Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 209

Cập nhật lúc: 2024-08-30 09:44:22
Lượt xem: 77

Trước khi mùa hè đến, cửa hàng thương hiệu "Tự Ngọc" của Lâm Tập Tập đã trang trí xong, bắt đầu bày bán lô quần áo đầu tiên.

Ngày khai trương, khách hàng đông nghịt, cửa hàng gần như bị các loại lẵng hoa lớn lấp đầy. Chỉ riêng những lẵng hoa Lâm Kính Đình gửi tặng đã chiếm gần một nửa, hoàn toàn chứng minh câu nói: Người ngốc nhiều tiền!

Đô đốc phủ cũng gửi đến vài lẵng hoa, bản thân Quý Du Hồng còn đích thân xuất hiện để ủng hộ cô, thậm chí còn đóng vai nam chủ nhân tiếp đãi khách cho Lâm Tập Tập. Mặc dù hầu hết là khách nữ, nhưng phần lớn đều là phu nhân và tiểu thư từ các gia đình quyền quý, đều quen biết với Quý Du Hồng.

Bạn bè của Lâm Kính Đình, bạn bè từ Đô đốc phủ, cả những đối tác kinh doanh của Lâm Tập Tập, tất cả đều lần lượt gửi tặng lẵng hoa và quà chúc mừng cho Lâm Tập Tập, tóm lại là vô cùng nhộn nhịp.

Vị trí thị trường của thương hiệu "Tự Ngọc" là quần áo cao cấp, khách hàng chủ yếu là phu nhân và tiểu thư từ các gia đình lớn, nhóm mục tiêu khá hạn chế. May thay, kiểu dáng áo dài trước đó đã giúp cô thu hút được nhiều sự chú ý, cộng thêm địa vị và nền tảng hiện tại của Lâm Tập Tập, nhiều tiểu thư từ các gia đình danh giá đều sẵn lòng đến ủng hộ cô.

Mặc dù giá quần áo không rẻ, nhưng họ có khả năng mua được. Hiện tại khắp nơi trong thành Kim Lăng đều có thể thấy áp phích quảng cáo của quần áo "Tự Ngọc", các tiểu thư và những người nổi tiếng đều biết đến thương hiệu này. Kiểu dáng quần áo cũng rất thời trang, khi mặc lên người rất có đẳng cấp, vì vậy "Tự Ngọc" nhanh chóng trở thành món đồ yêu thích của phụ nữ trong các gia đình giàu có.

Tốc độ nổi tiếng của "Tự Ngọc" rất nhanh, dường như chỉ sau một đêm, trên bàn mạt chược trong các buổi gặp mặt của các tiểu thư và phu nhân, ít nhiều đều có người thảo luận về thương hiệu được yêu thích này.

"Kiểu váy đó thật sự rất đẹp, khi mặc lên, cả người trông thoải mái và tinh thần hơn nhiều, chồng tôi nhìn mà mắt cứ dán chặt vào."

"Tôi thích một chiếc màu hồng, nhưng kiểu đó đã hết hàng màu hồng rồi, phải đợi một thời gian nữa mới có hàng, tiếc quá."

"Hôm qua tôi lại đi dạo, thích từng món đồ một, tuy đơn giản nhưng rất sang trọng, tiếc là tiền tiêu vặt tháng này đã hết rồi."

"Cửa hàng thương hiệu này có thể so sánh ngang ngửa với các cửa hàng quần áo ở Thượng Hải đấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-209.html.]

Hina

… 

Lâm Tập Tập giao cửa hàng "Tự Ngọc" cho Tiêu Vân quản lý, còn đào tạo cho các nhân viên cửa hàng. Cửa hàng không chỉ bán quần áo mà còn cung cấp dịch vụ chu đáo, dù là những tiểu thư kiêu ngạo nhất cũng sẽ không nỡ gây sự dưới sự phục vụ tận tâm và chu đáo của các nhân viên.

Tiêu Vân có gan không nhỏ, khi Lâm Tập Tập nói để cô ấy làm quản lý cửa hàng, cô ấy đã lập tức đồng ý không nói hai lời. Cô ấy hiểu rõ kỳ vọng của Lâm Tập Tập dành cho mình không chỉ đơn giản là một quản lý cửa hàng, vậy nên cô ấy phải trưởng thành nhanh hơn nữa.

Lý Ngọc, với tư cách là nhà thiết kế của "Tự Ngọc", là người vui mừng nhất khi quần áo bán chạy, nhưng vì mang thai nên không thể tham gia vào cửa hàng mới. Nhưng cô ấy vẫn kiên trì vẽ bản thiết kế mỗi ngày, mặc dù phần lớn thời gian bị Lâm Kính Đình ngăn cản, nhưng đây là sở thích của cô ấy, cô ấy không thể dừng lại được.

Quần áo trên người thay đổi từ mùa xuân sang mùa hè, Lâm Tập Tập mới giật mình nhận ra ngày cô trở thành Quý phu nhân đã rất gần rồi.

Lâm Thiến xuất giá sớm hơn Lâm Tập Tập, lúc Lâm Tập Tập bắt đầu thử mặc áo cưới Tứ di nương tự tay thêu thì Lâm Thiến đã xuất giá rồi. Đáng tiếc là ở xa nhau, không thể gặp mặt được. Lâm Tập Tập đã viết thư chúc phúc cho Lâm Thiến, Lâm Thiến cũng hồi âm cho cô. Vì cô ấy gả vào một gia đình ở Tô Thành, nên khi Lâm Tập Tập trở về Tô Thành, hai người vẫn có thể gặp nhau.

Tiếng ve sầu không ngừng kêu trên cành cây, Lâm Tập Tập mặc chiếc áo cưới đẹp nhất, trang điểm lộng lẫy nhất, hoàn thành các nghi lễ phức tạp trong tiếng hát của các bà mối, đội khăn voan đỏ, ngồi vào chiếc kiệu hoa rực rỡ, lắc lư theo đường đến Đô đốc phủ.

Đám cưới của hai nhà Quý Lâm nhanh chóng trở thành chuyện vui được bàn tán sôi nổi, nhiều chi tiết được mọi người thích thú bàn luận, chỉ riêng việc gửi của hồi môn vào ngày hôm trước đã đủ để bọn họ bàn tán trong một thời gian dài.

Do Đô đốc phủ không xa Lâm Công Quán, có một số lời đồn hơi phóng đại nói đoàn người gửi của hồi môn dài đến mức phía trước đã đến Đô đốc phủ trong khi phía sau vẫn chưa ra khỏi cửa Lâm Công Quán. Có người cười nói Lâm Kính Đình gả em gái mà dốc hết gia sản.

Đây tất nhiên là lời đồn thổi quá đáng của đám đông, nhưng từ góc độ khác có thể hiểu được một sự thật, đó là cả hai gia đình đều là những gia đình giàu có, số lượng sính lễ và của hồi môn không phải người bình thường có thể so sánh.

 

Loading...