Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 210

Cập nhật lúc: 2024-08-30 09:44:49
Lượt xem: 59

Bên ngoài náo nhiệt đến mức nào, Lâm Tập Tập hoàn toàn không biết. Sau khi làm lễ bái đường với Quý Du Hồng, cô được đưa vào phòng tân hôn. Cô lén quan sát bố trí trong phòng qua khăn voan đỏ, đây vẫn là viện của Quý Du Hồng trước đây.

Tần Mộng sợ cô buồn chán nên chạy đến trò chuyện với cô. Lâm Tập Tập không thể vén khăn voan, cô ấy lén lút đưa đồ ăn cho cô, vừa cho ăn vừa trêu chọc: "Trước khi ra cửa cũng chẳng ăn được bao nhiêu, mau ăn một chút đi, không thì khi Quý Hoài An đến tìm cô động phòng, cô sẽ không có sức để đối phó đâu."

Lâm Tập Tập: ...

"Tôi nói sai à? Chắc hai người mong ngày này lâu rồi phải không? Trước đây cô nói với tôi là hai người vẫn giữ vững phòng tuyến cuối cùng mà."

"Ăn cái gì cũng không ngăn được miệng cô!" Lâm Tập Tập cười mắng.

Tần Mộng không để ý đến cô, đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, vội vàng ghé vào tai cô nói nhỏ: "Cô có nghĩ, hai người kiên trì lâu như vậy, có khi thân thể của Lâm Vãn đã không còn là xử nữ nữa..."

Lâm Tập Tập: … 

"Dù sao cô ấy cũng đuổi theo đàn ông đến tận nước ngoài, có khi đã xảy ra chuyện gì đó với người đàn ông kia rồi."

Lời nói của Tần Mộng khiến Lâm Tập Tập như bị sét đánh giữa trời quang, điểm này cô thực sự chưa từng nghĩ đến. "Cô... đừng nói gở nữa, biết đâu Lâm Vãn là một cô gái giữ mình trong sạch."

Tần Mộng đáp lại bằng một tiếng "ha ha".

Sau đó, Lâm Tập Tập cảm thấy hơi lo lắng trong lòng. Cô yêu Quý Du Hồng, tất nhiên muốn trao cho anh bản thân trong trắng nhất, nhưng thân thể này là của Lâm Vãn, cô hoàn toàn không biết những gì Lâm Vãn đã làm trước đây.

Tần Mộng ở bên cạnh cô đến khi bắt đầu bữa tiệc. Quý phu nhân cho người đến mời Tần Mộng qua, cô ấy mới rời đi, Thúy Bình vẫn luôn chờ đợi bên ngoài bước vào thay thế.

Thúy Bình đã phục vụ Lâm Tập Tập thời gian dài, tình cảm giữa họ rất sâu đậm. Ngay cả khi Lâm Tập Tập về Quý gia, cô ấy cũng không do dự mà đi theo.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Lâm Tập Tập ngồi đến đau lưng mỏi gối, Quý Du Hồng mới từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Thúy Bình gọi một tiếng "cô gia" rồi nhanh chóng lui ra.

Sau khi anh bước vào, tim Lâm Tập Tập bất giác đập nhanh hơn, ngay cả hơi thở cũng trở nên thận trọng, cô rất muốn nhìn trộm anh qua lớp khăn voan đỏ.

Quý Du Hồng nhanh chóng bước đến bên giường, Lâm Tập Tập có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, nên hỏi: "Anh có say không?"

Quý Du Hồng cười đáp: "Thời khắc quan trọng như thế này, sao anh có thể say được."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-210.html.]

Nghe xong, Lâm Tập Tập cũng cười theo.

Chỉ thấy anh ngồi xuống bên cạnh cô, hôn nhẹ trán cô qua lớp khăn voan đỏ, rồi mới từ từ vén khăn lên. Lớp khăn voan đỏ che phủ cả ngày được vén lên, Lâm Tập Tập cảm thấy ánh đèn hơi chói mắt, không khỏi nhíu mày.

Quý Du Hồng ngồi rất gần, hơi thở nồng nặc mùi rượu, khiến cô hơi choáng váng.

Chỉ thấy anh im lặng chăm chú nhìn cô hồi lâu, sau nó mới khàn giọng nói: "Em là của anh rồi."

Mặc dù trong phòng có đèn điện, nhưng trên bàn thờ vẫn thắp một cặp nến đỏ lớn, ánh lửa như một tinh linh nhảy múa trong không khí.

Lâm Tập Tập lắng nghe lời tuyên bố đầy hơi rượu của anh, không kìm được nở một nụ cười ngọt ngào, dưới ánh sáng của chiếc áo cưới đỏ, má cô ửng hồng, đôi mắt long lanh ẩn chứa ánh lửa, tràn đầy linh khí.

Hina

Ngay cả khi cô không nói gì, chỉ im lặng cười nhìn anh, Quý Du Hồng cũng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, chỉ còn một nơi cứng rắn không thể cưỡng lại.

"Em là của anh rồi." Anh lặp lại bằng giọng khàn đặc, cúi xuống hôn lên môi cô.

Lâm Tập Tập khẽ nhắm mắt, yên lặng tận hưởng cảm giác môi anh nhẹ nhàng ma sát trên môi mình. Khi lưỡi anh l.i.ế.m lên, cô còn bị hơi rượu trong miệng anh làm sặc, không nhịn được cười khẽ, cổ hơi rụt lại, nói: "Mùi rượu nồng quá."

Quý Du Hồng không hài lòng đuổi theo, dùng tay trái ôm eo cô kéo lại gần: "Nghiêm túc nào." Anh lẩm bẩm, đôi môi lại lần nữa áp lên.

Môi Lâm Tập Tập bị anh bá đạo dùng đầu lưỡi mở ra, cái lưỡi đó còn mạnh mẽ luồn vào miệng cô, hai lưỡi vừa chạm nhau đã bị anh mút mạnh, trong khoảnh khắc đầu lưỡi quấn quýt, Lâm Tập Tập nếm được vị rượu nồng đậm, tim không khỏi đập nhanh theo, hơi thở gấp gáp, giống như say rượu.

Chờ Lâm Tập Tập hoàn hồn, cô đã bị Quý Du Hồng đè xuống giường.

"Em yêu." Quý Du Hồng ôm cô, sau khi kết thúc nụ hôn nồng nàn, môi anh tiếp tục di chuyển xuống dưới, hôn qua cằm cô, hôn qua cổ cô, đôi tay to lớn cũng không ngừng nghỉ, lộn xộn kéo chiếc áo cưới phức tạp của cô.

Lâm Tập Tập thấy buồn cười, vội vàng đưa tay giúp anh cởi váy của mình.

Thời tiết rất nóng, dù trong phòng có đặt đá lạnh để hạ nhiệt, nhưng sau một hồi vật lộn, cả hai đều đã đẫm mồ hôi.

May mà quần áo mùa hè mỏng manh, sau khi cởi bỏ áo cưới, trước mắt Quý Du Hồng hiện ra một chiếc áo n.g.ự.c màu đỏ. Áo n.g.ự.c của Lâm Tập Tập khác với yếm thông thường, nhưng trông càng quyến rũ hơn, Quý Du Hồng đã nhìn thấy không chỉ một lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy, đều cảm thấy mất kiểm soát.

 

Loading...