Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 257

Cập nhật lúc: 2024-09-01 15:39:38
Lượt xem: 44

Tần Mộng vừa vào nhà, mẹ Tần và dì Mai đã lập tức xúm lại. Dì Mai cười tươi hỏi: "Tiểu Mộng à, quan hệ giữa cháu với Triệu tiên sinh tốt lắm phải không?"

Tần Mộng nhướng mày, gật đầu đáp: "Cũng khá tốt."

Mẹ Tần khẽ quở: "Đừng úp mở nữa, mau khai thật đi."

Tần Mộng chớp mắt, nói: "Chính là quan hệ như mọi người đang nghĩ."

Mẹ Tần và dì Mai nhìn nhau, quả thật họ đã có dự đoán, nhưng không ngờ con bé này lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Một lúc sau họ mới hoàn hồn, chờ Tần Mộng ngồi xuống ghế sô pha, mẹ Tần vội vàng tiến lên hỏi: "Tiểu Mộng, sao trước đây con không nói với mẹ?" Hóa ra đứa trẻ này có người yêu rồi mà giấu mẹ!

Đến lúc này Tần Mộng đã không còn căng thẳng nữa, cũng không định giấu giếm, trực tiếp kể lại quan hệ giữa mình và Triệu Chấn Hoài cho mẹ Tần: "Trước đây con vẫn còn do dự có nên chấp nhận anh ấy hay không, nên mới không nói với mẹ."

"Tử Hằng khá tốt, tướng mạo đẹp trai, chín chắn ổn định, chỉ có điều công việc của cậu ấy không ổn định, sau này con lấy cậu ấy, chẳng phải sẽ phải theo cậu ấy đi đây đi đó sao?"

Tần Mộng: ...

Mới vừa thừa nhận quan hệ của hai người, mẹ Tần đã nghĩ đến chuyện sau khi họ kết hôn rồi, tư duy nhảy vọt này có phải hơi quá nhanh không?!

Nhưng vấn đề này đúng là Tần Mộng đã suy nghĩ qua, cô nói: "Sẽ không đâu ạ, cho dù kết hôn với anh ấy, con cũng không theo anh ấy đi khắp nơi đâu, con sẽ ở lại Kim Lăng."

Nghe con gái nói sẽ ở lại Kim Lăng, trong lòng mẹ Tần vừa mừng vừa lo, riêng tư thì hy vọng con gái có thể ở lại Kim Lăng lâu dài, nhưng nghĩ đến việc sau khi con gái kết hôn có thể sẽ ít gặp chồng, mẹ Tần lại cảm thấy đau lòng.

Trước đây mẹ Tần luôn lo lắng về chuyện hôn nhân của Tần Mộng, giờ đột nhiên biết được chuyện hôn nhân của con đã có kết quả, lại phát hiện ra vẫn còn nhiều điều đáng lo, quả thật tình phụ mẫu trên đời thật đáng thương.

An ủi mẹ Tần xong, ngày hôm sau Tần Mộng liền chạy đến đô đốc phủ gặp bạn trai, nhưng khi cô đến nơi, Triệu Chấn Hoài vừa mới ra ngoài cùng với Quý Du Hồng, hai người lại hoàn hảo lỡ hẹn một lần nữa.

Lâm Tập Tập thấy tâm trạng cô không tốt, liền đưa cô về phòng của mình, an ủi: "Người đã về rồi, cô còn sợ anh ấy chạy mất à."

Tần Mộng chu môi, cố chấp nói: "Chạy thì chạy, có gì đáng quý đâu."

Lâm Tập Tập trêu chọc: "Không đáng quý, vậy sáng sớm cô chạy đến đây làm gì?!"

"Tôi đến thăm con đỡ đầu của tôi không được sao?!" Tần Mộng nói.

"Được, được, được, mấy ngày nay nó học được một kỹ năng mới, gặp ai cũng muốn thực hành, cô đến đúng lúc làm đối tượng thực hành cho nó." Lâm Tập Tập cười nói.

"Kỹ năng gì vậy?" Tần Mộng tò mò hỏi.

Lâm Tập Tập cố nén cười, nói: "Chọc lỗ mũi người khác."

Tần Mộng: ...

"Các người không thể dạy nó một vài động tác cao cấp hơn sao?" Tần Mộng phàn nàn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-257.html.]

