập Tập cười tít mắt gật đầu, không quên quay lại nói với Triệu Chấn Hoài: "Mộng Mộng nói cô ấy không muốn kết hôn đấy."

Triệu Chấn Hoài: ...

Tần Mộng: ...

Có ai lại bán đứng bạn bè kiểu này không?!

Sau khi thổi gió nhen lửa, Lâm Tập Tập tiêu sái kéo Quý Du Hồng bỏ đi, để lại hai người đứng tại chỗ im lặng đối diện nhau.

Cuối cùng Triệu Chấn Hoài phá vỡ sự im lặng, hỏi: "Tại sao không muốn kết hôn?"

Tần Mộng liên tục lắc đầu: "Bọn em chỉ đùa thôi." Nói xong mới thấy mình phản ứng có vẻ quá vội vàng, nhất thời muốn cắn đứt lưỡi mình.

Quả nhiên, cô nghe thấy Triệu Chấn Hoài cười nhẹ: "Vậy là muốn kết hôn?"

Tần Mộng: ...

Sao trước đây không phát hiện ra Triệu Chấn Hoài này còn có tính cách thâm hiểm vậy?

Hai người đứng một bên nói chuyện, nhưng tiếc thay trong buổi tiệc có nhiều người quen biết Triệu Chấn Hoài, lần lượt tiến đến bắt chuyện, khiến cho cuộc trò chuyện giữa Tần Mộng và anh liên tục bị gián đoạn, thật sự rất khó chịu.

"Chúng ta đi nhảy đi." Triệu Chấn Hoài đề nghị, vào sàn nhảy, tất nhiên sẽ không có ai đến quấy rầy họ.

Tần Mộng không muốn lắm, nhưng vẫn bị anh nắm tay dẫn đi.

"Đừng không vui." Triệu Chấn Hoài dỗ dành bên tai cô: "Đối với anh, được nhìn thấy em như thế này đã là một việc rất hạnh phúc rồi."

"Không có không vui." Tần Mộng lẩm bẩm nhỏ.

Hina

"Vậy đừng chu môi nữa, anh thích nhìn em cười, ở Bắc Bình, ở Nhật, khi nhớ em, anh sẽ lấy thư của em ra đọc đi đọc lại, tưởng tượng dáng vẻ em viết chữ, tưởng tượng nụ cười của em, nhớ đến đau cả tim, ước gì có thể bay đến ngay để được nhìn thấy em."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-258.html.]

Những lời tình tứ của Triệu Chấn Hoài, Tần Mộng đã thấy nhiều trong thư, nhưng đây là lần đầu tiên nghe anh nói trực tiếp, tuy vẫn cảm thấy sến sẩm, nhưng cũng rất cảm động, không khỏi nghĩ trong lòng: Người đàn ông nói những lời ngọt ngào này là bạn trai của mình thật sao.

"Lần này anh sẽ ở lại Nam Kinh lâu hơn, đúng không?" Tần Mộng hỏi anh.

Triệu Chấn Hoài gật đầu, xoay Tần Mộng một vòng, rồi lại ôm cô vào lòng, nói: "Anh vừa hay có thể nhân cơ hội này theo đuổi em tốt hơn."

Tần Mộng nghe anh nói mà mù mịt, hai người không phải đã xác định quan hệ rồi sao? Sao còn phải theo đuổi?

Triệu Chấn Hoài nhếch môi, nở một nụ cười ấm áp, giải thích: "Trước đây chúng ta chỉ liên lạc qua thư từ, hai người hầu như không có tiếp xúc gì, nên anh phải nhân cơ hội này thể hiện thật tốt, để em hiểu rõ con người thật của anh mới được. Em không nhận ra sao? Bây giờ em đang được anh ôm, nhưng cơ thể vẫn cứng đờ, những cặp đôi thực sự yêu nhau đâu có như vậy."

Tần Mộng rất ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hóa ra anh cũng nhận ra vấn đề này.

Có thể tinh tế nhận ra những thay đổi cảm xúc nhỏ nhặt của cô như vậy, người đàn ông này quả thật rất chu đáo, rất tâm ý với cô.

Tần Mộng thầm nghĩ, giao phó cả đời mình cho một người đàn ông coi trọng cô như vậy, có lẽ cũng không phải là một quyết định quá khó khăn.

Lâm Tập Tập được Quý Du Hồng dẫn đi nhảy hai bản nhạc, ra khỏi sàn nhảy mới phát hiện, Tần Mộng đã biến mất! Cùng biến mất còn có Triệu Chấn Hoài.

"Có phải hai người này đã tìm một nơi không có ai hẹn hò riêng rồi không?" Lâm Tập Tập cười nói.

Quý Du Hồng vẫn để một bàn tay to lớn trên eo cô, nói: "Tình cảm sâu đậm, tất nhiên không muốn bị người khác quấy rầy."

"Anh biết nhiều thật đấy."

"Bởi vì bây giờ anh cũng không muốn bị người khác quấy rầy."

Lâm Tập Tập không hiểu hỏi: "Tại sao?"

Quý Du Hồng đối diện ôm cô vào lòng, cúi đầu nói bên tai cô: "Em không cảm nhận được sao?"

Cánh tay Quý Du Hồng rất mạnh mẽ, ôm chặt cô vào lòng, cơ thể hai người dính sát vào nhau, cứ thế dính sát, Lâm Tập Tập tự nhiên cảm nhận được: "Sao anh lại cứng thế?!"

Phát tình cũng không phân biệt tình huống gì cả!

"Vừa nãy nhảy đã cứng rồi." Quý Du Hồng nói một cách nghiêm túc.

Lâm Tập Tập: ...

Đã là vợ chồng già rồi, sao người đàn ông này vẫn dễ xúc động thế nhỉ.

"Vậy bây giờ làm sao đây?"

"Anh nhớ phía sau phòng tiệc có một kho nhỏ."

Lâm Tập Tập: ...

Đã gấp gáp đến mức không thể đợi về phòng riêng để làm sao?!

Thế là, sau khi Tần Mộng và Triệu Chấn Hoài biến mất khỏi buổi tiệc, Lâm Tập Tập và Quý Du Hồng cũng lần lượt mất tích, chỉ là một cặp đi tâm sự tình yêu trong sáng, cặp kia thì đi đến kho không người để tâm sự và làm tình. 

Loading...