Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 214

Cập nhật lúc: 2024-08-30 09:46:24
Lượt xem: 82

 

Thời kỳ mới cưới đáng lẽ phải là lúc hạnh phúc nhất, nhưng sau khi kiểm kê xong của hồi môn Lâm Kính Đình sắp xếp cho mình, Lâm Tập Tập cảm thấy lòng nặng trĩu, dù có Quý Du Hồng ở bên cạnh cũng không thể vui vẻ được.

Ngày thứ ba sau khi cưới, cũng là ngày cô về thăm nhà, đôi vợ chồng trẻ dậy sớm, đi chào hỏi các bậc trưởng bối xong mang quà đã chuẩn bị lên xe thẳng tiến đến Lâm công quán.

Hai người ra khỏi nhà sớm, đường phố vẫn còn hơi vắng vẻ, nhưng các quầy hàng nhỏ và người bán rong đã bắt đầu rao bán đồ ăn sáng.

Khi đi ngang qua một quán bánh ú, Quý Du Hồng bảo tài xế dừng xe rồi tự mình xuống xe mua một xâu lớn.

Trước khi ra khỏi nhà Lâm Tập Tập chỉ uống một bát cháo loãng, Quý Du Hồng làm vậy là lo cô không ăn no.

Xe tiếp tục chạy, Quý Du Hồng bắt đầu bóc bánh ú: "Ăn khi còn nóng, để nguội sẽ không ngon nữa." Anh nói.

Lâm Tập Tập định đưa tay nhận bánh ú, nhưng Quý Du Hồng lại di chuyển tay đi không cho cô cầm, dù sao tay anh đã ướt rồi, không cần thiết làm bẩn tay cô.

"Mua hai cái là đủ rồi, mua nhiều thế cũng ăn không hết."

"Có thể mang đến cho anh chị làm bữa sáng." Anh nói.

"Anh cũng ăn một ít đi, bữa sáng anh cũng chưa no mà." Lâm Tập Tập nói.

Thế là hai người, anh một miếng em một miếng, nhanh chóng chia nhau ăn hết một cái bánh ú.

Xe nhanh chóng đến Lâm công quán, hai người chưa kịp xuống xe, đã nhìn thấy Lâm Kính Đình đang dìu Lý Ngọc bụng bầu to đi ra ngoài qua cửa sổ xe.

Hina

Sau khi xe dừng hẳn, Lâm Tập Tập vội vàng mở cửa xe bước ra: "Anh, chị dâu."

Lâm Kính Đình cười gật đầu với họ.

Quý Du Hồng lấy quà ra, còn thêm một xâu bánh ú.

Lâm Kính Đình không cầm những thứ khác, nhưng lại rất trịnh trọng nhận lấy xâu bánh ú, vẻ mặt tò mò hỏi anh: "Về thăm nhà mà mang bánh ú, có ý nghĩa gì vậy?"

Lâm Tập Tập "phụt" một tiếng cười phá lên.

Quý Du Hồng ngượng ngùng nói: "Mua trên đường làm đồ ăn sáng thôi ạ."

Lâm Kính Đình: … 

"Anh cũng ăn một cái nhé? Hương vị khá ngon đấy, nhân trứng muối."

Lâm Kính Đình: … 

Lý Ngọc nắm tay Lâm Tập Tập, mời hai người: "Đừng đứng ngốc ngoài này nữa, vào trong nói chuyện đi."

Thế là hai người phụ nữ nắm tay nhau đi vào trước, Quý Du Hồng xách quà, Lâm Kính Đình cầm xâu bánh ú, lần lượt bước vào nhà.

"Chị dâu, em bé có ngoan không? Chân chị còn bị chuột rút không? Giấc ngủ thế nào?" Lâm Tập Tập cẩn thận hỏi han tình hình sức khỏe của Lý Ngọc.

Lý Ngọc nói: "Nghịch lắm, suốt ngày đạp chị, rất có sức đấy, anh trai em suốt ngày ghé sát vào bụng nói chuyện với nó, ban đêm ngủ vẫn bị chuột rút, nhưng chịu đựng một lúc cũng qua thôi, không sao đâu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-214.html.]