"Nó tự học được, không cần dạy." Lâm Tập Tập nói.

"Trông cô có vẻ rất tự hào nhỉ."

Quý Hàn được lão thái thái dẫn đi chơi, có lẽ phải một lúc nữa mới về, Lâm Tập Tập bèn bảo người chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

So với đồ ăn nhẹ, Tần Mộng thích ăn hạt dưa hơn, vừa ăn vừa hỏi Lâm Tập Tập: "Cô biết lần này anh ấy đến đây ở bao lâu không." Mặc dù cô không chỉ đích danh, nhưng Lâm Tập Tập tất nhiên biết cô đang nói về Triệu Chấn Hoài.

Cô ấy đáp: "Lần này chắc sẽ ở lâu đấy, phải giám sát việc ký kết hợp đồng, giám sát quá trình sản xuất, những việc sau đó cũng không thể thiếu anh ấy được."

"Vậy là sẽ ở khoảng một năm rưỡi ha." Tần Mộng nói.

"Đại khái vậy, đây là việc lớn, ai cũng không dám cẩu thả." Lâm Tập Tập nói, sau đó lại hỏi Tần Mộng: "Hai người có kế hoạch gì không? Nhân cơ hội này tổ chức đám cưới luôn?"

"Tôi không dám nghĩ xa đến thế." Tần Mộng thở dài: "Nói thật đến giờ trong lòng tôi vẫn chưa thật sự yên tâm, luôn cảm thấy mối tình này rất không thực tế, tôi đang yêu đương với một người qua thư từ, nhưng người đó có phải là Triệu Chấn Hoài hay không, dường như cũng chẳng quan trọng lắm."

Lâm Tập Tập: ...

"Haiz, chắc cô không hiểu được tâm trạng của tôi lúc này đâu." Tần Mộng chán nản nói.

Lâm Tập Tập suy nghĩ nói: "Có thể là do số lần hai người gặp mặt quá ít, nên mới khiến cô có cảm giác ảo tưởng như vậy, sau này cứ tiếp xúc nhiều hơn là được."

"Hy vọng là vậy."

Lâm Tập Tập đổi chủ đề: "Tối mai đô đốc phủ có tiệc chiêu đãi người nước ngoài, cô cũng đến tham dự nhé."

Tần Mộng không hứng thú lắm, nói: "Lại là xã giao à, không hứng thú."

"Bạn trai cô là nhân vật chính đấy, giờ anh ấy nổi tiếng lắm rồi, cô không sợ có ong bướm bu quanh sao." Lâm Tập Tập cười nói.

"Ai thích thì cứ việc!" Cô trả lời với ánh mắt khinh thường.

Lâm Tập Tập trừng mắt nhìn cô: "Cô cứ cố chấp đi!"

Hai người trò chuyện được một lúc, Quý Hàn đã được đưa về, đứa trẻ này một tiếng không gặp mẹ là đi tìm khắp nơi, lão thái thái dù không nỡ cũng đành phải cho người đưa cháu về.

Tần Mộng chơi đùa với cậu bé hồi lâu, vẫn không thấy Triệu Chấn Hoài quay về nên trở về nhà, dù sao bây giờ anh đang ở Nam Kinh, muốn gặp mặt cũng không cần phải vội vàng. 

Tần Mộng miệng nói không quan tâm, nhưng tối hôm sau vẫn ăn diện xinh đẹp đến dự tiệc.

Tiệc tùng ở đô đốc phủ luôn được ưa chuộng, mỗi lần đều có rất đông khách mời, nhiều quan chức và quý tộc đều muốn nhân cơ hội này để lộ mặt nhiều hơn, nếu có thể kết giao với đô đốc phủ thì càng tốt.

Hina

Tần Mộng đến lúc Lâm Tập Tập đang tiếp đón khách nữ, mẹ Quý vốn thích yên tĩnh, nên từ khi Lâm Tập Tập về Quý gia, mọi buổi tiệc lớn hay xã giao đều do Lâm Tập Tập đứng ra tiếp đón. Cô ấy còn trẻ, đầy năng lượng, lại khéo léo trong giao tiếp, đối mặt với những tình huống như thế này luôn rất thoải mái.

 

Loading...