Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 223

Cập nhật lúc: 2024-08-30 09:49:38
Lượt xem: 57

Cơn đau của Lý Ngọc kéo dài không ngắn, Lâm Tập Tập vào phòng từ hơn năm giờ sáng, đến mười hai giờ trưa, cổ tử cung mới mở được hai ngón tay, bà đỡ rất bình tĩnh ngồi xuống ghế bên cạnh, Lâm Tập Tập vì thiếu kinh nghiệm nên rất lo lắng hỏi bà đỡ: "Đau cả buổi sáng rồi, sao vẫn chưa sinh được?"

Bà đỡ nói: "Con đầu thường chậm hơn, có người đau cả ngày đêm đấy, tiểu thư đừng lo, nước ối của phu nhân vẫn chưa vỡ, tình trạng thai nhi rất tốt, tôi vừa sờ thấy, là ngôi đầu, chắc chắn sẽ thuận lợi thôi."

Lâm Tập Tập khi mới vào phòng, Lý Ngọc còn hơi hoảng sợ, nhưng đau cả buổi sáng, cô ấy đã quen với cơn đau, vẫn còn tâm trạng quan tâm đến em chồng, sau khi một cơn đau qua đi, cô ấy nói với Lâm Tập Tập: "Em chồng, em ra ngoài ăn chút gì đi, em cũng chưa ăn sáng mà."

Bà Trần vừa mang cháo táo đỏ vào cho Lý Ngọc, Lâm Tập Tập vì quá lo lắng, không có cảm giác đói nên không ra ngoài ăn cơm, lúc này Lý Ngọc vừa khuyên xong cô, bà Trần liền bước vào, nói: "Cô nương, thiếu gia và cô gia bảo cô ra ngoài ăn chút gì đó."

Lâm Tập Tập thở dài, lúc này mới đứng dậy rời khỏi phòng.

Vì có tục lệ nói rằng đàn ông không được vào phòng sinh, nên dù Lâm Kính Đình có sốt ruột đến mấy cũng chỉ có thể đứng chờ ở ngoài cửa. Quý Du Hồng đứng bên cạnh anh để an ủi. Khi thấy Lâm Tập Tập đi ra, Lâm Kính Đình vội vàng hỏi: "Thế nào rồi? Đã bắt đầu chuyển dạ chưa?"

Lâm Tập Tập lắc đầu: "Chưa, cổ tử cung mới mở hai ngón tay, bà đỡ nói với tình hình này có thể phải đến tối."

Lâm Kính Đình mặt nhăn nhó, nói: "Lâu thế, chẳng phải đau c.h.ế.t mất sao!"

Lâm Tập Tập nhân cơ hội dạy anh ấy: "Giờ anh biết sinh con vất vả thế nào rồi chứ, sau này phải thương chị dâu gấp đôi nhé. Phụ nữ sinh con là đi qua cửa tử một lần đấy."

Quý Du Hồng bước tới nắm tay cô nói: "Đã phải đợi đến tối, em mau đi ăn chút gì đi." Nói xong anh không đợi cô trả lời, mạnh mẽ kéo cô xuống lầu. Cô không ăn hai bữa rồi, anh đau lòng lắm.

Hai người nắm tay nhau đi đến phòng ăn, bà Trần đã chuẩn bị sẵn cơm chờ cô. Thấy bà Trần đã chuẩn bị hai bộ bát đũa, cô mới ngạc nhiên hỏi Quý Du Hồng: "Anh cũng chưa ăn à?"

Quý Du Hồng đáp: "Anh đã ăn sáng rồi, bữa này đợi em ra ăn cùng."

"Em không ra anh cũng không ăn luôn sao?" Cô hỏi.

Quý Du Hồng thẳng thắn gật đầu, nói: "Lần sau em không biết quý trọng sức khỏe, nhớ nghĩ đến anh nhé."

Lâm Tập Tập gật đầu, nói: "Em biết rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-223.html.]

Cầm bát cơm lên ăn vài miếng, cô lại hỏi Quý Du Hồng: "Anh trai em thì sao? Anh ấy đã ăn gì chưa?"

"Anh ấy chưa ăn sáng, vừa nãy bà Trần mang cho anh ấy một bát cháo táo đobr rồi. Anh cả thật sự rất lo lắng, cứ đi đi lại lại không ngừng, anh thấy anh ấy rất muốn vào trong."

Lâm Tập Tập nói: "Sau này khi em sinh con, anh có lo lắng giống anh ấy không?"

Quý Du Hồng trả lời: "Lúc nãy khi ở bên cạnh anh cả, anh cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Anh phát hiện ra chỉ cần nghĩ đến thôi, anh đã thấy lo lắng rồi."

Lâm Tập Tập mới nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Đúng như bà đỡ nói, Lý Ngọc đau đến tận chiều tối mới bắt đầu đau dữ dội. Lâm Tập Tập không biết phải làm gì, cuối cùng chỉ có thể nằm bên đầu giường nắm tay Lý Ngọc, liên tục cổ vũ cho cô ấy. Tiếng khóc đầu tiên của em bé vang lên, Lâm Tập Tập không kìm được, mắt cũng đỏ lên, cảm thấy đó hẳn là âm thanh tuyệt vời nhất trên đời.

Là một bé gái.

Bà đỡ nói: "Chúc mừng phu nhân, bé gái rất khỏe mạnh." Sau khi quấn bé lại, bà đỡ lại nói: "Thật đáng mừng, bên trong còn một bé nữa."

Lâm Tập Tập nghe xong vui mừng khôn xiết, mỉm cười nhìn Lý Ngọc. Cho Lý Ngọc uống vài ngụm nước xong, cô không kìm được chạy ra ngoài phòng, gọi Lâm Kính Đình qua cánh cửa: "Anh... là sinh đôi thật, đứa ra trước là bé gái."

Nói xong, cô áp tai vào cửa nghe, nghe thấy Lâm Kính Đình ở ngoài reo lên một tiếng, liên tục lặp lại "Tốt quá, tốt quá!"

Đứa bé thứ hai vì vị trí thai nhi nên sinh ra khá khó khăn, nhưng cũng nhanh chóng ra đời, là một bé trai!

Lý Ngọc nghe nói là con trai liền bật khóc ngay tại chỗ, không hề kìm nén, mà là khóc to. Vì vui mừng, cũng vì ấm ức. Về Lâm gia hơn hai mươi năm, vì không có con mà cô ấy phải chịu đựng nhiều ánh mắt lạnh lùng và đau khổ. Giờ đây lại sinh được một trai một gái cùng lúc, đây tuyệt đối là khoảnh khắc vinh quang nhất trong đời cô ấy.

Lâm Tập Tập thấy cô ấy khóc đáng thương thì nhẹ nhàng an ủi: "Chị dâu, đừng khóc nữa, chị đã qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai rồi."

Hina

Lâm Kính Đình biết được là sinh đôi trai gái thì vui mừng đến phát điên, nhảy nhót ở ngoài cửa như một đứa trẻ. Cuối cùng cũng được vào phòng, anh ấy lập tức chạy vào xem các con.

 

Loading...