Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 245

Cập nhật lúc: 2024-08-31 21:43:59
Lượt xem: 39

Ông chủ Đinh gần như muốn nghiến nát răng hàm, nhưng không thể nổi giận, chỉ có thể ấm ức đáp: "Dĩ nhiên, dĩ nhiên."

Thấy ông ta nhẫn nhịn, Lâm Tập Tập cũng không định buông tha, lại đề cập đến một chủ đề khác: "Ông chủ Đinh, nghe nói cuộc đình công lớn ở Thượng Hải vẫn chưa kết thúc, không biết các doanh nghiệp của ông có bị ảnh hưởng không?"

"Quả thật có bị ảnh hưởng." Ông chủ Đinh cân nhắc kỹ càng rồi mới trả lời.

Lâm Tập Tập thở dài đồng cảm: "Xưởng may của tôi cũng có công nhân đình công thời gian ngắn, may mà chỉ là thoáng qua, điều tra kỹ mới phát hiện có người đứng sau gây rối." Lâm Tập Tập phẫn nộ nói: "Sau đó bắt được vài người, nghe chồng tôi nói rất có thể là do người Nhật chỉ đạo. Ông nói xem, sao những người này lại phiền phức đến thế? Giống như ruồi nhặng vậy, ở đâu cũng có, chỉ biết làm người ta khó chịu."

Sắc mặt ông chủ Đinh lúc xanh lúc trắng, không nhịn được phải lên tiếng ngắt lời cô: "Lâm tiểu thư, chúng ta hãy kiểm tra sớm đi, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tiền hàng rồi, kiểm tra xong là có thể thanh toán nốt."

Lâm Tập Tập đang hứng thú chỉ trích, bị ông ta ngắt lời nên có chút không vui, nhưng cũng biết không nên ép người ta quá, ôm cái bụng to đứng dậy nói: "Vậy được thôi, kiểm tra sớm chúng tôi cũng nhẹ nhõm."

Nói xong, cô bảo Tiêu Vân dẫn trợ lý của ông chủ Đinh lên trước kiểm tra.

Lúc này Quý Du Hồng vừa hay bước vào, thấy ông chủ Đinh mang theo khá nhiều người, không khỏi nhíu mày. Lâm Tập Tập thấy anh, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, đi đến bên cạnh anh, khoác tay anh nói nhỏ: "Mấy người kia trông giống quân nhân."

Quý Du Hồng nói: "Nếu có xung đột xảy ra, em hãy vào phòng nghỉ ngay lập tức."

Hina

Lâm Tập Tập gật đầu, bây giờ cô đang mang bầu to, tất nhiên không phải lúc để mạo hiểm.

Kho hàng rộng gần một nghìn mét vuông, một nửa được ngăn ra để đặt máy móc làm xưởng, nửa còn lại là kho chứa vải thành phẩm và văn phòng cùng phòng nghỉ. Vị trí Lâm Tập Tập đang đứng là gần cửa bên ngoài phòng nghỉ.

Cô tính toán trước chắc chắn hôm nay ông chủ Đinh kiểm tra hàng sẽ không suôn sẻ, nên đã gọi Quý Du Hồng đến đề phòng bất trắc.

Đứng sau ông chủ Đinh là người Nhật, mà thái độ của Quý gia với người Nhật vốn luôn cứng rắn, hai bên đã sớm kết thù. Ông chủ Đinh tìm đến Lâm Tập Tập hợp tác là có dụng ý, Lâm Tập Tập tất nhiên phải khiến ông ta có đi mà không có về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-245.html.]

Quả nhiên, thuộc hạ của ông chủ Đinh còn mở vài chiếc áo bông ra tại chỗ, cẩn thận so sánh bông bên trong.

Lâm Tập Tập thấy hành động này của họ, không khỏi nhíu mày.

Chỉ thấy người thuộc hạ đó cầm bông từ trong áo, so sánh kỹ lưỡng với bông mình mang theo, sau đó quay lại bên cạnh ông chủ Đinh nói nhỏ điều gì đó.

Khoảng cách giữa hai bên khá xa, Lâm Tập Tập chỉ có thể mơ hồ nghe thấy đối phương đang nói tiếng Nhật.

Vẻ mặt ông chủ Đinh nghiêm trọng, nghe thuộc cấp báo cáo xong, sắc mặt nhanh chóng sa sầm, quay sang nói với Lâm Tập Tập: "Bà chủ Lâm, không ngờ cô lại thiếu uy tín đến thế!"

Lâm Tập Tập nhướng mày, nói: "Sao ông chủ Đinh lại nói vậy?"

"Khi ký hợp đồng, bà chủ Lâm đã hứa sẽ dùng bông vải tốt nhất, chắc bà chủ Lâm không quên chuyện này chứ." Ông chủ Đinh nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô, vừa nãy ông ta đã nén giận, bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản công.

Đối mặt với câu hỏi của ông ta, Lâm Tập Tập vẫn bình thản, đáp: "Tất nhiên là không quên, chúng tôi thực sự đã sử dụng bông vải tốt nhất."

Ông chủ Đinh cười lạnh, đặt bông vải lấy từ áo bông và bông vải mình mang đến trước mặt Lâm Tập Tập cùng nhau, nói lớn: "Bà chủ Lâm, đừng nói là cô không thấy sự khác biệt giữa hai loại bông vải này."

Lâm Tập Tập nhìn kỹ, quả thực bông vải họ mang đến trắng tinh và mịn màng hơn, trong khi bông vải trong áo bông có màu vàng nhạt, người tinh mắt có thể nhận ra ngay đó là hai loại bông vải khác cấp độ, Quý Du Hồng cũng lập tức nhận ra sự khác biệt, không khỏi nhíu mày, Lâm Tập Tập vỗ nhẹ cánh tay anh, ra hiệu anh bình tĩnh.

Ông chủ Đinh gay gắt nói: "Bà chủ Lâm, khi ký hợp đồng, chúng tôi chỉ đưa ra hai yêu cầu, một là phải dùng bông vải tốt, hai là không được trễ tiến độ, hôm nay xem ra, bà chủ Lâm đã nuốt lời rồi, phải biết vi phạm hợp đồng sẽ phải trả một khoản bồi thường lớn." Nói đến đây, ông chủ Đinh lộ ra nụ cười gằn: "Bồi thường là chuyện nhỏ, nếu để những người trong giới kinh doanh biết bà chủ Lâm là người không giữ chữ tín, không biết hậu quả sẽ ra sao?"

Lâm Tập Tập vò nát bông vải trong tay ném sang một bên, bình tĩnh nói: "Có vẻ hôm nay ông chủ Đinh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi?"

"Sao lại gọi là chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi chỉ đang tiến hành quy trình kiểm tra nghiệm thu bình thường thôi."

Loading...