Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 244

Cập nhật lúc: 2024-08-31 21:43:35
Lượt xem: 66

Lần này bằng chứng rõ ràng, dù Nghiêm Hải có muốn bảo vệ cũng không thể. Quý gia vốn là bá chủ ở Giang Tô, Nghiêm Thanh lại dám mơ tưởng hãm hại Lâm Tập Tập, chuyện như vậy làm sao Quý gia có thể dễ dàng bỏ qua. Kết quả là Nghiêm Thanh nhanh chóng bị giam vào ngục, không ai được phép thăm nom. Nghiêm Hải cầu xin đến tận Tổng thống, Tổng thống cũng viết thư cầu xin, nhưng đều vô ích, Quý gia đã quyết tâm xử lý Nghiêm Thanh.

Mặc dù chuyện đình công nhanh chóng được dẹp yên, nhưng vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ đơn hàng. Lâm Tập Tập buộc phải để xưởng may bên "Tự Ngọc" cùng gấp rút sản xuất áo bông. Hai xưởng cùng làm việc khẩn trương mới hoàn thành đơn hàng của ông chủ Đinh đúng hạn.

Một ngày nghỉ hiếm hoi, Quý Du Hồng tắm nắng trong sân cùng Lâm Tập Tập. Móng tay của Lâm Tập Tập hơi dài, Quý Du Hồng liền tìm kéo, chăm chú cắt móng tay cho cô.

"Có phải Nghiêm Hải lại đến gặp cha cầu xin không?" Lâm Tập Tập hỏi anh.

"Ừm, sáng nay lại đến một chuyến." Quý Du Hồng tập trung cắt móng tay, có vẻ hơi lơ đãng trả lời câu hỏi.

"Lần này Nghiêm Thanh đã bị người Nhật lợi dụng làm con tốt rồi." Lâm Tập Tập cảm thán nói: "Ông chủ Đinh một mực nhấn mạnh thời hạn, nhưng lại bảo Nghiêm Thanh gây rắc rối cho xưởng, thật là quá đáng ghét."

"Không phải đơn hàng đã hoàn thành rồi sao?" Quý Du Hồng giúp cô cắt xong móng tay, lại kiểm tra chân cô, phát hiện cũng cần cắt, thế là bế chân cô đặt lên đùi mình, cúi đầu tiếp tục bận rộn.

Lâm Tập Tập thấy anh có vẻ nghiêm túc, cảm thấy buồn cười: "Người không biết còn tưởng anh đang chạm khắc tác phẩm nghệ thuật đấy."

Quý Du Hồng nói: "Trong mắt anh, bàn chân em chẳng khác gì tác phẩm nghệ thuật, đáng yêu vô cùng."

Lâm Tập Tập: …

Nghiêm Hải cứ ba ngày đến xin Quý Khôn tha thứ một lần, Quý Khôn vẫn giữ thái độ cứng rắn. Đã dám bắt nạt đến tận đô đốc phủ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Nếu cứ thế mà thả người, thì uy nghiêm của đô đốc còn đâu? Mặt mũi để đâu?

Sau khi Nghiêm Thanh bị bắt vào ngục, Lan Hân cũng mất tích. Người được phái đi theo dõi Lan Hân nói cô ta đã vào một tòa nhà, không trở ra nữa. Người theo dõi phát hiện điều bất thường nên xông vào kiểm tra, mới phát hiện Lan Hân đã trốn thoát qua đường hầm bí mật ở tầng hầm.

Có thể trốn thoát một cách suôn sẻ trong tình huống bị theo dõi chặt chẽ như vậy, chắc chắn phía sau Lan Hân phải có người tiếp ứng và che chắn. Không cần đoán cũng biết những người đó là ai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-244.html.]

Biết được kết quả này, Lâm Tập Tập thất vọng thở dài, cứ tưởng lần này có thể bắt được tất cả bọn họ chứ.

Đơn hàng của ông chủ Đinh đã đến hạn cuối cùng. Bị cuộc đình công gây rối trước đó ảnh hưởng, xưởng phải làm việc suốt đêm, đến một ngày trước khi giao mới hoàn thành tất cả các đơn hàng.

Ngày hôm đó, ông chủ Đinh dẫn đầu đội ngũ của mình đến kiểm tra. Lâm Tập Tập cũng có mặt, nhìn thấy thuộc hạ của ông ta không đồng đều bước vào kho hàng thì không khỏi nhướng mày: "Ông chủ Đinh mang theo đội hình hoành tráng quá, người không biết còn tưởng ông dẫn cả đội quân đến kiểm tra hàng."

Ông chủ Đinh cười ha ha: "Lâm tiểu thư thật biết đùa, tôi chỉ là một thương nhân bình thường, làm gì có quân đội."

Lão hồ ly cứng đầu, Lâm Tập Tập bĩu môi, thong thả ngồi xuống chiếc ghế thái sư Tiêu Vân đặc biệt mang đến cho mình, cười nhẹ nói: "Không biết ông chủ Đinh có nghe qua tin đồn đó không?"

"Tin đồn gì?"

"Tôi vừa mới ký hợp đồng với ông, bên ngoài đã đồn tôi là người thân Nhật rồi." Lâm Tập Tập nói.

Trong mắt ông chủ Đinh lóe lên tia sáng, cười nói: "Tin đồn kiểu đó, không đáng tin."

Lâm Tập Tập tỏ vẻ đồng tình, mặt đầy vẻ ghê tởm nói: "Tôi cũng nghĩ vậy, những người thân quen với tôi, ai mà không biết tôi không có ấn tượng tốt với bọn giặc Nhật, chậc chậc, vừa lùn vừa xấu, nhìn thấy là đã thấy ghê tởm rồi."

Sắc mặt ông chủ Đinh đột nhiên thay đổi, mắt trợn trừng: "Cô..." Lời nguyền rủa vừa định thốt ra, ông ta mới chợt nhận ra mình đã mắc bẫy khích tướng của đối phương, chỉ có thể cắn răng nhịn.

Hina

Thấy vẻ mặt ông ta như nuốt phải cục tức, trong lòng Lâm Tập Tập cảm thấy buồn cười, miệng lại được đà nói tiếp: "Sao thế ông chủ Đinh, sao sắc mặt ông lại khó coi vậy? Chẳng lẽ ông là người thân Nhật? Nếu thật vậy thì ông nên ít đến Kim Lăng thôi, người chúng tôi bên này không mấy thân thiện với người thân Nhật đâu, cẩn thận ra đường bị ném trứng thối đấy. Khoảng thời gian bị đồn đại đó, tôi cũng không dám ra ngoài."

Ông chủ Đinh thực sự không muốn tiếp tục nghe cô chê bai người Nhật, sợ mình không thể nhịn được nữa, vội vàng chuyển chủ đề: "Lâm tiểu thư, chúng ta hãy giao hàng trước đi."

Lâm Tập Tập cong mắt cười, tươi cười nói: "Đừng vội, chồng tôi đang trên đường đến đây, chúng ta hãy đợi anh ấy một chút. Dù sao anh ấy cũng là người làm chứng cho hợp đồng của chúng ta, tốt nhất là anh ấy nên có mặt khi giao hàng."

Loading...