Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 105

Cập nhật lúc: 2024-08-17 15:32:15
Lượt xem: 160

Theo ý của Lâm Kính Đình, việc giao nhận tồn kho của tiệm thuốc phiện vốn không liên quan gì đến Quý Du Hồng, cũng không cần anh phải đến, nhưng hôm đó anh vẫn cố tình tham dự, Lâm Kính Đình đánh giá anh bằng bốn chữ: Dụng tâm hiểm ác!

Lâm Kính Đình có năm tiệm thuốc phiện, từng tiệm một được kiểm kê, thuốc phiện sẽ bị thu gom lên xe quân sự. Mỗi khi kiểm kê xong một tiệm, Lâm Kính Đình và Lâm Tập Tập phải ký tên xác nhận với người được chính phủ cử đến. Thực ra tiệm thuốc phiện là của Lâm Kính Đình, chỉ cần dấu ấn và chữ ký của anh ấy là đủ, nhưng chính phủ cứ nhất quyết bắt buộc Lâm Tập Tập phải có mặt, điều này thật là thừa thãi. Vì vậy, Lâm Kính Đình mới nói Quý Du Hồng dụng tâm hiểm ác, anh không chỉ muốn Lâm Kính Đình đưa Lâm Tập Tập từ quê nhà trở về, mà còn cố tình tạo cơ hội cho hai người gặp mặt.

Lâm Kính Đình bực bội nghĩ, dù có gặp mặt thì sao, chỉ cần anh ấy giữ chặt Lâm Tập Tập thì hai người cũng không có cơ hội nói chuyện!

"Nhìn gì mà nhìn? Mắt dính vào người ta luôn rồi!" Lâm Kính Đình tức giận trách móc em gái mình, bên này anh ấy làm biện pháp phòng ngừa rất nghiêm ngặt, nhưng không may đứa em nhỏ không có lương tâm luôn phá hỏng kế hoạch của anh ấy!

Lâm Tập Tập bĩu môi phản đối: "Không cho em nói chuyện với anh ấy đã đành, còn không cho em nhìn một cái nha, anh có để ý không, Quý Du Hồng mặc quân phục thì chân đặc biệt dài, eo thon hông hẹp..."

Từ khi Lâm Kính Đình biết tình cảm của hai người, Lâm Tập Tập đã có phần buông thả, cô cho rằng nên biến đổi để Lâm Kính Đình quen dần với việc hai người yêu nhau, vì vậy bây giờ trước mặt Lâm Kính Đình, cô không hề che giấu tình cảm của mình với Quý Du Hồng.

Lâm Kính Đình suýt nôn ra ba lít máu, giận dữ thấp giọng quát: "Rốt cuộc em đang nhìn cái gì?! Em là con gái mà không nên kín đáo một chút sao?!"

"Nhưng anh cũng không thể phủ nhận là chân người ta dài!" Lâm Tập Tập nhỏ giọng phản đối.

"Anh là đàn ông to lớn đang yên đang lành nhìn chằm chằm vào chân người khác làm gì! Anh bị bệnh à?" Lâm Kính Đình tức đến đỏ mặt như đèn đỏ.

Lâm Tập Tập vội im lặng, nhìn anh ấy sắp nổ tung, đành nhịn cười, không dám kích thích thêm.

Nhưng Lâm Tập Tập không tìm Quý Du Hồng nói chuyện, không có nghĩa là đối phương sẽ không đến tìm cô. Trong lúc chuyển hàng, Quý Du Hồng tiến đến chào hỏi rất lễ phép với Lâm Kính Đình. Thực ra, khi mới gặp, Quý Du Hồng cũng đã chào hỏi họ, nhưng Lâm Kính Đình không để ý đến anh, cũng không cho Lâm Tập Tập để ý đến anh, điều này khiến Lâm Tập Tập rất xấu hổ.

Không ngờ Quý Du Hồng không nản lòng, lại tìm cơ hội đến gần.

Hơn nữa, vừa đến đã dày mặt gọi một tiếng: "Lâm đại ca."

Lâm Kính Đình nheo mắt, vẻ mặt chán ghét: "Cậu cứ gọi tôi là ông chủ Lâm là được, tôi không quen biết cậu."

Quý Du Hồng cũng không tức giận, mỉm cười hỏi anh ấy: "Xin hỏi có thể nói chuyện riêng một chút với Lâm tiểu thư không?"

Lâm Tập Tập đứng bên cạnh Lâm Kính Đình, cười tươi gật đầu, biểu thị cô đồng ý, nhưng Lâm Kính Đình lại tàn nhẫn vô tình trả lời: "Không thể, có gì thì nói trước mặt tôi."

Lần này, Quý Du Hồng có vẻ khó xử, nói: "Sợ rằng không tiện."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-105.html.]

"Vậy thì đừng nói gì cả."

Hina

Lâm Tập Tập vội vàng chen vào, hỏi Quý Du Hồng: "Có phải anh muốn nói với em là đã nhiều ngày không gặp, anh rất nhớ em không?"

Quý Du Hồng ngẩn người, ngạc nhiên nhìn cô rồi nhìn Lâm Kính Đình, không ngờ đề tài riêng tư như vậy cô lại dám nói trước mặt Lâm Kính Đình, nhưng anh vẫn rất hợp tác gật đầu.

Lâm Kính Đình tức đến mức quay đầu lườm em gái mình, giơ tay lớn lên đánh vào sau đầu cô: "Rốt cuộc em có phải là con gái không?!"

Quý Du Hồng vội bước lên một bước, nói: "Lâm đại ca, anh đừng đánh cô ấy."

"Mắt nào của cậu thấy tôi đánh nó!"

Quý Du Hồng, Lâm Tập Tập: ...

Lâm Tập Tập vội lên tiếng giải vây: "Du Hồng, bên kia có người đang gọi anh."

Quý Du Hồng quay lại nhìn, quả nhiên có người gọi anh, anh đành chào hỏi rồi quay đi.

Lâm Kính Đình hít một hơi sâu, nói: "Vậy là cậu ta cố tình đến đây để chọc tức anh sao?"

Lâm Tập Tập nói: "Anh ấy đến tìm người yêu nói chuyện, nhưng anh không cho."

Lâm Kính Đình cười lạnh: "Vậy anh thật sự rất vui."

Lâm Tập Tập: ...

Vì tồn kho thuốc phiện được kiểm kê, tiệm thuốc phiện cũng không thể hoạt động bình thường, tuy có một số dân nghiện gây rối, nhưng chỉ là những vụ nhỏ, không gây vấn đề lớn, nên Lâm Kính Đình bàn bạc với vài người thuộc hạ, quyết định đóng cửa tiệm thuốc phiện sớm, không đợi một tháng thời gian đệm, cũng tiện sớm làm những kế hoạch khác.

Ngày chính thức đóng cửa, nhiều người đến xem, chờ xem tiệm thuốc phiện dỡ bảng hiệu, các chủ tiệm thuốc phiện khác trong thành cũng đến, trong số đó, Lâm Kính Đình là người đầu tiên đóng cửa.

Đây cũng là phong cách làm việc của Lâm Kính Đình, đã quyết định thì quyết tâm thực hiện, từ trước đến nay, anh ấy làm những việc mạo hiểm, nhưng vì tính cách quyết đoán nên anh ấy làm ăn rất thành công.

 

Loading...