Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 224

Cập nhật lúc: 2024-08-30 09:49:56
Lượt xem: 75

Lý Ngọc sinh đôi trai gái, cả Lâm gia náo nhiệt hơn Tết, Lâm Tập Tập cũng không nỡ rời đi, chỉ đuổi Quý Du Hồng về nhà, còn mình ở lại công quán thêm hai ngày nữa, thật sự là vì hai đứa bé quá đáng yêu, cô bế rồi lại bế, đúng là yêu không buông tay.

Người lớn Quý gia không phản đối việc cô ở lại Lâm gia, Quý lão thái thái còn nói, hưởng thêm chút khí vui vẻ, biết đâu sau này cũng có thể mang thai đôi.

Lâm lão phu nhân nhận được tin, mừng đến nỗi cho người đốt một tràng pháo dài trước cửa, tiếng pháo nổ lốp bốp, nhiều người đến chúc mừng lão phu nhân. Bà nói các bé còn quá nhỏ, tiệc đầy tháng sẽ tổ chức ở Kim Lăng, nhưng tiệc trăm ngày nhất định phải về Tô Châu tổ chức, đây là việc vui lớn, đến lúc đó nhất định phải đãi tiệc liên miên ba ngày ba đêm.

Những điều lão phu nhân nói, Lâm Kính Đình đều không có ý kiến, anh ấy bây giờ có con trai có con gái, đi đứng đều lâng lâng, chỉ muốn đánh trống khua chiêng cho cả thiên hạ đều biết.

Lâm Tập Tập cũng không ở lại Lâm gia lâu, ở hai ngày rồi về Quý gia, dù sao hai nhà gần nhau, lúc nào qua cũng được.

Về đến nhà, cả nhà quây quần ăn cơm, Lâm Tập Tập bỗng cảm thấy hơi vắng vẻ, nếu thêm một hai đứa trẻ đùa giỡn bên cạnh, bầu không khí chắc sẽ khác hẳn, giống như hai đứa bé Lâm gia vậy, dù có khóc lóc cũng rất đáng yêu.

Lâm Tập Tập rất nghiêm túc suy nghĩ, liệu mình có nên có em bé không?

Tối đến lên giường ngủ với Quý Du Hồng, họ làm "chuyện ấy" như thường lệ.

Cô vẫn luôn tính ngày rụng trứng, nếu là thời kỳ nguy hiểm trong tháng, cô sẽ bảo Quý Du Hồng xuất ra ngoài. Hiện tại công việc còn xa mới đạt được mục tiêu cô mong muốn, cô nghĩ đợi thêm hai năm nữa mới có con, Quý Du Hồng tôn trọng ý kiến của cô, cũng luôn phối hợp với cô để tránh thai.

Nhưng bây giờ cô không nghĩ vậy nữa, cô nhận ra trẻ con đúng là thiên thần, dù chúng không làm gì cả, chỉ ngoan ngoãn ngủ yên, cũng khiến người khác nhìn thấy mà vui vẻ trong lòng. Những ngày này Lâm Kính Đình chẳng làm gì cả, chỉ ôm con cười ngốc, như thể anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thiên hạ.

Nghĩ đến đây, Lâm Tập Tập nhìn Quý Du Hồng đang chống người phía trên, mồ hôi nhễ nhại, không khỏi hỏi: "Anh có muốn có em bé không?"

Quý Du Hồng đang cố gắng xung phong, bất ngờ nghe câu hỏi này, suýt thì sợ mềm nhũn, động tác cũng cứng đờ, nói: "Sao đột nhiên lại nói chuyện này?"

Lâm Tập Tập ôm cổ anh, hai chân quấn quanh eo anh, nói: "Vì em muốn có em bé rồi."

Quý Du Hồng chớp chớp mắt, nói một cách khó tin: "Có phải vì chị dâu sinh đôi không?"

Lâm Tập Tập ừm một tiếng, nói: "Đúng vậy, em phát hiện có một đứa bé cũng không tệ."

"Thế sự nghiệp của em thì sao?" Quý Du Hồng đẩy hông lên, trực tiếp đưa mình vào sâu nhất, thỏa mãn tận hưởng sự run rẩy nhẹ của cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-224.html.]

"Đương nhiên vẫn phải làm chứ, em có thể vừa chăm con vừa lo sự nghiệp." Cô đắc ý nói.

Quý Du Hồng cúi đầu hôn cô, nói: "Tưởng mình là sắt đúc thật à? Anh không vội, chúng ta đều còn trẻ, có thể từ từ mà."

Lâm Tập Tập lắc đầu như trống bỏi: "Muốn ngay muốn ngay, bây giờ em rất gấp!"

Quý Du Hồng cũng không tranh luận với cô, nắm eo cô thúc nhanh vài cái rồi rút ra b.ắ.n ở ngoài, sau đó dùng khăn ướt lau sạch cho cả hai, mới ôm cô nói chuyện: "Gần đây mâu thuẫn giữa thế lực Nam Bắc càng ngày càng không thể điều hòa, chiến tranh sắp nổ ra, đô đốc phủ đã hạ lệnh, bảo quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nói cách khác, anh có thể phải lên chiến trường đánh trận bất cứ lúc nào."

Lâm Tập Tập có khoảnh khắc sững sờ, chống người lên nhìn anh: "Đánh trận? Trước đây cũng có tin đồn đánh trận, nhưng cũng chưa đánh mà? Em hơi không tin, nếu thật sự đánh trận, cũng phải đợi đến năm sau chứ, sao lại đánh vào thời điểm này? Khiến người ta không có chút chuẩn bị tâm lý nào cả."

"Lần này là thật, văn bản của đô đốc phủ đã xuống rồi, nhưng chiến trường không ở tỉnh ta." Quý Du Hồng ngẩng đầu nói bên tai cô, lại dặn dò: "Đây là bí mật quân sự."

Lâm Tập Tập thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi: "Anh sẽ lên chiến trường sao?"

Quý Du Hồng nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt là tình cảm sắp tràn ra: "Anh là một quân nhân, đây là trách nhiệm của anh."

Lâm Tập Tập cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào góc gối, nói: "Vậy sao?"

Hina

Vẻ mặt đáng thương khiến Quý Du Hồng thắt lòng, anh đưa tay ôm cô vào lòng, hai người cùng nằm ngửa nhìn trần nhà, chỉ nghe anh nói: "Em đừng như vậy, nếu thật sự phải lên chiến trường, anh cũng sẽ bình an trở về."

Lâm Tập Tập thầm thở dài, trong lòng nghĩ đến cuộc chiến tranh viết trong sách của mình, đó là một cuộc chiến lấy mạng anh, chẳng lẽ cuộc chiến này sẽ bắt đầu sớm hơn sao?

Không được, cô phải đi thúc giục phòng nghiên cứu của Tần Mộng mới được.

"Đã như vậy, chúng ta càng nên có em bé trước khi điều đó xảy ra." Cô kiên định nói với anh: "Em muốn sinh con cho anh."

Quý Du Hồng: … 

Đêm đó, Quý Du Hồng bị Lâm Tập Tập ép làm thêm hai lần nữa, đều là b.ắ.n vào trong, sau đó cô còn dùng gối kê cao mông, cứ nằm như vậy nửa tiếng, khiến Quý Du Hồng nhìn mà dở khóc dở cười.

 

Loading...