Phụ nữ vốn yếu đuối, nhưng khi làm mẹ lại trở nên mạnh mẽ, tất cả phụ nữ trên đời đều như vậy cả.

"Em sẽ bảo anh ở nhà nhiều hơn để chăm sóc chị." Lâm Tập Tập nói.

"Hôm qua không biết anh ấy nghe từ đâu nói bụng nhọn là mang thai con trai, nên cả ngày cứ gọi con trai, con trai, đuổi cũng không đi."

Nghe Lý Ngọc đang chọc ghẹo mình, Lâm Kính Đình đặt xâu bánh ú xuống bàn, nói: "Đây đều là kinh nghiệm của các bậc tiền bối, hơn nữa em bé trong bụng đã nghịch ngợm thế này, chắc chắn là con trai rồi."

Lý Ngọc cũng không muốn dội nước lạnh vào anh ấy, rất phối hợp nói: "Được rồi, được rồi, anh nói có lý."

Lúc này Lâm Kính Đình mới đắc ý mời Quý Du Hồng ngồi xuống ghế sô pha trước bàn trà: "Mấy ngày nay vừa có trà mới gửi đến, còn chưa mở hộp, hôm nay cùng nhau thưởng thức nhé."

Quý Du Hồng vội vàng nói: "Cảm ơn anh."

Hôm nay sẽ ở lại Lâm công quán cả ngày, nên bốn người tỏ ra rất thong thả.

Lâm Kính Đình nói chuyện với Quý Du Hồng hồi lâu, sau đó đứng dậy đi lấy bàn cờ tướng, với tư thế xắn tay áo quyết chiến một trận.

"Anh nói với cậu này, cậu đừng coi thường anh nữa, dạo này anh học cờ với một sư phụ, hiệu quả không tệ, tuy không thể so với cha cậu, nhưng so với cậu thì cũng tạm đủ sức."

Quý Du Hồng thấy anh ấy thần bí nói, không khỏi cũng nghiêm túc lại, vẻ mặt nghiêm nghị đón nhận thử thách.

Có điều mười lăm phút sau, Quý Du Hồng không nhịn được nhíu mày: "Anh, anh học cờ ở đâu vậy? Có phải trả tiền không? Anh bị lừa à?"

Sự thật chứng minh, kỹ năng cờ tướng của Lâm Kính Đình vẫn tệ như trước.

Lâm Kính Đình gãi đầu, cười hì hì nói: "Anh học với ông già đầu ngõ, miễn phí."

Quý Du Hồng đen mặt, nghĩ nghĩ nói: "Hay là để em tìm cho anh vài cuốn sách về cờ tướng nhé, cái đó đáng tin cậy hơn."

Lâm Kính Đình tỏ vẻ chán ghét: "Anh ngại đọc sách lắm."

"Có hình ảnh, anh có thể xem như truyện tranh." Quý Du Hồng nói.

"Vậy thì lấy thêm vài cuốn đi." Anh vợ dặn dò.

Quý Du Hồng: … 

Bên này hai người đàn ông tiếp tục đánh cờ trò chuyện, bên kia chị em dâu lên lầu nói chuyện riêng.

Lý Ngọc hỏi cô tình hình ở Quý gia, truyền đạt một số kinh nghiệm về quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nói: "Từ xưa đến nay, giữa mẹ chồng và nàng dâu ít nhiều đều có xích mích, nhưng chỉ cần em nhìn nhận thoáng hơn, đừng so đo tính toán, thì sẽ không khó ở chung đâu."

Lâm Tập Tập gật đầu đáp: "Em nhớ rồi."

"Em thông minh như vậy, chắc chắn sẽ xử lý tốt thôi, hơn nữa nghe nói mẹ Quý cũng là người phụ nữ rất dịu dàng."

"Vâng, bà ấy thật sự rất hiền lành."

"Tốt quá, em gái nhà chúng ta thật có phúc."

Hai người nói xong nhìn nhau cười.

 

Loading...